Giải trí

Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần xác nhận đã có một con gái

(VOVTV) - Sau sự kiện Trịnh Sảng-Trương Hằng, giới hâm mộ Trung Quốc lại tiếp tục xôn xao trước tiết lộ của một blogger về thông tin "hai ngôi sao trẻ đình đám có lượng người hâm mộ lớn đã bí mật có con ở nước ngoài". Đến hôm nay, tin đồn đã trở thành sự thật khi Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần lên tiếng xác nhận thông tin nói trên.

Tác giả Tiểu Sinh (t/h)
22/01/2021 18:46

Trên các diễn đàn người hâm mộ và mạng xã hội của Trung Quốc đại lục, các blogger chuyên săn tin mới đây đã hé lộ thông tin về cuộc hôn nhân bí mật của hai ngôi sao, trong đó một người là "nam nghệ sĩ nổi tiếng với lượng người hâm mộ đông đảo" và người còn lại là một nữ đồng nghiệp cùng ngành. 

Có thông tin chỉ ra rằng cặp đôi này thậm chí đã có con chung. Một dấu hiệu "chỉ điểm" nhắc đến lượng người theo dõi trên trang cá nhân của sao nam kể trên lên tới hơn 30 triệu người, kéo theo việc rất nhiều sao nam đình đám của Hoa Ngữ bị kéo vào vòng nghi vấn như: Đặng Luân, Trương Hàn, Thái Từ Khôn, Vương Nhất Bác, Hoa Thần Vũ, vv...

Theo đó, người hâm mộ đã phát hiện vào năm 2015, khi cả hai cùng tham dự chương trình thực tế "Be The Idol" của đài truyền hình Giang Tô, dường như đôi bên đã nảy sinh tình cảm. Mặc dù đại diện của cả hai nghệ sĩ trên liên tiếp phủ nhận tin đồn, tuy nhiên những đoạn hậu trường và hình ảnh của cặp đôi xuất hiện bên nhau vẫn không khiến dư luận thôi bàn tán xôn xao về thực hư mối quan hệ giữa cả hai. Cư dân mạng còn phát hiện một người được cho là anh họ của Hoa Thần Vũ chia sẻ bài viết về chương trình Vương Bài Đối Vương Bài của sao nam này, đã kèm theo caption đầy ẩn ý, khiến người hâm mộ càng thêm khẳng định tin đồn về việc cả hai có con chung là thật.

Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần xác nhận kết hôn, đã có một con gái - Ảnh 1.

Cặp đôi tin đồn đã thành sự thực Hoa Thần Vũ - Trương Bích Thần

Tuy nhiên, người được suy đoán nhiều nhất là Hoa Thần Vũ, và đối tượng còn lại trong câu chuyện "ẩn hôn" này là Trương Bích Thần - nữ ca sĩ nổi tiếng, quán quân chương trình The Voice of China mùa thứ 3. Suy đoán này lập tức lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Dù vậy, mọi đồn đoán đã kết thúc khi ngày hôm nay, cả Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần đều có bài viết trên mạng xã hội, chính thức thừa nhận quan hệ giữa đôi bên và công bố chuyện cả hai đã có một con gái. Bài đăng của cả hai đã thu hút nhiều sự chú ý của công luận, trong đó có không ít ý kiến trái chiều.

Đầu giờ chiều nay, Hoa Thần Vũ đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn trên Weibo cá nhân, chính thức xác nhận toàn bộ sự việc giới săn tin đưa ra là chính xác: "Phải, chúng tôi đúng là có một đứa con." 

Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần xác nhận kết hôn, đã có một con gái - Ảnh 2.

Hoa Thần Vũ đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn

Dòng trạng thái này ngay lập tức nhận về hơn 8 triệu lượt like và bình luận. Ngay sau đó ít phút, Trương Bích Thần cũng đăng tải tâm thư trên cùng nền tảng mạng xã hội, trong đó giãi bày về quá trình câu chuyện diễn ra. Bài đăng này lập tức nhận về hơn 5 triệu likes và gần 3 triệu lượt bình luận trên mạng xã hội Weibo. 

Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần xác nhận kết hôn, đã có một con gái - Ảnh 3.

Trương Bích Thần cũng đăng tải tâm thư trên cùng nền tảng mạng xã hội

Dưới đây là toàn văn bài viết của Trương Bích Thần.

Hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn nghe tôi nói hết.

Mùa thu năm 2018, khi tôi biết mình mang thai, cá nhân tôi đã rất sững sờ. Tôi và Hoa Hoa (tên thân mật của Hoa Thần Vũ - ND) dù hẹn hò, cũng như kỳ vọng vào cuộc sống tương lai, nhưng trong dự định không hề có chuyện kết hôn sinh con, chí ít là trong vài năm trở lại. Cho nên lúc đó, tôi thực sự đã rất sững sờ, không phải làm gì mới là đúng. Có lẽ đối với tôi mà nói, trừ chuyện hát và làm ca sĩ, việc sinh một đứa con với người người mình yêu trước năm 30 tuổi là giấc mơ lớn nhất đời người. Nhưng lúc tôi quyết định rằng bản thân muốn sinh đứa bé này, tôi đã hoảng loạn đến độ không biết phải nói chuyện này với Hoa Hoa thế nào, cũng không nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ phản ứng, đáp lại tôi ra sao. Tôi tự chọn lựa việc rời đi, chọn không nói, cũng không cho anh ấy biết, tự mình hoàn thành tất cả mọi chuyện.

Tôi rời khỏi anh ấy, lúc đi không hề nói bất cứ lí do nào, chỉ bảo sau này đừng liên lạc nữa. Một khoảng thời gian rất dài, tôi không nghe điện thoại của anh ấy, không trả lời tin nhắn weibo của anh ấy, để anh ấy không tìm ra mình. Dần dần hai chúng tôi cắt đứt liên lạc. Tôi biết mình làm vậy thực ra rất ngu dốt, nhưng thực sự tôi quá hoảng loạn, quá sợ hãi, lúc đó mọi sự đều vượt quá khả năng tri nhận trong thế giới nơi tôi. Cho nên trong lúc Hoa Hoa không hề biết chuyện gì, tôi tự mình hoàn thành chuyện mang thai sinh nở, thành công "thăng chức" trở thành một người mẹ.

Dần dà với sự lớn lên của đứa nhỏ, tôi càng lúc càng hiểu vai trò của một người mẹ. Tôi cảm thấy bản thân mình thực sự đã đưa ra một quyết định rất không lí trí, tôi đã cưỡng đoạt đi quyền có cho mình một người bố của đứa trẻ, cũng đồng thời cướp đi quyền đưa ra quyết định với đứa trẻ - con mình - của một người bố là Hoa Hoa. Cho nên tôi nên nói với anh ấy, anh ấy có một đứa con gái, để anh ấy biết được sự tình. Sau đó khi tôi tìm đến, anh ấy cũng rất sửng sốt - nhưng sau khi sửng sốt rồi, vào khoảng khắc trông thấy con, sự dịu dàng và vui sướng trong đôi mắt ấy không thể dối lừa được ai cả. Anh ấy nói với tôi muốn đi đăng ký hộ khẩu cho con, cho nên chúng tôi đã làm thế. Lúc ấy anh ấy bảo tôi, anh ấy sẽ yêu thương đứa nhỏ, đem lại cho con hạnh phúc vui vẻ, đem lại một môi trường thật tốt để nuôi dạy con khôn lớn.

Cho nên, tuy rằng chúng tôi đã chia tay từ lâu, cuộc sống của cả hai cũng có những thay đổi trong quá trình đó - nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực kết hợp với nhau, quan trọng nhất là cho đứa trẻ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của gia đình. Đứa nhỏ khỏe mạnh thông minh, mỗi ngày đều có rất nhiều tình thương của mọi người xung quanh dành cho con. Ông bà hai bên, bố mẹ đều rất yêu thương con, nơi con lớn lên thực sự rất mỹ mãn.

Vô cùng xin lỗi vì tôi đã che giấu chuyện này quá lâu, mọi thứ cũng vì bảo vệ đứa nhỏ, vì muốn nó lớn lên trong một môi trường yên bình, hạnh phúc, cho nó thật nhiều thương yêu. Chúng tôi vô cùng thấy có lỗi trước đông đảo người hâm mộ và những người quan tâm đến chúng tôi, cũng như xin cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết này của tôi.

Hiện chưa rõ những phương hướng tiếp theo của cả hai, bởi Trương Bích Thần có đề cập trong thư đến chuyện cả hai đã chia tay và không nhắc đến việc đăng ký kết hôn. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn mong đợi một kết thúc "happy ending" cho cả hai bởi cả Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần đều nằm trong số ít những ca sĩ trẻ gây được tiếng vang bởi thực lực và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, và cặp đôi "trai tài gái sắc" này sẽ chính thức "gương vỡ lại lành" để người hâm mộ không phải lần nữa "đau tim" trước những scandal tình cảm gây sóng gió làng nghệ thuật Hoa Ngữ vừa qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận