Tin tức

Đồng nghiệp của Nguyễn Ngọc Mạnh - người viết câu chuyện cổ tích thời hiện đại nói gì?

(VOVTV) - Sự kiện nam thanh niên cứu cháu bé rơi từ tầng 13 vừa xảy ra đã tác động tích cực đến rất nhiều người, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. "Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh thực sự đã làm nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Tác giả Phương Thảo / VOVTV
01/03/2021 13:46

Sự việc xảy ra vào chiều 28/2, cháu bé N.P.H, 3 tuổi, rơi từ tầng 12A (tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội - PV) được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) xả thân cứu, giúp cháu bé thoát chết một cách kì diệu.

'Người hùng' cổ tích giữa đời thường: Sống giản dị và giàu tình cảm - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người hùng cứu cứu giúp cháu bé thoát chết một cách kì diệu

Chia sẻ với PV VOVTV, anh Phạm Minh Trung, SN 1991, đồng nghiệp và cũng là đối tác liên kết cùng mảng vận chuyển xe tải cùng anh Mạnh không khỏi tự hào và xúc động về người bạn của mình.

"Trước sự việc vừa rồi, sau khi anh Mạnh cứu cháu bé rơi từ tầng 13 xuống, thay mặt tất cả mọi người tôi xin gửi lời cảm ơn tấm lòng cao quý, cách xử lí tình huống rất nhanh nhạy của bạn ấy. Với tư cách là một đồng nghiệp, tôi cảm thấy rất tự hào. Chúc Mạnh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và bình an", anh Trung chia sẻ.

'Người hùng' cổ tích giữa đời thường: Sống giản dị và giàu tình cảm - Ảnh 2.

Anh Phạm Minh Trung, đồng nghiệp - đối tác liên kết cùng mảng vận chuyển xe tải cùng anh Mạnh. Ảnh: Facebook nhân vật

Hiện tại, anh Mạnh chỉ bị bong gân nhẹ sau hành động nghĩa hiệp kể trên. Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, cuộc sống của anh Mạnh khá đảo lộn vì mọi người gọi điện hỏi thăm cũng như có ý định từ thiện rất nhiều. Hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận, tương tác trên mạng xã hội ở trang cá nhân của anh. 

Anh Mạnh tâm sự: "Tôi chỉ mong mọi chuyện trôi qua thật nhanh để cuộc sống của gia đình trở lại bình thường như trước kia". Đây thực sự là chia sẻ rất đáng suy ngẫm, bởi ở thời đại này ai cũng muốn hào quang vây quanh thay vì chối bỏ thẳng thừng cám dỗ đó. 

Khi được hỏi về hành động cứu cháu bé của anh Mạnh, anh Trung chia sẻ: "Vì là đối tác liên kết làm việc cùng mảng nên anh em chúng tôi chủ yếu là động viên nhau bằng tình cảm. Cũng chưa liên hệ được với Mạnh vì hôm qua tới giờ rất nhiều người liên lạc với cậu ấy. Anh Mạnh là người sống rất tình cảm và giản dị, tôi trong tình huống như vậy thì cũng không muốn nổi tiếng quá mà đảo lộn cuộc sống hiện tại của mình. 

Đợt làm từ thiện và ủng hộ rau củ cho bà con Hải Dương, đội xe của Mạnh có hỗ trợ cùng chúng tôi, gọt rau hỏng mấy hôm liền. Bên Mạnh cho xe tải trung chuyển chỗ Trần Kim Xuyến sang Kim Văn, Kim Lũ rất nhiệt tình. Tôi rất quý, trân trọng và tự hào vì có một người đồng nghiệp, người hùng như anh Mạnh", anh Trung khép lại. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận