Thể thao

Biến căng ở Real: Perez sỉ nhục từ Ronaldo, Mourinho, Raul đến Del Bosque

(VOVTV) - Uy tín của chủ tịch Florentino Perez đang bị sụt giảm nghiêm trọng sau khi một loạt những bằng chứng cho thấy ông sẵn sàng phát ngôn kiểu "chợ búa" với một loạt công thần, huyền thoại của Real Madrid như Raul Gonzalez, Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo, Vicente del Bosque...

Tác giả Nam Anh / VOVTV
15/07/2021 09:18

Tờ El Confidencial đã công bố đoạn băng Perez gọi các huyền thoại của Real là Raul và Iker Casillas là 2 tên lừa đảo. Đoạn băng này được cho là ghi lại vào thời điểm tháng 9/2006, chỉ 7 tháng sau khi Perez rời khỏi chiếc ghế chủ tịch Real ở nhiệm kỳ đầu.

"Raul rất tệ, hắn coi Madrid là của mình và dùng mọi thứ tại đây vì quyền lợi bản thân. Raul mang đến bầu không khí tiêu cực, hắn phá hoại Madrid và cả đạo đức cầu thủ. Vì thế họ mới có thể nói: "chỉ Madrid tồi tệ chứ không phải Raul". Thật kinh tởm khi một gã đàn ông có thể làm những điều đó", Perez nói.

Về phần Casillas, vị chủ tịch của Real còn cay nghiệt hơn: "Hắn ta không phải thủ môn của Real Madrid. Hắn ta không và chưa bao giờ ở vị thế đó. Casillas là thất bại lớn nhất mà chúng ta có.

Biến căng ở Real: Perez sỉ nhục từ Ronaldo, Mourinho, Raul đến Del Bosque - Ảnh 1.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez với Cristiano Ronaldo. Ảnh: Reuters

Vấn đề là NHM ngưỡng mộ Casillas, họ yêu và thích nói chuyện với hắn ta. Tôi không biết vì sao họ lại bảo vệ Casillas nhiều như vậy. À, Casillas là một trong những tên lừa đảo vĩ đại nhất, còn thứ hai là Raul. Hai kẻ lừa đảo lớn nhất Real Madrid là Raul và Casillas".

Chưa dừng lại đây, tờ El Confidencial còn bóc băng những lời sỉ vả của Perez dành cho Ronaldo và Mourinho, được cho là ghi âm vào năm 2012, thời điểm hai thầy trò người Bồ Đào Nha vẫn đang cống hiến cho Real Madrid.

"Ronaldo là một tên điên. Hắn ta là một thằng đần và bệnh hoạn. Mọi người nghĩ tên này bình thường nhưng đâu phải vậy. Nếu bình thường, hắn ta đã không làm tất cả những việc mà hắn đã làm. Điều ngu ngốc nhất gần đây hắn ta làm và cả thế giới đều nhìn thấy. Tại sao hắn lại làm điều ngu ngốc đó?", Perez tỏ ra cực kỳ nóng nảy.

"Mendes không kiểm soát được Ronaldo và Mourinho cũng thế. Thậm chí ở các buổi trả lời phỏng vấn, họ chẳng thèm nghe lời ông ta. Đây là 2 gã có cái Tôi thật kinh khủng, được nuông chiều quá mức, không chịu nhìn vào thực tế, bởi cả hai đều có thể kiếm được nhiều tiền hơn theo những cách khác nhau. Cả 2 kẻ này đều bất bình thường, bởi chúng ta đang nói về rất nhiều tiền ở mảng bản quyền hình ảnh. Nhưng thực tế là không ai thích họ cả", sếp lớn của Real công kích Mourinho và siêu cò Jorge Mendes.

Biến căng ở Real: Perez sỉ nhục từ Ronaldo, Mourinho, Raul đến Del Bosque - Ảnh 2.

Uy tín của chủ tịch Florentino Perez đang bị sụt giảm nghiêm trọng sau một loạt những phát ngôn với các công thần, huyền thoại của Real Madrid. Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí một cầu thủ ít cống hiến, kém nổi bật như cựu hậu vệ Fabio Coentrao cũng bị đưa lên "đoạn đầu đài": "Coentrao là một thằng điên, không có tầm ảnh hưởng nào ở Real Madrid cả. Hắn là một kẻ ngu dốt và Madrid sẽ nuốt chửng những kẻ như vậy. Hiện giờ hắn ta đang sợ hãi và Mourinho là một tên ngốc. Không phải là hắn không muốn thi đấu mà là chơi quá tệ. Hắn còn lái xe mà không có bằng lái nữa. Coentrao phải chịu nhiều áp lực, nhưng những người xung quanh đâu có thèm bận tâm".

HLV Del Bosque, người từng đem về không ít danh hiệu cho Real cũng không thoát được cái miệng ngoa ngoắt của Perez: "Ông ta không biết cách huấn luyện, cũng chẳng biết gì về chiến thuật. Del Bosque là một thằng ngốc. Không ai mời Vicente del Bosque làm việc, vì tất cả đều biết ông ta không phải là HLV. Những thứ của Del Bosque là lời nói dối lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời. Hãy hỏi chủ tịch Besiktas (Yildirim Demiroren) xem ông ấy cảm thấy thế nào. (Del Bosque) không phải là huấn luyện viên, (Jose Antonio) Camacho thì có".

Trước dông bão chỉ trích, chủ tịch Perez đã phản pháo bằng tuyên bố trên trang chủ của Real: "Những trích dẫn được công bố là một phần của các cuộc trò chuyện được ghi âm bí mật bởi phóng viên Jose Antonio Abellan, người đã cố gắng bán những đoạn ghi âm trong nhiều năm nhưng bất thành. Thật ngạc nhiên là El Confidencial vẫn đăng tải những phát ngôn này, dù đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Băng ghi âm là những đoạn hội thoại riêng lẻ được cắt ghép từ bối cảnh lớn hơn".

Perez khẳng định sẽ đưa vụ việc ra tòa nhằm bảo vệ danh dự, quyền riêng tư và hình ảnh bản thân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận