Tin tức

Sơn La: Người vợ dùng dao cắt 'của quý' của chồng đã được về nhà

(VOVTV) - Sau 4 ngày ở lại Cơ quan điều tra trình báo sự việc cắt "của quý" của chồng, hôm nay 22/3, chị H.T.N đã được trở về gia đình.

Tác giả Trấn Long / VOV Tây Bắc
22/03/2022 16:18

Như tin đã đưa, đêm 19/3 vừa qua, chị H.T.N, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng, là anh N.V.H (36 tuổi).

Vợ chồng chị N sống cùng 3 người con; trong đó có con gái riêng của chị N đang học lớp 9. Quá trình chung sống, bé gái kể với mẹ, cha dượng nhiều lần có hành vi không chuẩn mực với mình; chị N đã gặng hỏi chồng, nhưng anh H không thừa nhận; vụ việc tiếp diễn mà không có chứng cứ, nên chị N đã mua camera cài ở đầu giường con gái để theo dõi.

Sơn La: Người vợ dùng dao cắt 'của quý' của chồng đã được về nhà - Ảnh 1.

Anh H sức khỏe hiện đã ổn định, không có dấu hiệu rối loạn tâm lý

Trưa 18/3, chị N kiểm tra camera, phát hiện đúng như lời con nói, anh H đã có hành vi không phù hợp với quan hệ cha con. Khuya ngày 19/3, anh H uống nhiều rượu, trong lúc kích động, chị N đã dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng, sau đó ra Cơ quan công an huyện Yên Châu đầu thú; anh H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Theo lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, sau 4 ngày ở lại Cơ quan điều tra để trình báo sự việc xảy ra, hôm nay (22/3), chị N đã trở về gia đình. Tại Cơ quan công an, chị N rất hợp tác điều tra và cho biết sự việc không mong muốn xảy ra vì chị không muốn con gái mình bị xâm hại thêm bất kỳ lần nào nữa.

Về phía người chồng, sau khi được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định, không có dấu hiệu rối loạn tâm lý.

Vụ việc xảy ra được đông đảo dư luận quan tâm. Đa số ý kiến đều cảm thông với người vợ và bất bình với người chồng. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự đáng tiếc, vì người vợ có thể chọn nhiều cách xử lý mà mình không bị vướng vào pháp luật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận