Tin tức

Vụ giết người, cướp tài sản tại Trà Vinh: Hung thủ là kẻ nghiện game

(VOVTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Trà Vinh vừa được UBND tỉnh thưởng nóng và 6 cá nhân được trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thành phố Trà Vinh vào đêm 24/10 vừa qua.

Tác giả PV / VOV ĐBSCL
27/10/2021 14:57

Theo báo cáo của Công an tỉnh Trà Vinh, khoảng 20h30 phút, ngày 24/10, ông Dương Tâm (nguyên giám đốc sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh) và bà Phạm Thị Sáng (ngụ ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh) đang trong nhà thì phát hiện một bóng người đột nhập vào nhà nên lập tức kiểm tra xung quanh.

Khi vừa phát hiện kẻ lạ mặt, ông Tâm lập tức bị đối tượng dùng dao tấn công, khống chế; khi ông Tâm kêu "cướp" thì bị đâm nhiều nhát, sau đó hai bên tiếp tục giằng co. Nghe tiếng la của chồng, bà Sáng chạy đến thì va vào người chồng té ngã, khi bà Sáng la lên thì bị đối tượng xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát dao. Tiếp đó, đối tượng dùng dao khống chế, uy hiếp kêu đưa tiền, vàng; sau khi lục tìm không thấy tài sản đối tượng bỏ đi. Khi không còn nghe tiếng động bên ngoài, bà Sáng gọi điện cho người thân đưa đi cấp cứu.

Vụ giết người, cướp tài sản tại Trà Vinh: Hung thủ là kẻ nghiện game - Ảnh 1.

Ngày 27/10, tập thể và cá nhân phá án thành công vụ án giết người, cướp tài sản được khen thưởng

Với những thông tin thu thập tại hiện trường, lời trình bày của bị hại và thông tin do nhân dân cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 26/10, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Phan Chí Thiện (30 tuổi, có hộ khẩu ở khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh), khi đang lẩn trốn tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh.

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận do vay nóng thiếu nợ khoảng hơn 100 triệu đồng mà không còn khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Thiện chuẩn bị dao bấm, rồi điều khiển xe máy tìm nhà khá giả, nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản, do bị phát hiện nên sử dụng dao tấn công người trong nhà, không tìm thấy tài sản nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Rất may là cả ông Tâm và bà Sáng được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ý kiến của bạn