Giải trí

"Làng trên vách núi" ở Tứ Xuyên trở thành điểm du lịch

(VOVTV) - "Làng trên vách núi" từng nghèo nhất Trung Quốc đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở Khu tự trị dân tộc Di Lương Sơn tỉnh Tứ Xuyên.

Tác giả Lương Anh (biên dịch)
20/01/2021 16:16

Tờ mờ sáng ngày 23/12/2020, Mose Subure, 27 tuổi, cùng 5 thanh niên, đều là dân làng Atulieer thức dậy. Họ xếp các tấm lợp nhà thành từng chồng rồi buộc chặt. Sẽ không có chiếc xe nào chở cho họ. Những tấm lợp sẽ được họ cõng leo lên vách đá để về ngôi "làng trên vách núi." 

"Làng trên vách núi" ở Tứ Xuyên trở thành điểm thu hút du lịch  - Ảnh 1.

Những chàng thanh niên cõng vật liệu lên núi

"Làng trên vách núi" là cách mà người bên ngoài gọi làng Atulieer, ở thị trấn Zhiermo, huyện Zhaojue, Khu tự trị dân tộc Di Lương Sơn tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Làng nằm trên độ cao 1.600m. Trước đây, muốn leo lên làng, người dân phải leo qua 800 mét vách núi cao vút trên gần 20 thang tre gỗ nối vào nhau, trong đó có 2 thang dựng thẳng đứng dài tới 100m.

Ngôi làng thu hút sự chú ý vào năm 2016, sau khi trên mạng xuất hiện những bức ảnh trẻ em bám thang tre gỗ trèo xuống 800 mét độ cao để đi học dưới trường.  Cuối năm 2016, làng được bắc thang sắt chắc chắn, giúp việc đi lại thuận tiện hơn. 

"Làng trên vách đá"  - Ảnh 1.

Đây là con đường tới trường của các em nhỏ làng Atulieer trước năm 2016

"Làng trên vách đá"  - Ảnh 2.

Bức ảnh gây chấn động dư luận lúc bấy giờ vì con đường đi tìm cái chữ của các em quá gian nan

Sau năm 2016, điều kiện sống của dân làng được cải thiện. Làng có điện, có mạng internet. Năm 2017, video do Mose quay ghi hình ảnh một người phụ nữ leo thang sắt lên làng đã trở thành viral trên mạng xã hội và anh đã được "phong" làm sứ giả của ngôi làng. 

Tháng 5/2020, 344 khẩu thuộc 84 hộ nghèo ở Atulieer được chuyển tới nơi ở mới trong khu tái định cư tập trung dưới thị trấn. 

Mose cũng nằm trong diện tái định cư này. Anh đã mua một chiếc SUV giá hơn 100.000 Nhân dân tệ vào cuối năm 2020 và trở thành người đầu tiên mua xe ô tô trong làng. 

Sống ở trung tâm thị trấn, được hưởng sự tiện nghi của cuộc sống khác hẳn thời trên núi, nhưng Mose không thể rời được ngôi làng thân yêu, một phần vì nguồn thu nhập của anh gắn bó với những mảnh vườn trồng ô liu trên đó và anh đang bắt đầu một dự án làm homestay để đón các vị khách du lịch muốn được trải nghiệm một đêm ở "ngôi làng trên vách núi."

"Làng trên vách đá"  - Ảnh 4.

Những tấm tôn được từng người cõng lên

Dự án làm homestay của anh được khởi động từ năm ngoái, do Mose và 5 người trẻ khác nhận thấy cơ hội làm du lịch từ đây, nên đã hợp tác với nhau, xây dựng homestay để đón chờ du khách.

"Làng trên vách đá"  - Ảnh 6.

Chúng sẽ được dùng làm homestay trong dự án của các chàng trai trẻ

Mose mua cả dê mang nuôi trên làng, để cho những vị khách du lịch tới đây sẽ có thêm "bạn" khi nghỉ lại.

"Làng trên vách núi" ở Tứ Xuyên trở thành điểm thu hút du lịch  - Ảnh 6.

Năm ngoái, Mose đã mua 70 con dê

Những mảnh vườn trồng ô liu do một công ty dầu ô liu cung cấp giống cho bà con và cam kết thu mua quả năm ngoái đã cho quả vụ đầu. Tổng cộng cả làng thu hoạch được khoảng 850kg. Ai nấy đều vui mừng.

"Làng trên vách đá"  - Ảnh 8.

Cây ô liu đang mang lại nguồn thu cho người dân trong làng

Nhận trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc vườn cây ô liu này, Mose được nhận lương hơn 2.000 nhân dân tệ (khoảng 309 đôla) mỗi tháng.

"Làng trên vách đá"  - Ảnh 10.

Mose và gia đình nhỏ của mình đã chuyển xuống trung tâm thị trấn trong khu tái định cư, nhưng anh vẫn thường xuyên quay về "ngôi làng trên vách núi"

Chính quyền làng Atulieer,cho biết, họ đang hy vọng biến ngôi làng từng nghèo nhất Trung Quốc trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của vùng. Đã có một số kế hoạch táo bạo được đưa ra, chẳng hạn như làm cáp treo, xây dựng thêm các homestay trên vách đá. Tất cả những dự án này nếu thành hiện thực sẽ cùng với khoảng 30 hộ trụ lại làng, tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn dựa trên cuộc sống của người dân địa phương với truyền thống 200 năm, và bầu không khí trong lành nơi núi cao, cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận