Thể thao

Viettel 1-0 Kaya: Thắng vẫn không vui!

Giành chiến thắng 1-0 trước Kaya để chia tay AFC Champions League, nhưng thực tế Viettel không thể hài lòng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, lại đá hơn đến 2 người ngay từ phút 55 của trận đấu.

12/07/2021 07:11

BÀN THẮNG

Viettel: Caique (57')

THẺ ĐỎ

Kaya: Rota (53'), Omura (55')

Lượt đi, Viettel đã có chiến thắng đậm đến 5-0 trước Kaya, đây cũng là trận thắng duy nhất của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng ở sân chơi AFC Champions League, nên lượt về họ rất muốn có thêm một chiến thắng trước khi chia tay đấu trường này. Với mục tiêu ấy, Viettel là người chủ động cầm thế trận và triển khai nhiều đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Banzon. Ngược lại, đối thủ Kaya lại chơi khá chậm và chủ động phòng ngự chiều sâu để hạn chế những pha tấn công của Viettel.

Cần nói thêm, trận này Viettel có sự trở lại của bộ đôi trung vệ Ngọc Hải và Tiến Dũng khiến cho hàng phòng ngự của họ cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Trong khoảng 30 phút đầu, Viettel chiếm đến 80% cơ hội kiểm soát bóng so với đối thủ, nhưng thực tế họ vẫn chưa có pha tấn công nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành bên phía Kaya, khi liên tiếp những cú dứt điểm đều thiếu chính xác.

Ngược lại, hàng phòng ngự nhiều tầng của Kaya đã vô hiệu hóa hầu hết các đường tấn công của Viettel, nên tất cả cơ hội đều chưa thể biến thành bàn thắng trong suốt thời gian của hiệp 1. Đấy là chưa kể ở phút 43, Quế Ngọc Hải bị đau không thể thi đấu, vào sân thay anh là cầu thủ trẻ Thanh Bình.

Viettel 1-0 Kaya: Thắng vẫn không vui! - Ảnh 1.

Hoàng Đức tung cú sút trước sự cản phá của cầu thủ Kaya

Hiệp 2 cũng không nhiều thay đổi khi Viettel vẫn là những người cầm thế trận. Phút 53, trong một tình huống tấn công, Trọng Hoàng đã bị Rota phạm lỗi ngay ngoài khu vực cấm địa, trọng tài đã không ngại ngần phút thẻ đỏ cho anh này. Tuy nhiên, Hoàng Đức đã không thể thực hiện thành công cú đá phạt ngay sát vạt 16m50. Sau đó 2 phút, Omura lại tiếp tục phạm lỗi với Trọng Hoàng ngay sát vạch 16m50 phải nhận chiếc thẻ đỏ, và lần này Caique đã có cú đá phạt mở tỷ số 1-0 cho Viettel ở phút 57.

Chỉ còn chơi với 9 người và không còn gì để mất, Kaya đẩy nhanh thế trận hòng tìm bàn gỡ hoà, nhưng thật sự những pha tấn công của họ không mấy nguy hiểm. Ngược lại, khung thành của đội bóng đến từ Philippines liên tiếp phải chịu sức ép từ những đợt tấn công bên phía Viettel. Cần nói thêm, đá hơn đến 2 người và có quá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng điều cần nhất là bàn thắng vẫn chưa có thêm với Viettel khi quá nhiều cú dứt điểm bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Giành chiến thắng sút sao 1-0 trước Kaya, nhưng các cầu thủ Viettel lại khiến nhiều người yêu mến họ cảm thấy thất vọng với lối chơi mờ nhạt và nhất là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có thể ghi thêm bàn thắng, dẫu thực tế cơ hội đến với họ không ít, chưa kể là thi đấu hơn đối thủ đến 2 người. Chia tay đấu trường AFC Champions League, Viettel giành vị trí thứ 3 của bảng F với 6 điểm, Trong lúc đối thủ Kaya không được điểm nào nên đứng chót bảng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Viettel: Thế Tài, Ngọc Hải (Thanh Bình, 43'), Tiến Dũng, Văn Thiết (Duy Thường, 87'), Trọng Đại, Trọng Hoàng (Hữu Thắng, 87'), Abdumuminov, Hoàng Đức, Caique, Ngọc Sơn (Việt Phong, 71'), Tiến Anh (Mạnh Dũng, 71').

Kaya: Banzon, Rota, Omura, Felongco (Gayoso, 83'), Menzi, Fujii Ryo (Amita, 83), De Bruycker, Angeles (Casambre, 58'), Giganto (Bedic, 50'), Daniels, Horikoshi (Arboleda, 58').

Ý kiến của bạn