Tin tức

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn

(VOVTV) - Chiều ngày 29/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5, lượng người dân từ TP.HCM về quê hay đi du lịch đã thưa dần, giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM thông thoáng, "dễ thở" hơn.

Tác giả Tỷ Huỳnh/VOV TP.HCM
30/04/2023 08:34

Ghi nhận tại Quốc lộ 1A, đoạn qua bến xe Miền Đông mới và cầu Đồng Nai - cửa ngõ phía Đông TP.HCM, mật độ phương tiện có đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc như sáng cùng ngày.

Càng về chiều, lượng phương tiện lưu thông càng tăng dần, chủ yếu là người dân rời TP.HCM, nhưng đường vẫn thông thoáng, xe cộ đi lại thoải mái.

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn - Ảnh 1.

Cầu Bình Điền trên Quốc lộ 1A - cửa ngõ phía Tây TP.HCM, lượng phương tiện chủ yếu đông đúc ở chiều TP.HCM đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trước đó, tại khu vực này, lượng người và phương tiện từ TP.HCM về quê hay đi du lịch chủ yếu là xe máy và ô tô con, nối đuôi nhau thành hàng dài. Việc xe khách từ trong bến xe Miền Đông mới ra vào, khiến giao thông tại khu vực này bị xung đột, dẫn tình trạng giao thông thêm căng thẳng, các xe phải nhích từng chút một.

Ông Lê Văn Thành, người dân sống ven Quốc lộ 1A cho biết: "Công nhân họ chạy về quê xuyên suốt nguyên một ngày hôm kia và hôm qua. Riêng ngày hôm qua, họ về liên tục chạy suốt đêm luôn, đến 11h - 12h đêm. Sáng nay vẫn tiếp tục, người ta về rất đông. Bây giờ là thưa rồi nhưng chuẩn bị bắt đầu có hiện tượng đông lại rồi đó. Nãy vắng hơn, giờ đông đông lại rồi tầm 3h chiều chắc lại đông nữa. Xe đò, xe khách không có bao nhiêu khách hết, toàn ghế trống, chủ yếu họ đi xe máy là nhiều".

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn - Ảnh 2.

Dưới thời tiết nắng gắt, nhiều đứa trẻ đi cùng cha mẹ tỏ ra mệt mỏi, dù hành trình từ TP.HCM về quê nhà chỉ mới bắt đầu. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Giao lộ Nguyễn Hữu Trí – Quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Tây TP.HCM, một trong những "điểm nóng" thường xuyên kẹt xe vào dịp lễ, Tết cũng trở nên thông thoáng hơn. Mặc dù, dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc vẫn tiếp tục đổ xuống các tỉnh miền Tây, nhưng tình hình giao thông vẫn đảm bảo trật tự. Một thanh niên xung phong túc trực điều tiết giao thông tại đây cho biết, giao thông hiện tại ở khu vực này "dễ thở” so với ngày đêm hôm qua, anh phải điều tiết liên tục.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đạt đang di chuyển từ quận Gò Vấp (TP.HCM) về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, mặc dù rất nôn nóng về quê nhà nhưng để tránh cảnh kẹt xe, anh chị đã “nán lại” TP.HCM, đến chiều nay mới về quê. "Tôi đang chuẩn bị về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cũng còn kẹt xe về buổi sáng, với lại ngày hôm qua là kẹt xe quá nên tôi chưa muốn về. Hôm nay về đường thoáng hơn; mặc dù cũng còn đông người về nhưng mà cũng bớt rồi, không còn nhiều, đông như hôm qua nữa".

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn - Ảnh 3.

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM, mật độ phương tiện có đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc như sáng cùng ngày. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5 kéo dài, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM dự báo, nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện di chuyển trên các tuyến đường sẽ tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Giao thông cửa ngõ TP.HCM đã thông thoáng, “dễ thở” hơn - Ảnh 4.

Sáng 29/4, xe cộ “đông nghịt” nối đuôi nhau xếp hàng dài trước khu vực Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức).

Ngay từ hôm qua, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM đã đồng loạt ra quân, có mặt tại những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho người dân được lưu thông an toàn và thuận lợi.

Phòng PC08 – Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân, khi có thông tin về tai nạn giao thông, ùn ứ giao thông… gọi ngay số điện thoại trực ban của Phòng: 069.318.7521 hoặc đường dây nóng: 028.3920.3333 để lực lượng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận