Giải trí

Điểm tuần: Kênh YouTube Thơ Nguyễn bất ngờ 'hồi sinh', nhạc Việt bước vào cuộc đua mới

(VOVTV) - Tuần qua, làng giải trí Việt xôn xao khi kênh YouTube của Thơ Nguyễn bất ngờ "hồi sinh". Bên cạnh đó, Vpop cũng được chứng kiến sự trở lại đường đua âm nhạc của nhiều tên tuổi đình đám.

Tác giả Mỹ Linh / VOVTV
18/04/2021 14:34

Giải trí Việt tuần qua có gì?

Tối 12/4, sau gần một tháng im hơi lặng tiếng, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã bất ngờ đăng tải một video với tựa đề "Hello các em". Trong video, người đại diện quản lý kênh YouTube Thơ Nguyễn thông báo rằng, kênh sẽ chính thức hoạt động trở lại mà không có sự tham gia của Thơ Nguyễn, đồng thời kênh cũng sẽ không bật kiếm tiền trên YouTube nữa. Mặc dù vậy, rất nhiều người vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc và không ủng hộ sự quay trở lại này của kênh.

tho-nguyen-1618237301487-1618280003063-16182800047072055529001.jpg

Kênh YouTube Thơ Nguyễn bất ngờ thông báo hoạt động trở lại sau gần một tháng im hơi lặng tiếng. Ảnh: Internet

Nếu như tuần trước, khắp các diễn đàn mạng xã hội xôn xao với thông tin Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã đường ai nấy đi sau hơn 6 năm gắn bó thì tới tuần này, động thái mới của chàng diễn viên lại khiến cộng đồng mạng chú ý. Sau ồn ào chia tay, ngày 13/4, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ trở lại mạng xã hội. Trái với mong mỏi của cư dân mạng, lần này anh không hề giải thích hay đề cập tới Phượng Chanel mà lại nhắc tới con gái út Sumy. 

Dựa vào loạt ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận ra Quách Ngọc Ngoan vẫn rất vui vẻ, thoải mái trước lần đổ vỡ này. Về phía Phượng Chanel, cô cũng giữ trạng thái bình thản và cho biết, cả hai người chia tay hòa bình, không hề có chút khúc mắc nào về đối phương và vẫn luôn tôn trọng nhau.

saostar-at125a7wsyiw39j6.png

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã đường ai nấy đi sau hơn 6 năm gắn bó. Ảnh: Internet

Trong tuần qua, Nguyễn Trần Trung Quân có lẽ là cái tên được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất. Lần này không phải là sự xuất hiện với MV mới, người ta nhắc đến Trung Quân với một niềm tự hào bởi anh là đại diện đại biểu thủ đô Hà Nội mang tiếng hát tới Trường Sa. Được biết, đây là chuyến hải trình dài nhất từ trước tới giờ của nam ca sĩ, anh vô cùng xúc động và vinh dự khi được biểu diễn phục vụ các chiến sĩ, bà con tại huyện đảo.

photo-1618373328714-16183733362561680992528.jpeg

Nguyễn Trần Trung Quân vô cùng tự hào khi được chọn công tác văn nghệ tại Trường Sa. Ảnh: Internet

Cuộc chạy đua âm nhạc 

So với thời điểm đầu năm 2021, có thể nói Vpop đang có những bước chuyển mình nhất định. Bên cạnh những gương mặt mới, đậm cá tính âm nhạc, thị trường âm nhạc cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm chất lượng hơn. 

Tối ngày 12/4, Jack đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "LAYLALAY" sau nhiều ngày nhá hàng. Sản phẩm được ra mắt ngay đúng dịp sinh nhật lần thứ 24 của nam ca sĩ sinh năm 1997 như một món quà mà nam ca sĩ muốn gửi tặng người hâm mộ. "LAYLALAY" mang âm hưởng EDM pha trộn hip-hop. Được biết, ca khúc là một thử nghiệm hoàn toàn mới của Jack trong âm nhạc so với những ca khúc từng phát hành trước đó. Chỉ sau 6 tiếng ra mắt, MV "LAYLALAY" của Jack đã đạt #1 trending YouTube Việt Nam và vẫn đang giữ vững đến thời điểm này.

Ngay sau đó, tối 13/4, Phạm Đình Thái Ngân phát hành ca khúc "Gửi lại em" được nhiều khán giả đón nhận. Vẫn là một Phạm Đình Thái Ngân quen thuộc qua giọng hát cao vút trong những giai điệu Ballad nhẹ nhàng và da diết, "Gửi lại em" là bài hát thứ hai nằm trong series các sáng tác mới mà Phạm Đình Thái Ngân kết hợp cùng những nhạc sĩ tài năng. Dự án lần này của chàng ca sĩ còn có sự hỗ trợ của nhóm bè Cadilac.

Sau gần 2 năm với loạt nhạc phim, Bùi Lan Hương chính thức trở lại đường đua Vpop với MV Ballad mới mang tên "Ngày mai em sẽ thành ký ức". Chọn ngày Valentine Đen 14/4 để ra mắt MV mới, Bùi Lan Hương tâm sự đây là món quà cô dành tặng khán giả, đặc biệt là những ai đang cô đơn hay vừa đi qua một mối tình tan vỡ. So với những sản phẩm trước, MV "Ngày mai em sẽ thành ký ức" có tính đại chúng cao hơn từ chất nhạc Pop/Ballad dễ ngấm đến câu chuyện MV bám sát nội dung bài hát, không nặng drama. 

Cho tới tối ngày 16/4, người yêu âm nhạc phải "đứng ngồi không yên" khi Justatee, Vũ Cát Tường và Hoài Lâm cùng lúc ra mắt sản phẩm mới lần lượt mang tên "Ngọt", "Tìm hành tinh khác" và "Một lần là người ấy". Có lẽ trong tuần qua, đường đua Vpop dần trở nên phong phú và nhiều sắc màu hơn bởi những sản phẩm vô cùng mới lạ từ giai điệu cho đến hình ảnh. Dù các sản phẩm được ra mắt khá dày đặc nhưng mỗi một MV, một ca khúc đều để lại ấn tượng riêng trong lòng công chúng.

Thị trường phim sôi động trở lại

2020 là một năm khá nhọc nhằn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nền điện ảnh toàn cầu như "đóng băng", rất nhiều bom tấn đã phải dời lịch chiếu đến giữa 2021. Chính vì vậy trong thời điểm này, rất nhiều phim điện ảnh hay, hấp dẫn được khởi chiếu.

Nổi bật nhất tuần qua phải kể tới "bom tấn" Lật Mặt: 48H của Lý Hải. Trong vòng chưa đầy 1 ngày chiếu sớm, bộ phim Lật Mặt: 48H của Lý Hải đã khiến netizen và các nghệ sĩ phải "rần rần" vì chất lượng được coi là "xuất sắc". Phần lớn mọi người nhận xét, phim rất hay ở mảng hành động, nội dung dễ hiểu và dễ cảm nhận, không hề nông cạn. Bộ phim này là dự án tiếp nối thương hiệu Lật Mặt vốn đã rất nổi tiếng của Lý Hải, được dự đoán sẽ là tác phẩm thành công nhất trong chuỗi 5 phim đã ra mắt.

"Làm mưa làm gió" phòng vé Việt tuần qua cũng không thể không kể đến phim điện ảnh Người Nhân Bản. Sau nhiều lần phải dời lịch vì COVID-19, bộ phim được chính thức khởi chiếu từ ngày 15/4/2021. Người Nhân Bản được mệnh danh là "bom tấn" phải xem của điện ảnh Hàn Quốc năm nay. Bộ phim có kinh phí "khủng" lên đến hơn 360 tỉ đồng (16 tỉ won) nên được đầu tư rất nhiều về mặt bối cảnh và kĩ xảo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận