Giải trí

Ra mắt cuốn "Nhật ký Phi công Tiêm kích" của Trung tướng Nguyễn Đức Soát

(VOVTV) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội NDVN, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, AHLLVT, Nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, nguyên Tổng tham mưu phó, đã cho ra mắt quyển Nhật ký những năm tháng chiến đấu bảo vệ bầu trời. Cuốn sách tên là “Nhật ký Phi công Tiêm kích” được ông ghi chép từ ngày 20/3/1966 cho tới 31/12/1972, là ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
23/12/2020 21:20

Đây là cuốn nhật ký được ông ghi chép khá tỉ mỉ, với văn phong trong sáng, lãng mạn, nên có giá trị không chỉ góc độ lịch sử, tư liệu, mà cả văn học. Bạn đọc dường như được quay lại những năm tháng hào hùng, khi cả một thế hệ ra trận, giải phóng miền Nam và bảo vệ bầu trời miền Bắc.

Ra mắt cuốn "Nhật ký Phi công Tiêm kích" của Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát với cuốn “Nhật ký Phi công Tiêm kích”

Qua ngòi bút tỉ mỉ, sinh động, có hồn, chúng ta như đang xem một bộ phim về những ngày chiến tranh quá khứ chưa xa. Những ngày gian khổ. Những khó khăn về đời sống. Tâm tư khát vọng của thế hệ trẻ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Tất cả gác bút nghiên lên đường.

Sự chân thực của nhật ký làm chúng ta rớm nước mắt. Nhật ký không chỉ là tiếng nói cá nhân anh hùng phi công Nguyễn Đức Soát mà chính là tiếng nói tâm hồn của cả một thế hệ đã chọn "Đường ra trận là con đường đẹp nhất". Đọc lại những dòng nhật ký của ông, chúng ta càng hiểu vì sao chúng ta thắng Mỹ.

Anh hùng phi công Nguyễn Đức Soát bắn rơi 6 chiếc máy bay và là một trong những người bắn rơi nhiều nhất.

Ra mắt cuốn "Nhật ký Phi công Tiêm kích" của Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Ảnh 2.

Bìa cuốn sách “Nhật ký Phi công Tiêm kích”

Quyển nhật ký cũng nói nhiều về những hy sinh mất mát của không quân ta trong những trận đánh không cân sức với lực lượng không quân Mỹ. Những bạn của ông đã vĩnh viễn không quay trở lại, cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Qua nhật ký, có những câu chuyện thú vị giờ đây mới được biết. Đó là trường hợp phi công Mỹ John P. Cetak. Ngày 27/6/1972, phi công này bị ông Nguyễn Đức Soát bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. 5 ngày sau, khi đang trong "khách sạn Hintơn" Hỏa Lò ông ta được giới thiệu gặp một trung úy trẻ. Đó là phi công Nguyễn Đức Soát đã bắn hạ ông ta.

Và năm 2017, trong cuộc gặp mặt cựu phi công Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ hai tại Mỹ, họ hội ngộ nhau lần 3, trao đổi với những về trận đánh 50 năm trước.

Quá khứ giờ đây đã khép lại. Những kẻ thù cũ gặp nhau để hòa giải và hướng tới tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận