Giải trí

Youtuber Thơ Nguyễn úp mở ý định tự tử sau scandal với búp bê Kumanthong

(VOVTV) - Chị Thơ Nguyễn là cái tên không còn xa lạ đối với công chúng khi cô vốn nổi tiếng với những video dành cho trẻ em. Tuy nhiên, việc sử dụng búp bê tâm linh Kumanthong để xin vía học tập cho các em học sinh đã khiến nhiều người phẫn nộ. Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, Thơ Nguyễn đã chính thức lên tiếng.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
10/03/2021 16:21

Trong đoạn clip được Thơ Nguyễn chia sẻ trên trang TikTok của mình, cô ôm trong lòng một con búp bê Kumanthong có tên là Cư Ma Mập và dùng nó để xin vía học giỏi cho những bạn nhỏ yêu mến cô. Trong cuộc trò chuyện với Cư Ma Mập, Thơ Nguyễn xưng là "mẹ" và gọi búp bê bằng "con" vô cùng thân mật.

Youtuber Thơ Nguyễn lên tiếng và có ý định tự tử sau việc dùng búp bê Kumanthong để xin vía học giỏi cho bạn nhỏ - Ảnh 1.

Hình ảnh Thơ Nguyễn cùng con búp bê Kumanthong

Cô cầm một chiếc vòng, đung đưa phía trước con búp bê và tỉ tê nói: "Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, mai các anh chị đi học rồi, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được thì con lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Lắc đi, lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay".

Thậm chí Thơ Nguyễn còn cho Kumanthong uống nước Coca với lý do muốn cầu xin điều gì thì phải cho búp bê no bụng. "Bạn ấy rất thích uống nước ngọt Coca Cola. Chị thấy rất nhiều bạn Kumanthong uống nước ngọt bằng ống hút nhưng Mập nhà chị không cần", cô nói với búp bê. Và khi thấy lon coca đang liên tục sủi bọt thì cô nói rằng Cư Ma Mập của mình đang uống tham nên các bạn nhỏ sẽ học giỏi.

Video Thơ Nguyễn xin vía Kumanthong cho các bạn nhỏ học giỏi

KumanThong là một loại búp bê bùa ngải của Thái Lan và trong những năm gần đây bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam với những biến tướng mê tín dị đoan khó lường. Trước hành động này, Thơ Nguyễn đã nhận về nhiều trỉ trích từ công chúng đặc biệt là phụ huynh khi cô là người đi đầu trong lĩnh vực sản xuất video cho trẻ nhỏ.

Trước phản ứng của công chúng, Thơ Nguyễn đã chính thức lên tiếng cho rằng mọi điều cô làm đều là nhân duyên. Cô chia sẻ: "Em luôn tin, tất cả những thứ trên đời đều là nhân duyên, giống kiểu việc em làm clip giả những người nuôi Kumanthong trên Tik Tok cho các bạn 13+ xem, em cũng nghĩ là nhân duyên; việc em nói ra Kumanthong là mê tín dị đoan cũng là nhân duyên, em tin duyên em tới lúc phải nói".

Tuy nhiên, sau khi lên tiếng Thơ Nguyễn tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích từ công chúng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người lên tiếng an ủi và lo lắng khi nhận thấy dấu hiệu tự tử thông qua bài viết.

Cô chia sẻ: "Em còn nhiều điều muốn làm lắm, em thấy bạn em đăng kí hiến tạng, em cũng muốn, mỗi lần em áp lực muốn chết em hay nghĩ thân xác em còn tốt mà em không yêu quý thì không được. Nào em đăng kí xong như bạn em thì em sẽ làm điều em muốn. Nhưng hôm nay, em xin ích kỉ 1 xíu được không. Em biết rằng điều này chưa đúng tâm bồ đề nhưng em xin 1 lần cho em".

Nguyên văn bài đăng

Thực ra việc em còn làm người nổi tiếng tới bây giờ em chưa bao giờ em nghĩ là vì em. Em nghĩ 1 người còn có khả năng kiếm tiền, lao động kiếm tiền đóng thuế, làm nhiều điều có ích nếu nghỉ hưu sớm thì có lỗi, trời đất sẽ không thương vì sự lười biếng đó.

Mỗi lần em áp lực em nghĩ cần dừng cuộc chơi thôi thì em lại nói như vậy là nghiệp, lười biếng là nghiệp, chưa cố hết sức cũng là nghiệp nên em lúc nào cũng cố gắng.

Em luôn tin, tất cả những thứ trên đời đều là nhân duyên, giống kiểu việc em làm clip giả những người nuôi Kumanthong trên tiktok cho các bạn 13+ xem em cũng nghĩ là nhân duyên, việc em nói ra Kumanthong là mê tín dị đoan cũng là nhân duyên, em tin duyên em tới lúc phải nói. Điều khiến em buồn là những thứ em làm mọi người hiểu theo nghĩa khác đi và mọi người không xem đầy đủ nhưng vội đánh giá em.

Em biết rằng việc em đến với thế giới này cũng là nhân duyên, việc em được trẻ em yêu quý là nhân duyên. Từ nhỏ em đã chỉ chăm sóc mấy đứa bé hàng xóm thay vì chơi bạn cùng lứa, lớn lên em xin má thi mầm non má không cho. Đại học em vẫn về phụ chị dâu chăm học sinh mỗi tuần, rồi giờ làm cho "kid" em nghĩ là duyên. Và hôm nay khi em bị người ta nói sai sự thật cũng là duyên là nợ.

Mê tín, nuôi Kumanthong để cầu tài cầu lộc em không làm vì em có quan điểm rõ ràng là sai khiến đứa bé làm gì cho mình là nghiệp. Nhưng em tin vào nhân quả, em luôn sống với tâm rằng mình phải làm nhiều thật nhiều điều thiện không phải cho người ta mà để cho kiếp sau mình được tốt.

Em còn nhiều điều muốn làm lắm, em thấy bạn em đăng kí hiến tạng, em cũng muốn, mỗi lần em áp lực muốn chết em hay nghĩ thân xác em còn tốt mà em không yêu quý thì không được. Nào em đăng kí xong như bạn em thì em sẽ làm điều em muốn. Nhưng hôm nay, em xin ích kỉ 1 xíu được không. Em biết rằng điều này chưa đúng tâm bồ đề nhưng em xin 1 lần cho em.

Em hay nói với má em, với người nhà em, nếu con có gì thì tất cả tài sản của con sẽ để từ thiện. Má em em cũng lo xong rồi, chị em cũng có phần rồi. Nhà đất em cho chị em chưa sang tên thì sau khi em đi sẽ được sang tên nhé. Còn lại toàn bộ tài sản dùng để duy trì lớp học tình thương của em và cho các bé em đang đỡ đầu nuôi tiếp 10 năm. Phần còn lại sẽ dùng làm quỹ từ thiện. Em cũng vừa hứa với xã là sẽ nuôi cả các cụ neo đơn và lợp nhà cho các gia đình khó khăn.

Em biết ơn đời, ơn người vì mang em tới cuộc đời này, biết ơn các em nhỏ bên mình. Cảm ơn ạ.

Ý kiến của bạn