Tin tức

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất

Trong khu vực "36 phố phường" Hà Nội còn ghi nhận 14 đình thờ tổ nghề. Những đình thờ này một số còn nguyên vẹn, số còn lại thì hoặc xuống cấp hoặc gần như mất hẳn.

26/12/2020 10:56

Trong khu vực "36 phố phường" Hà Nội còn ghi nhận 14 đình thờ tổ nghề, là chứng tích quan trọng của những phố nghề xưa. Những đình thờ này đều nằm trong khu dân cư đông đúc, một số còn nguyên vẹn, số còn lại thì hoặc xuống cấp, hoặc gần như mất hẳn.

1.jpg

Tại số 2 phố Hàng Nón, nằm sâu trong ngách nhỏ chật chội giữa hàng chục hộ dân cư là đình Hàng Thiếc thờ Thánh sư - vị thần sinh ra nghề thiếc. Đình có tên chữ là "Đông Thổ Cổn Y"

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 2.

Xưa các thợ nghề thiếc ở khắp nơi đổ về đất Thăng Long lập phường nghề tạo nên con phố chuyên sản xuất buôn bán đồ thiếc, sau chuyển sang làm đồ sắt tây. Những người thợ thiếc sau đó đã chung tiền mua đất xây đình thờ tổ nghề tại số 2 Hàng Nón. Ngôi đình xưa nay chỉ còn lại dấu tích một ban thờ nhỏ

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 3.

Ban thờ này được người dân nơi đây gọi là ban thờ Ông Hổ

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 4.

Đình Trương Thị ở số 50 Hàng Bạc thờ ông tổ nghề kim hoàn. Đình nằm sát với các đình Dũng Hán; Dũng Thọ; Kim Ngân

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 5.

Hiện trạng đình đã bị xuống cấp nhiều. Các cột gỗ phía ngoài mục nát. Đền nằm trong ngách vào nhỏ hẹp chỉ vừa một thân người lách qua

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 6.

Cửa võng nằm lộ thiên ở vị trí kì lạ sau khi trải qua bao năm tháng với nhiều đổi thay

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 7.

Gian thờ hiện còn khoảng hơn 20 mét vuông. Tường bao được xây thông thường kết hợp cùng bộ cửa gỗ trông giống với nhà ở

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 8.

Một số cột gỗ, xà và các cấu kiện bằng gỗ khác cũng đã xuống cấp trầm trọng

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 9.

Đình Trương Thị và đình Kim Ngân (số 42 và 44 Hàng Bạc) do người dân làng Châu Khê ở Hải Dương ra đây lập nghiệp dựng lên phường nghề thủ công làm nghề đúc bạc chung tiền xây dựng

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 10.

Đình Hà Vỹ tại số 11 phố Hàng Hòm thờ ông tổ nghề sơn. Thời Lê, dân làng Hà Vỹ (Thường Tín) lên Đông Kinh lập nghiệp đã mang theo nghề cha ông để lại là các loại hòm rương, đồ gỗ sơn quang, sơn dầu, sơn mài. Họ thuê nhà ở khu này, mở hiệu buôn bán nên mới có tên gọi là phố Hàng Hòm

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 11.

Theo tục thờ tổ nghề, dân làng Hà Vỹ lập đền thờ vị tổ đã có công cải tiến, nâng cao kĩ thuật sơn dân gian là cụ Trần Lư, người gốc làng Bình Vọng (Thường Tín). Hiện đền chỉ còn cổng mái, bị rào chắn quây kín mặt trước

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 12.

Đình Xuân Phiến Thị ở số 4 Hàng Quạt, thờ ông tổ nghề quạt họ Đào. Đình nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc và các ngôi nhà cao tầng. Xưa dân làng Đào Xá (còn gọi là Đấu Quạt, huyện Ân Thi, Hưng Yên) đã mang nghề truyền thống của tổ tiên ra đây dựng làng, lập nghiệp

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 13.

Một phần mái đình nằm kề sát với nhà dân. Đình nay là "Nhà tưởng niệm liệt sĩ phường Hàng Gai"

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 14.

Đình Hoa Lộc ở số 90 phố Hàng Đào thờ tổ nghề nhuộm là ông bà Triệu Xương - Phương Dung. Xưa nghề nhuộm vải của người dân Hàng Đào vốn có nguồn gốc từ làng Đan Loan (Bình Giang, Hải Dương). Người Đan Loan ra kinh kỳ sinh sống đã mang theo nghề nhuộm truyền thống của cha ông, sau đó lập đền thờ tại đây

Những ngôi đình cổ ở "36 phố phường" đang dần biến mất - Ảnh 15.

Hiện tại ngôi đình chỉ còn thấy rõ ở trên tầng 2, dưới tầng 1 là các cửa hàng buôn bán, rất khó phân biệt được lối vào đình

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận