Giải trí

Sơn Tùng M-TP: Làm MV cho 'gà cưng' nhưng như chế tạo 'bản sao'

MV đầu tay của Kay Trần - "gà cưng" của Sơn Tùng M-TP khiến người xem liên tưởng tới Sơn Tùng nhiều hơn.

03/07/2021 11:06

Sau gần 1 năm gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP, Kay Trần chính thức tung MV đầu tay mang tên “Nắm đôi bàn tay”. Trước khi trở thành “gà” của Sơn Tùng, Kay Trần đã được biết đến với hình ảnh giản dị và có chút dễ thương. Đây là lần đầu tiên giọng ca trẻ này xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ trực thuộc công ty M-TP Entertainment.

Sơn Tùng M-TP: Làm MV cho 'gà cưng' nhưng như chế tạo 'bản sao' - Ảnh 1.

Một cảnh trong MV "Nắm đôi bàn tay"

Trong sản phẩm âm nhạc này, Sơn Tùng M-TP đóng vai trò đồng sáng tác, hát bè và còn xuất hiện trong MV. Do đó, Kay Trần có thể có lợi thế là có sẵn lượng fan của Sơn Tùng là Sky ủng hộ hết mình khi sản phẩm được ra mắt.

Sơn Tùng M-TP: Làm MV cho 'gà cưng' nhưng như chế tạo 'bản sao' - Ảnh 2.

Kay Trần trong MV mới

Ngay sau khi ra mắt, MV “Nắm đôi bàn tay” đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nội dung MV là những thước phim đẹp xoay quanh mối tình lãng mạn của một cặp đôi trẻ. Nam chính cùng người con gái mình yêu nắm tay đi khắp thế gian, cùng nhau phiêu lưu qua những vùng biển xanh nắng vàng.

Thế nhưng, sản phẩm này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi cả MV lẫn phong cách âm nhạc đều khá giống Sơn Tùng M-TP.

MV được đầu tư về mặt hình ảnh nhưng các cảnh quay, phong cách quay và màu sắc MV đều “nhuốm màu” Sơn Tùng, dễ khiến nhiều người liên tưởng tới các MV của nam ca sĩ như “Hãy trao cho anh”, “Nơi này có anh”. Tạo hình của Kay Trần trong MV này theo hướng phá cách cá tính, “phủi bụi” hơn.

Đó là phần hình ảnh. Phần âm nhạc còn mang đậm dấu ấn cá nhân của giọng ca gốc Thái Bình nhiều hơn. Ca khúc có giai điệu bắt tai, tươi sáng và mang năng lương tích cực cho mùa hè nhưng phong cách lại đầy chất Sơn Tùng trong cách triển khai giai điệu.

Trong khi đó, cách hát không rõ lời, cách nhấn nhá và luyến láy của Kay Trần trong sản phẩm lần này đều khiến người nghe liên tưởng tới Sơn Tùng nhiều hơn.

"Chờ Kay trở lại mãi mà giờ thấy thất vọng thật sự, mất hết chất riêng của Kay. Định là Sơn Tùng thứ 2 sao?", "Chả khác gì Sơn Tùng "pha ke", bài hát thì ngang ngang", "Nghe demo là cảm thấy hình bóng của Sơn Tùng đâu đó quanh đây", "Mấy bài trước như "Chuyện tình tôi" nghe rõ lời bao nhiêu thì bài này không rõ bấy nhiêu. Phong cách hát hệt như Sơn Tùng. Vui lòng trả lại chất riêng của Kay lúc trước"... là những bình luận của nhiều khán giả.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận