Tin tức

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng

(VOVTV) - Tiếng kêu cứu thất thanh từ chung cư đối diện, phút giây xả thân quên mình của "người hùng" xa lạ, hai chú cháu ngã lún mái tôn và bé gái may mắn chỉ bị trật khớp háng.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
02/03/2021 16:55

Ngày cuối cùng của tháng 2 và những ngày đầu tháng 3, dư luận xôn xao với vụ việc cháu N.P.H (ngụ ở chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu sống thần kỳ.

"Tôi chỉ biết gào thật to cho mọi người ở dưới nghe thấy cứu lấy cháu bé"

Là một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị Huế sống tại tầng 11, chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) đã quay lại toàn bộ quá trình bé gái rơi từ tầng 13 chung cư xuống.

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Huế - người quay clip bé gái rơi từ tầng 13 chung cư

Khoảng 16h30 ngày 28/2 khi đang chuẩn bị cơm tối, chị Huế nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, ban đầu chị nghĩ rằng do bố mẹ mắng nên cháu khóc.

"Theo tiếng khóc tôi có nhìn ra ngoài thì tôi nhìn thấy bé gái đang đu bám ngoài ban công ở chung cư đối diện, chuẩn bị rơi xuống. Tôi vô cùng hoảng loạn, chỉ biết gào thét cầu sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đó trên tay tôi đang cầm điện thoại, trong vô thức tôi đã bật lên để quay lại sự việc", chị Huế kể lại.

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh 2.

Khu vực cháu N.P.H gặp nạn

Chị Huế vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng đó trước mắt, chị chỉ biết kêu thật to để có ai gần đó có thể cứu được cháu bé.

Khi cháu bé buông tay và rơi tự do xuống dưới, tôi lập tức bỏ điện thoại rồi chạy xuống dưới và hay tin cháu được một nam thanh niên đỡ, chỉ bị thương chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi thật sự vui mừng", chị Huế nói tiếp.

Bật qua tường, leo lên mái tôn để đón cháu bé

Sáng 1/3 khi có cuộc gặp gỡ với báo chí tại nhà riêng (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội), anh Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc diễn ra vào chiều 28/2.

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu cháu N.P.H

"Khoảng 16h30, tôi đang ngồi trong xe ô tô đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lúc đó, tôi nghĩ có em bé không ngoan bị bố mẹ mắng.

Ngay sau đó, tôi thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn xung quanh thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài.

Thấy vậy, tôi vội tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh, rồi lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi tự do, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi thẳng xuống đất", anh Mạnh kể.

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh 4.

Nơi anh Nguyễn Ngọc Mạnh trèo lên hứng đỡ cháu bé

Anh Mạnh đón đúng điểm rơi của bé gái, nhưng lực rơi mạnh khiến anh chỉ kịp túm được cháu rồi cả 2 ngã bật ra, lún cả mái tôn.

Ngay sau đó, nhiều người dân xung quanh đã đến hỗ trợ và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Sức khỏe của cháu N.P.H đã ổn định

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu & Chống độc Nhi khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại bé N.P.H, tiếp xúc tốt, quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở.

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh 5.

Sức khỏe bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội đã ổn định

Các bác sĩ cho biết, kết quả chụp X Quang có trật khớp háng bên phải (các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời). Ngoài ra, kết quả Siêu âm, chụp X quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Thời điểm diễn ra sự việc bố mẹ cháu bé đang tiếp khách

Trong buổi trả lời báo chí chiều 1/3 tại trụ sở công an quận Thanh Xuân, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết thời điểm xảy ra sự việc bố mẹ cháu đều ở trong nhà tiếp khách.

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh 6.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân trả lời báo chí các vấn đề xung quanh sự việc

Sau khi tiễn khách, nghe mọi người hô hoán có đứa bé rơi, bố mẹ cháu mới chạy xuống biết là con mình. Rất may mắn cho cháu bé và gia đình khi không có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Những khen thưởng dành cho "người hùng"

Chiều 1/3, đoàn công tác thành phố Hà Nội, Trung Ương Đoàn Thanh niên đã có mặt tại nhà riêng, trao tặng Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Thành đoàn Hà Nội trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của T.Ư Đoàn cho "người hùng".

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng có quyết định tặng bằng khen cho anh Mạnh. Mức thưởng cho cá nhân là 3 lần mức lương cơ sở.

Toàn cảnh vụ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh 7.

Hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận được khen ngợi của các cấp chính quyền

Ngay sau đó, tại trụ sở công an quận Thanh Xuân, chủ tịch UBND quận và công an quận Thanh Xuân đã trao bằng khen để tuyên dương hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong lúc nguy cấp.

Sáng 2/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã đến thăm, trao Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã có thư khen gửi anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Thư viết:

"Tôi rất xúc động được biết tin, trong ngày 28.2.2021, em Nguyễn Ngọc Mạnh đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé bị ngã từ tầng 12, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời khen ngợi và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của em Nguyễn Ngọc Mạnh.

Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương, khen thưởng em Nguyễn Ngọc Mạnh để ngày càng có nhiều những tấm gương về nghĩa cử cao đẹp, lòng tốt và tình nhân ái tỏa lan tỏa rộng khắp trong xã hội chúng ta".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận