Tin tức

Vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân tại Đắk Lắk: Cần điều tra nghiêm túc, không bỏ lọt tội phạm

(VOVTV) - Tại xã Ea Sol, huyện Ea Ea H’leo vừa xảy ra vụ việc một cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân dẫn đến bỏng nặng và đang được cứu chữa tại bệnh viện. Vụ việc đang có những thông tin trái chiều.

Tác giả Công Bắc / VOV Tây Nguyên
14/07/2022 15:28

Trong khi cơ quan công an “thông tin chính xác” rằng đây chỉ là vụ tai nạn, thì nạn nhân và người nhà nạn nhân một mực cho rằng các cháu là nạn nhân của hành vi dã man, bị đốt khi từ chối đi ăn cắp theo yêu cầu của thủ phạm. Dư luận đang rất quan tâm vụ việc, yêu cầu sự điều tra nghiêm túc cùng câu trả lời thỏa đáng về sự thật của vụ việc, không bỏ lọt tội phạm.

Vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân tại Đắk Lắk: Cần điều tra nghiêm túc, không bỏ lọt tội phạm - Ảnh 1.

Hai chân cháu Y Ngách bị bỏng nặng do bị đốt bằng xăng

Trên giường bệnh Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu Y Ngách vẫn còn run rẩy khi có người hỏi về việc bị đốt chân. Dù vậy, cháu vẫn nhớ rất rõ, người đốt chân mình là Ma Ghen. (Ma Ghen là tên thường gọi của Nay K Pák, SN 2003, trú buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, người đã nhiều lần được nhắc đến trong vụ việc này).

“Ma Ghen chở đến lô cao su, cháu đòi về nhưng không cho về. Rồi Ma Ghen đánh, đánh nhiều lắm, rồi lấy xăng đốt chân.”- Y Ngách run rẩy nói.

Vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân tại Đắk Lắk: Cần điều tra nghiêm túc, không bỏ lọt tội phạm - Ảnh 2.

Căn nhà dột nát là nơi tá túc của các cháu bé

Ở cách bệnh viện gần 100km, trong căn nhà dột nát ở buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, bà H’Bik Niê (SN 1973) rất lo lắng cho tình trạng của đứa cháu ngoại Y Ngách.

Bà H’Bik bức xúc cho biết, theo lời kể của con đẻ là Y Tách cùng 2 đứa cháu ngoại là Y Chơn (SN 2011) và Y Ngách (SN 2015), vào sáng 11/7, ba đứa trẻ đang vui chơi ở gần nhà thì bị Nay K Pák đánh và bắt đi theo sang Buôn Bir, xã Ea Hiao.

Tại buôn Bir, Pák tổ chức ăn nhậu với bạn bè, 3 đứa trẻ không uống rượu bia mà chỉ uống nước ngọt. Tới khuya Pák mới chở 3 đứa trẻ về và trên đường về thì ghé vào lô cao su với ý định bắt 3 đứa trẻ ăn trộm mủ cao su. 3 đứa trẻ không đồng ý, đòi về thì Pák đã đánh đập. Y Tách và Y Chơn chạy được còn Y Ngách bị Pák dùng xăng đốt.

Vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân tại Đắk Lắk: Cần điều tra nghiêm túc, không bỏ lọt tội phạm - Ảnh 3.

Bà H' Bik Niê bức xúc kể về việc cháu ngoại là Y Ngách Niê bị đốt chân

“Lúc Ngách được đưa về nhà thì không mặc quần, chân bỏng nặng rồi. Lúc đấy khoảng 11h đêm nhưng nhà mình nghèo, không có xe, không có gì đưa đi bệnh viện, sáng ra mới gọi người đến giúp.”- bà H’Bik Niê kể.

Dáng người nhỏ thó hơn rất nhiều so với 9 tuổi, Y Tách Niê, vẫn còn hoảng sợ khi kể về hành vi man rợ của thanh niên tên Pák. Y Tách cho biết, tại lô cao su, cả 3 cậu cháu bị Pák đánh đập, rồi Pák lấy xăng từ xe máy, hất lên người Y Ngách, sau đó bật quẹt đốt. Thấy Y Ngách bị cháy, Pák đứng cười chứ không hề dập lửa cứu người.

Dẫn phóng viên ra hiện trường chỉ vào đám cháy loang lổ bên vệ đường, cạnh lô cao su, còn sót lại một vài mảnh vải cháy đen, anh Nay Gơn (trú tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo), người đã phát hiện và đưa 3 cháu nhỏ Y Ngách, Y Tách, Y Chơn về nhà cho biết, ngày 11/7, anh được một người bạn nhờ đi tìm chiếc xe máy bị Nay K Pák lấy đi (không hỏi mượn).

Đến khoảng 11h đêm cùng ngày, khi đi qua một vườn cao su ở gần buôn thì phát hiện Nay K Pák và 3 đứa nhỏ bên đường. Lúc này, Pák không nói gì mà lên xe máy rời ngay khỏi hiện trường. Gơn kiểm tra thì phát hiện Y Ngách bị đốt phỏng nặng 2 chân và sau đó anh chở 3 đứa trẻ về nhà.

“Mình tình cờ gặp ở lô cao su, lúc đó tầm 11h giờ đó. Ba đứa nhỏ ngồi đó thôi, Pák nó lấy xe định đi về thì em bảo sao mấy đứa nhỏ ở đây sao mày không chở về, nó không nói gì mà lấy xe về luôn. Pák về thì em cũng lấy xe chở mấy đứa nhỏ về luôn.” – Nay Gơn nhớ lại.

Vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân tại Đắk Lắk: Cần điều tra nghiêm túc, không bỏ lọt tội phạm - Ảnh 4.

Hiện trường vụ việc bên vệ đường cạnh lô cao su

Có mặt tại nhà nạn nhân, Bà N.H.P (SN 1968, trú buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) cho biết, Nay K Pák là chồng không chính thức của mình, thường xuyên từ nhà ở Buôn Bir, xã Ea Hiao qua buôn Kri thăm “vợ”.

Theo bà N.H.P, bình thường thì Pák rất hiền lành nhưng hễ uống rượu bia vào thì trở nên rất hung hăng và đã rất nhiều lần đánh đập bà. Biết thông tin cháu Y Ngách bị Pák dùng xăng đốt 2 chân, bà N.H.P đã sang thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ngay cả bà N.H.P cũng không thể chấp nhận hành vi dã man của gã chồng hờ đối với một đứa trẻ như vậy.

Làm việc với phóng viên, ông Ksơr Y Grư, Chủ tịch UBND xã Ea Sol, huyện Ea H’leo khẳng định, thông tin “cháu bé 8 tuổi bị một thanh niên đốt 2 chân do từ chối đi trộm mủ cao su” ông cung cấp cho lãnh đạo huyện và phóng viên báo chí vào sáng ngày 12/7 là thông tin tiếp nhận ban đầu từ gia đình nạn nhân.

Để làm rõ các thông tin trái chiều, chiều 13/7, chúng tôi đến trụ sở Công an huyện Ea H’leo để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, một cán bộ trực ban thông báo không có ai trực lãnh đạo nên không có người để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, vào chiều 12/7, trả lời qua điện thoại với báo chí, thượng tá Nguyễn Công Hoà, Trưởng Công an huyện Ea H’leo cho biết, vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt chân công an huyện đã có thông tin ban đầu nhưng chưa phải kết luận cuối cùng vì mới chỉ làm việc với đối tượng, chưa làm việc với nạn nhân.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi Trưởng Công an huyện thông tin, thì ngay trên Cổng thông tin điện tử “Công an huyện Ea H’leo” lại đăng tải “Thông tin chính xác nhất về vụ việc bé trai 08 tuổi ở Ea Sol, huyện Ea H’leo bị đốt bỏng chân”.

“Thông tin chính xác” này nói rằng báo chí đã thông tin sai về vụ việc. Thực chất, không có ai bắt ép cháu bé đi trộm mủ cao su. Việc bé Y Ngách bị cháy 2 chân là do “đùa giỡn” dẫn đến tai nạn ngã xe và xăng trong bình tràn ra, dính lên người nạn nhân.

Nay K Pák chỉ lấy bật lửa dọa Y Ngách nhưng không may xăng bắt lửa. Đồng thời, theo tin đăng tải, công an huyện Ea H'leo sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý những người cung cấp tin và những báo đăng tin sai về vụ việc.

Trao đổi với báo chí chiều 13/7, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm bắt có vụ việc cháu bé 8 tuổi bị đốt chân. Tuy nhiên, với những thông tin trái chiều, Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an huyện Ea H’leo điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn