Tin tức

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7

Ngày rằm tháng 7, nhiều người Hà Nội mang mâm cỗ, đốt vàng mã ngay trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường khiến các con phố "đỏ lửa", nghi ngút khói.

22/08/2021 16:28
Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Sáng 22/8, trên vỉa hè, lòng đường một số nơi ở Hà Nội, nhiều người vẫn đặt mâm cỗ cúng, đốt vàng mã khiến các con phố “đỏ lửa” nghi ngút khói

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 2.

Do việc ra đường mua sắm bị hạn chế, khó tìm mua các mặt hàng vàng mã cầu kỳ nhiều người chỉ làm một mâm cỗ đơn giản để thắp hương trên bàn thờ và khay lễ cúng chúng sinh đặt ngay trên vỉa hè trước nhà

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV VTC News vào dịp rằm tháng 7, dọc các con phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Lược…, người dân sinh sống tại đây đốt vàng mã ngay vỉa hè hoặc lòng đường, khói nghi ngút, dày đặc cả khu phố

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 4.

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 5.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng “phá ngục”, trong đó, ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, bố thí cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa. Người ta đốt vàng mã trong ngày này với mong muốn xua điều xấu, đón điều tốt

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 6.

Một mâm cúng được bày trên vỉa hè

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 7.

Lò đốt vàng mã được đặt ngay dưới lòng đường

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 8.

Việc đốt vàng mã dù được khuyến cáo là tốn kém nhưng vẫn được người dân duy trì. Đặc biệt trong những dịp như rằm tháng 7, với nhiều gia đình, đây là thủ tục tâm linh không thể thiếu

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 9.

Chị Trần Thị Ánh Lệ (42 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Mọi năm tôi thường đi lễ chùa vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, do năm nay dịch bệnh, làm ăn khó khăn nên tôi không mua nhiều tiền vàng để hóa cho các cụ”

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 10.

“Tôi thấy bây giờ việc tìm mua hàng mã khá khó khăn vì hầu hết các tiệm kinh doanh mặt hàng này đều đã đóng vì không phải hàng thiết yếu", một người dân sống tại phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 11.

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 12.

Việc đốt vàng mã ngay trên vỉa hè, lòng đường khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, nhất là khi vàng mã được đốt gần những đồ vật, dụng cụ dễ bắt lửa

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 13.

Dù các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đóng cửa, không tiếp đón người đến hành lễ trong hoàn cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, một số người vẫn đến bái vọng từ bên ngoài

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội nghi ngút khói ngày rằm tháng 7 - Ảnh 14.

Cảnh tượng chưa từng có ở dãy phố Hàng Mã, nơi vốn được coi la "thủ phủ của đồ vàng mã" ở Hà Nội, trong dịp rằm tháng 7 này, các cửa hàng cửa đóng then cài.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận