26/08/2021 -  26/08/2021 13:41

Hòn đảo được mệnh danh là "Nghĩa địa của Đại Tây Dương"

Đảo Sable nằm ở phía Đông Nova Scotia (Canada) được hình thành từ cát, có khả năng dịch chuyển một cách thần kỳ. Mỗi khi trời gió, hòn đảo lại di chuyển giống như một chiếc thuyền buồm xa khỏi vị trí cũ của mình. Vì lí do này, đã có hàng trăm vụ đắm tàu xảy ra tại tại đây. Tuy nhiên, rất khó có thể quan sát thấy những xác tàu chìm xung quanh hòn đảo, bởi chúng đều đã bị nghiền nát và chôn vùi sâu dưới cát. Có thể nói, Sable không phải là đảo cát lớn nhất thế giới nhưng nó luôn khiến tàu thuyền và các thủy thủ phải khiếp sợ. Sable như một một chiếc bẫy khổng lồ và vô cùng nguy hiểm. Cái tên "Nghĩa địa của Đại Tây Dương" được hình thành từ đây.