Khám phá

Chuyến xuất hành du Xuân của các travel blogger

Travel blogger giới thiệu về vùng đất, con người, cảnh vật những nơi họ đi qua và truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng lên đường khám phá. Cũng vì thế mà các travel blogger còn mệnh danh là những "đại sứ du lịch".

Tác giả Minh Thắm / VOV TPHCM
02/02/2022 06:57

Những năm gần đây, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đã không còn xa lạ với các “travel blogger”. Đó là những bạn trẻ đam mê du lịch, khám phá và ghi lại các hành trình của mình bằng những bài viết, bức ảnh, video và chia sẻ lại với mọi người thông qua các kênh mạng xã hội. Nhiều travel blogger đã trở nên rất nổi tiếng, thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi trên các kênh youtube, facebook, instagram,... 

Họ giới thiệu về vùng đất, con người, cảnh vật những nơi họ đi qua và truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng lên đường khám phá. Cũng vì thế mà các travel blogger còn mệnh danh là những "đại sứ du lịch".

Nếu những ai yêu du lịch và thường xuyên theo dõi các kênh mạng xã hội thì ắt hẳn chẳng còn xa lạ với những cái tên như: Khoai Lang Thang, Chan La Cà, Quỷ Cốc Tử, Nhị Đặng, Trần Đặng Đăng Khoa,... Trong đó, Khoai Lang Thang là một trong số những cái tên quen thuộc nhất.

Chuyến xuất hành du Xuân của các travel blogger - Ảnh 2.

Khoai Lang Thang và những em bé mà anh gặp trong một chuyến đi về các tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh: NVCC)

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương. Chàng trai 9X quê Long An này đã từ bỏ công việc của một kỹ sư xây dựng để bắt đầu hành trình trở thành một travel blogger từ năm 2015, đến nay Khoai đã sở hữu kênh youtube với gần 1,8 triệu lượt người theo dõi. Giọng nói trầm ấm, cách chia sẻ chân thành, dung dị là điểm nhấn của chàng travel blogger này.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Khoai đi gần như liên tục và mỗi tháng đều đăng tải 3-4 clip chia sẻ những trải nghiệm trong hành trình của mình. Nhưng năm 2021 vừa qua, kênh Khoai Lang Thang chỉ có 15 clip mới mà thôi. Khoai cho biết chuyến du hành đầu tiên của mình ngay sau khi dịch được kiểm soát chính là đi về nhà và sau đó là lang thang miền Tây thân thương. Với Khoai Lang Thang thì dù đã đi tới rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món đặc sản nhưng khi được hỏi về món ăn ngon nhất thì đó vẫn là món “cơm mẹ nấu”.

"Khoai đi về miền Tây thăm các cô chú mà Khoai đã từng quay, Khoai đi về Cà Mau, Đồng Tháp và quay nhiều clip về những món ăn truyền thống. Rất may mắn là những clip đó có rất nhiều lượt xem, nhất là những người trẻ. Năm nay chắc Khoai cũng không đi du xuân nhiều, nếu tình hình dịch bệnh cho phép thì có thể Khoai sẽ cùng gia đình đi du lịch ở một nơi có biển" - Khoai Lang Thang chia sẻ.

Chuyến xuất hành du Xuân của các travel blogger - Ảnh 3.

Trần Đặng Đăng Khoa và lá cờ Việt Nam chụp ở hang Sơn Đoòng, Quảng Bình. (Ảnh: NVCC)

Một travel blogger khác thì cho biết, năm 2021 dịch bệnh vừa qua, dù không thể ngao du đến những vùng đất xa xôi nhưng quãng đường chạy xe của anh cũng dài không kém gì những năm trước. Đó là Trần Đặng Đăng Khoa - chàng phượt thủ 8X từng rất nổi tiếng với chuyến đi vòng quanh thế giới trong hơn 1.000 ngày chỉ với một chiếc xe máy.

Về nước vào tháng 6/2020, sau một thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, Đăng Khoa đã lại lên đường thực hiện thêm vài chuyến đi dọc ngang dải đất hình chữ S để thỏa nỗi nhớ, sau khi xa Việt Nam 3 năm để đi vòng quanh thế giới trong hành trình mà anh gọi là “đi để hiểu thế giới và yêu Việt Nam hơn”.

Đến khi Sài Gòn bùng dịch thì Khoa đã cắm chốt tại đây, cùng bạn bè lao vào tâm dịch để phát quà cứu trợ, vận chuyển bình oxy cho các F0. Thậm chí, lúc này, khi Tết đến Xuân về, anh vẫn đang có những chuyến đi đến một số tỉnh thành để trao quà từ thiện. Nói về những chuyến đi trong năm mới, Trần Đặng Đăng Khoa cho biết anh đang háo hức mong chờ du lịch được mở cửa hoàn toàn để lại có thể lên đường đến những vùng đất mới; hoặc thực hiện những chuyến đi mà bản thân đã hẹn sẽ quay lại.

Trần Đặng Đăng Khoa nói: “Tính chất công việc của mình là vừa đi vừa làm việc nên phải đi thật là nhiều, phải ghé một số nơi mình chưa đến hoặc còn dở dang, một số dự án cộng đồng cũng như đi làm một số dự án hỗ trợ quảng bá du lịch của các tỉnh, đặc biệt là Quảng Bình và các tỉnh miền Trung. Rồi trong năm mới mình cũng dự định ngày 8/2 sẽ thực hiến chuyến đi xe máy từ Việt Nam qua Singapore, còn nếu không thì tháng 3 có thể qua Nhật để ngắm hoa anh đào”.

Chuyến xuất hành du Xuân của các travel blogger - Ảnh 4.

Travel blogger Nhị Đặng trên du thuyền ở miền Tây. (Ảnh: FBNV)

Trong cộng đồng các travel blogger thì có một cô gái cũng rất nổi tiếng với các bức ảnh và clip ấn tượng, độc đáo; đó là Nhị Đặng. Kể từ năm 2013 khi rời bỏ công việc văn phòng, bắt đầu những chuyến đi và thực hiện những thước phim đầu tiên tại Myanmar, đến nay, nữ travel blogger này đã đặt chân đến gần 30 quốc gia trên thế giới.

Xuân này, Nhị Đặng muốn có những chuyến đi về với thiên nhiên, tìm những khoảnh khắc bình yên sau đại dịch để nuôi dưỡng tâm hồn và để hiểu bản thân hơn: “Thực ra trong thời gian này, có một số thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức của mình. Mình bắt đầu quan tâm hơn tới những trải nghiệm chăm sóc tinh thần như yoga, thiền, trà đạo. Đợt vừa rồi mình cũng có một chuyến đi bộ trong rừng Nam Cát Tiên. Chuyến đi đó cho mình kết nối với thiên nhiên để cân bằng, tái tạo tinh thần”.

Có thể thấy mỗi travel blogger đều đang có những cảm xúc, những kế hoạch khác nhau cho hành trình du xuân của mình. Bước vào năm 2022, cũng như bao người, họ đều mong muốn dịch bệnh sẽ sớm lùi xa để họ lại được lên đường, theo đuổi đam mê, viết tiếp những câu chuyện của tuổi trẻ, những hành trình khám phá vẻ đẹp của quê hương, đất nước và thế giới rộng lớn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận