Kinh doanh

Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo dự án “treo” (Phần 1)

(VOVTV) - Trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng trăm dự án "treo", dự án chậm tiến độ. Trong đó có những dự án "bất động" hàng chục năm có lẻ chỉ sau một vài ngày động thổ. Thực trạng này không chỉ "đẩy" bộ mặt đô thị Thủ đô rơi vào cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế khi hàng nghìn tỷ đồng cũng vùi theo những công trình dang dở lâu năm.

15/12/2020 15:01

Bài 1: Những "điểm đen" đô thị

Ông Hồ Văn Điệp một người mua nhà tại dự án 409 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai),  cho biết, từ năm 2009, ông cùng với hàng trăm khách hàng khác đã mua nhà tại dự án do Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư, với số tiền góp 30% giá trị mỗi căn hộ (tương đương khoảng 450 triệu đồng). 

 Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo dự án “treo” (Phần 1) - Ảnh 1.

Dự án 409 Linh Nam vẫn chưa có tiến triển gì sau hơn chục năm. Ảnh: Internet

Nhưng năm 2013, dự án bỗng nhiên dừng lại vì chủ đầu tư vướng vào vòng lao lý do liên quan đến một vụ án khác. Từ đó đến nay, mơ ước về ngôi nhà để an cư lạc nghiệp của hàng trăm gia đình cũng "treo" theo dự án.

Ông Vũ Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai cho biết, việc dự án 409 Lĩnh Nam vừa xây xong phần móng rồi án binh bất động hàng chục năm nay đã trở thành "gánh nặng" cho phường, khi phát sinh nhiều vấn đề về văn minh đô thị, trật tự xã hội cũng như đời sống dân sinh.

Ngoài địa chỉ 409 Lĩnh Nam, trên địa bàn quận Hoàng Mai còn rất nhiều dự án dang dở, hoang hóa khác như Dự án xây dựng trường học tại phường Định Công, Dự án đầu tư xây dựng trường Mầm non khu đô thị Đồng Tầu, phường Thịnh Liệt. 

Năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi phần diện tích tại ô đất (3.000m2) trong quy hoạch khu di dân Đồng Tầu, giao Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục Nam Hà Nội xây dựng trường Mầm non. Nhưng sau 8 năm, dự án chỉ là bãi đất hoang, hàng rào tôn kín mít. 

 Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo dự án “treo” (Phần 1) - Ảnh 2.

Dự án Sky Garden Towers khiến nhiều khách hàng "tiền mất tật mang". Ảnh: Đan Hạ

Hay Dự án Sky Garden Towers, cũng sau một thập kỷ động thổ, tòa nhà thiết kế 28 tầng này là khối bê tông, sắt thép khổng lồ phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm khách hàng đã lâm vào cảnh "tiền mất tật mang" khi ký hợp đồng tham gia góp vốn, đóng tiền mua nhà, nhưng nhiều năm nay không thể liên lạc với chủ đầu tư.

Tại quận Tây Hồ cũng là hàng loạt dự án không biết ngày về đích. Trong đó, "tai tiếng" nhất là dự án Trấn Sông Hồng (Sông Hồng City), với diện tích 60.000m2, phê duyệt đầu tư năm 1995 và dự án xây dựng nhà ở và văn phòng làm việc (gọi tắt là dự án IDC), phê duyệt đầu tư năm 1999. 

 Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo dự án “treo” (Phần 1) - Ảnh 3.

Dự án Sông Hồng City hơn 20 năm vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Internet

Hơn 20 năm nay, sau cái "gật đầu" của chính quyền thành phố Hà Nội, 2 dự án từng được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo khu vực quận Tây Hồ lại trở thành "điểm đen đô thị". Cuộc sống của hàng trăm người dân trong vùng ảnh hưởng cũng "treo" dài theo dự án. 

Dự án 409 Lĩnh Nam, Trấn Sông Hồng hay IDC… chỉ là 3 trong nhiều dự án chậm triển khai, bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất trên địa bàn Hà Nội. Thực trạng này không chỉ để lại hệ lụy về mặt cảnh quan, văn minh đô thị, mà còn gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. 

Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam cho rằng, việc hàng loạt dự án dang dở trên địa bàn Hà Nội đang “chôn” một số vốn khổng lồ, đó là chưa kể thiệt hại về lãi suất, chi phí bất động sản.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận