Tin tức

Xem đám rước lớn hàng năm của Chính thống giáo Nga

(VOVTV) - Đám rước Thánh Nicolas của các tín đồ Chính thống giáo Nga vừa kết thúc sau 5 ngày diễn ra với ít nhất 17.000 người tham gia ở vùng Kirov, nước Nga. Đây là một trong những đám rước tôn giáo lớn nhất nước Nga, diễn ra hàng năm từ ngày 3 tới ngày 8/6.

09/06/2021 20:48
Các tín đồ Chính thống giáo đám rước thánh giá lớn nhất nước Nga - Ảnh 1.

Ảnh bức họa Thánh Nicolas được cho là bản sao của bản gốc hiển linh ven sông Velikaya. Ảnh: Wikimedia Commons

Đám rước khởi hành từ thành phố Kirov, đưa bức chân dung cùng các hình ảnh miêu tả cuộc đời của Thánh Nicolas trở về làng Velikoretskoye ven sông Velikaya cách đó khoảng 80km, rồi trở lại Kirov trong vòng 5 ngày.

Đám rước này bắt nguồn từ truyền thuyết Thánh Nicolas hiển linh có từ thế kỷ 14. Theo đó, vào năm 1383, một nông dân tên là Semyon Agalakov đang đi qua khu rừng gần sông Velikaya và nhìn thấy một luồng ánh sáng trong rừng như phát ra từ nhiều ngọn nến. Anh sợ hãi đi tiếp không dám đến gần. Trên đường về, anh lại nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ ấy và cảm thấy bị hút về phía ánh sáng. Làm dấu thánh giá, anh lại gần và tìm thấy nguồn phát ra sáng. Đó là một bức họa vẽ chân dung Thánh Nicholas và các cảnh trong cuộc đời ông.

Người nông dân mang về nhà và giấu đi. Trong làng có một nông dân khác bị bệnh nằm liệt giường đã 20 năm, đột nhiên mơ thấy Thánh Nicolas hiển linh và thấy người nông dân đang giữ bức họa thiêng. Trong giấc mơ, người nông dân được lệnh đi đến chỗ bức họa. Sau khi đến nơi quỳ xuống cầu nguyện và hôn lên bức họa, lập tức người nông dân khỏi bệnh và đi lại được.

Nghe được câu chuyện đó, dân làng đã xây một nhà nguyện tại nơi bức họa được tìm thấy ven sông rồi thờ bức họa tại đó. Dần dần, ngôi nhà nguyện trở thành điểm hành hương của cả vùng Vyatka, nay là Kirov.

Tới thế kỷ 17, cuộc hành hương lớn bắt đầu hình thành và kéo dài cho tới tận ngày nay.

Bức họa thiêng đã bị mất và bức họa hiện tại là một bản sao có từ thế kỷ 17, vẫn được các tín đồ gìn giữ như báu vật tại nhà thờ ở Kirov. Cứ đến ngày 3/6 hàng năm, bức họa này lại được rước về ven sông Velikaya, nơi nó được tìm thấy và rước trở lại thành phố. Toàn bộ hành trình diễn ra trong 5 ngày, qua quãng đường dài khoảng 150km. Nhiều người đi chân trần trong suốt hành trình. 

Đây là một trong những đám rước lớn nhất nước Nga. Ảnh: Reuters

Xem đám rước lớn hàng năm của Chính thống giáo Nga - Ảnh 3.

Toàn bộ hành trình diễn ra trong 5 ngày, qua quãng đường dài khoảng 150km. Ảnh: Reuters

Xem đám rước lớn hàng năm của Chính thống giáo Nga - Ảnh 4.

Có ít nhất 17.000 người tham gia cuộc hành hương này. Ảnh: Reuters

Các tín đồ Chính thống giáo đám rước thánh giá lớn nhất nước Nga - Ảnh 5.

Các tín đồ đeo lều trại, tấm trải trên lưng, nhiều người đi chân trần. Ảnh: Reuters

Xem đám rước lớn hàng năm của Chính thống giáo Nga - Ảnh 6.

Một chặng dừng chân của đám rước. Ảnh: Reuters

Xem đám rước lớn hàng năm của Chính thống giáo Nga - Ảnh 7.

Sau khi tới làng Velikoretskoye ven sông Velikaya, đám rước quay trở lại thành phố Kirov. Ảnh: Reuter

Ý kiến của bạn