Tin tức

Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam đọc thơ tự bào chữa: "Bàn tay trót đã nhúng chàm"

Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đọc hai câu thơ khi tự bào chữa: "Bàn tay trót đã nhúng chàm/Vậy rồi dừng lại biết làm sao đây".

19/07/2023 07:48

Ngày 18/7, phiên xét xử vụ "chuyến bay giải cứu" tiếp tục với phần tranh tụng. Trước đó, bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thừa nhận cáo trạng quy kết mình nhận hối lộ 9 lần, tổng 5 tỷ đồng là đúng.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Trần Văn Tân cho biết bản thân đã ý thức được sai lầm, thành khẩn nhận tội nhưng mong HĐXX xem xét vì thời điểm xảy ra sai phạm, bị cáo không có ý chèn ép, gây khó khăn hay buộc doanh nghiệp đưa tiền. Trái lại, bị cáo Tân khai chỉ muốn hoàn thành công việc nhanh nhất để bảo hộ công dân.

Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam đọc thơ tự bào chữa: "Bàn tay trót đã nhúng chàm" - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Tân tại phiên tòa

"Mỗi khi gặp bị cáo Hằng (Nguyễn Thị Thanh Hằng - cựu phó giám đốc Công ty Blue Sky), bị cáo đều dặn cần phải thực hiện tốt việc chăm lo cho đời sống công dân. Khi công dân về đến nơi phải có nơi cư trú, hỏi xem quê quán ở đâu, ăn ở thế nào. Khi công dân về gặp khó khăn thì cơ sở khách sạn không được nhận tiền, không được nâng giá, chèn ép" - bị cáo Trần Văn Tân nói.

Bị cáo Tân cho biết luôn day dứt, ăn năn vì nhận thức chưa đủ nên đã nhận quà "cảm ơn". Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam còn đọc hai câu thơ khi tự bào chữa: "Bàn tay trót đã nhúng chàm/Vậy rồi dừng lại biết làm sao đây".

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và khắc phục hậu quả khi nhận ra sai phạm, mong tòa xem xét khi lượng hình: "Bị cáo mong tòa thực hiện chủ trương nhân đạo, nhân văn; xem xét tình tiết ăn năn, thành khẩn khai báo ngay từ đầu, tích cực khắc phục của bị cáo".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận