Thể thao

Sao Man City tố đối thủ chơi kiểu triệt hạ, phe PSG không phản hồi nhưng khẳng định trọng tài chửi cầu thủ

(VOVTV) - Sau trận thắng 2-0 của Man City trước PSG, tiền vệ Riyad Mahrez đã chỉ trích đội khách "mất bình tĩnh và bắt đầu đạp chúng tôi". Trong khi đó, tiền vệ Ander Herrera cũng phàn nàn về việc đồng đội Leandro Paredes bị trọng tài chửi bới thậm tệ.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
05/05/2021 11:00

Mahrez là tác giả cả 2 bàn thắng trong hai hiệp đấu trận bán kết lượt về với PSG, trong đó bàn thứ hai của tiền vệ người Algeria xem như đặt dấu chấm hết cho hy vọng lọt vào chung kết lần thứ hai liên tiếp của đại diện nước Pháp.

Kể từ đây, PSG liên tục có những tình huống chơi thô bạo, đỉnh điểm là cú đạp của Angel di Maria dành cho Fernandinho dẫn tới việc tiền vệ người Argentina bị truất quyền thi đấu ở phút 69.

a-jpeg-1171-1620165488.jpg

Trận thắng 2-0 của Man City trước PSG. Ảnh: Reuters

"Đó là một trận đấu rất hay. Chúng tôi một lần nữa khởi đầu không thật tốt, chúng tôi đã không có một hiệp 1 ấn tượng, nhưng vẫn có được bàn thắng và từ đó thi đấu thoải mái hơn", Mahrez chia sẻ trên BT Sport.

"Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2 và còn có thể ghi nhiều bàn hơn. Họ bắt đầu mất bình tĩnh và bắt đầu đạp chúng tôi liên tục. Phải sau chiếc thẻ đỏ thì họ mới sáng mắt ra và không nhảy bổ vào chúng tôi nữa".

Dù vậy, theo Ander Herrera, PSG không chỉ vì thua mà nổi nóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định trọng tài Bjorn Kuipers đã sỉ nhục đồng đội của anh, Leandro Paredes.

"Trọng tài bảo Leandro Paredes hãy câm mồm lại. Chúng tôi mà nói thế thì có lẽ đã bị treo giò 4 trận rồi ấy chứ", Herrera phàn nàn với RMC Sport sau trận đấu.

Thấy thế, Marco Verratti, đồng đội của Herrera và Paredes cũng "kể tội": "Ông ta cũng chửi tôi một vài lần. Nếu tôi chửi lại như thế, có lẽ sẽ nghỉ đá 10 trận. Tất nhiên tôi luôn trao đổi rất nhiều với các trọng tài, nhưng chẳng bao giờ tôi chửi họ như thế cả".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận