Thế giới

"Vị cứu tinh" của những con trâu bị bỏ rơi trên đảo Lantau

Có một người phụ nữ lớn tuổi ở đảo Lantau đã dành rất nhiều tình cảm, thời gian, tiền bạc và công sức để giúp chăm lo, cưu mang những con con trâu bị bỏ rơi sống hoang dã trên đảo. Người ta gọi bà là vị cứu tinh của trâu trên đảo Lantau.

Tác giả VOVTV / REUTERS
18/11/2020 11:04

Khi cuộc sống nông thôn dần đô thị hóa và ngành nông nghiệp được cơ giới hóa, những con trâu – bạn của nhà nông trước kia giờ không còn được trọng dụng mà bị bỏ rơi, trở thành động vật hoang dã trên đảo Lantau ở Hong Kong, Trung Quốc và phải chật vật kiếm ăn với nhiều nguy hiểm rình rập.

Khoảng 12 năm trước, một con trâu đực bị trật khớp và sưng chân đã đến trú tại nhà của bà Jean Leung Siu-wah. Tội nghiệp con vật đáng thương, bà đã chăm sóc cho nó, giúp nó hồi phục sức khỏe và đặt cho nó cái tên thân thương là Ngưu Ngưu.

"Vị cứu tinh" của những con trâu bị bỏ rơi trên đảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh 1.

Bà Jean Leung Siu-wah - người được coi là vị cứu tinh của những con trâu hoang dã trên đảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc

Đó là một cuộc gặp tình cờ, nhưng đã thay đổi cuộc đời bà Jean Leung Siu-wah mãi mãi. Kể từ đó, bà như bị cuốn vào công việc này. Bà bắt đầu đi khắp đảo vào các buổi chiều, tìm kiếm những con trâu bị thương để giúp chữa trị.

"Tôi thực sự yêu thích việc chăm sóc cho chúng, và chúng thì thực sự thích được tôi chăm nom. Có sự tương tác giữa chúng tôi và qua những tương tác đó, chúng tôi cảm thấy yêu quý nhau. Và đến nay chúng tôi đã yêu thương nhau được 12 năm rồi" - bà Jean Leung Siu-wah chia sẻ.

"Vị cứu tinh" của những con trâu bị bỏ rơi trên đảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh 2.

Một con trâu đang kiếm ăn trong đầm ngập nước

Năm nay đã 68 tuổi, được mọi người biết đến với tên gọi "Bà Jean trâu", hàng ngày bà vẫn đến thăm và cho Ngưu Ngưu ăn.

Trâu nước đã lang thang trên khắp đảo Lantau này hơn 3 thập kỷ nay, sau khi chúng từ chỗ là gia súc nuôi trong các trang trại để cày ruộng trở thành động vật bị bỏ rơi và sống hoang dã.

"Vị cứu tinh" của những con trâu bị bỏ rơi trên đảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh 3.

Môi trường sống của những con trâu hoang dã trên đảo Lantau ngày càng bị thu hẹp do những dự án phát triển đô thị

Có đến hàng trăm con trâu trên đảo giờ bị "kẹt" giữa những ý kiến khác nhau: người dân địa phương thì cho rằng chúng gây phiền toái, kiếm ăn trên đất đai của họ, các nhà vận động vì môi trường thì cho rằng chúng rất quan trọng với hệ sinh thái bản địa, ăn cỏ dại và giữ cho những vùng đất ngập nước được màu mỡ, còn chính phủ thì luôn thúc đẩy phát triển hòn đảo này.

Nhiều người dân đã dựng nên những hàng rào hoặc chất đống phế thải xây dựng trên đất của họ để tránh bị lấy đất cho các dự án phát triển. Bà Leung cho biết, những thứ phế liệu đó khiến những con trâu dễ bị thương, chẳng hạn như dây kẽm gai hay gạch vỡ cắt vào da thịt.

"Vị cứu tinh" của những con trâu bị bỏ rơi trên đảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh 4.

Các nhà vận động vì môi trường cho rằng trâu rất quan trọng với hệ sinh thái bản địa, ăn cỏ dại và giữ cho những vùng đất ngập nước được màu mỡ

"Khi lũ trâu muốn trèo lên đâu đó để ăn, chúng sẽ rất bất cẩn và manh động, không chú ý và thận trọng, chúng cũng không biết rằng đám phế liệu đó rất sắc, thế nên rất dễ bị cứa vào chân" - bà Leung cho biết.

Suốt hơn chục năm qua, bà Leung đã dùng tiền tiết kiệm của mình và những khoản ủng hộ của mọi người xung quanh chi khoảng từ 2.000-3.000 đô la Hong Kong mỗi tháng để mua thức ăn và đồ cứu thương cho trâu. Từ chỗ gần như nghỉ hưu, bà đã trở lại với công việc trước kia của mình là đại lý bất động sản để kiếm thêm tiền cho đàn trâu.

"Vị cứu tinh" của những con trâu bị bỏ rơi trên đảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh 5.

Trâu kiếm ăn ở những bãi đất trống mà không biết được những nguy hiểm tiềm ẩn

Không có chuyên môn thú y chuyên nghiệp nên những gì bà có thể làm thường chỉ là vệ sinh vết thương, vết cắt cho trâu trong khi đánh lạc hướng chúng bằng thức ăn như trái cây, lá cây hay ngọn rau lang.

"Mùa hè thì tôi không cho chúng ăn cỏ khô mà chỉ đem đến trái cây, như đồ ăn vặt cho chúng vậy. Nhưng vào mùa đông, từ giữa tháng 11, cỏ ở đây sẽ héo cả, sẽ chẳng còn cỏ mà ăn nên chúng phải đi lên núi, nhưng những con trâu già yếu sẽ không đủ sức để đi thì sẽ chết đói hoặc bị thương. Thế nên vào mùa đông tôi sẽ mua cỏ khô cho gia súc để nuôi chúng" - bà Leung nói.

"Vị cứu tinh" của những con trâu bị bỏ rơi trên đảo Lantau, Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh 6.

Từ bạn của nhà nông trở thành động vật bị bỏ rơi những con trâu phải sống hoang dã và tự đấu tranh sinh tồn trên đảo Lantau

Bà Leung cho biết, môi trường sống cho những con trâu sống hoang dã này đang ngày càng bị thu hẹp do các dự án phát triển nông thôn thành đô thị, nhưng bà vẫn quyết tâm bảo vệ chúng. Bà đã nhiều lần thành công trong việc thuyết phục các chủ đất mở cửa khu đất của họ cho lũ trâu có nơi qua lại, và cũng đã nhiều lần viết thư gửi các nhà chức trách để vận động bảo vệ đàn trâu, nhưng bà vẫn hi vọng sẽ có thêm nhiều người cùng chung tay với mình.

Bà Leung tâm sự: "Tôi muốn lũ trâu được an toàn cho tới khi chính quyền ban hành một chính sách giúp bảo vệ chúng, và chỉ đến khi có những người khác cũng thật lòng dùng cả tâm và sức chăm lo cho chúng thì tôi mới có thể thực sự nghỉ hưu".

Với bà Leung, đảo Lantau mà không có trâu và những vùng đất ngập nước thì sẽ chẳng còn là Lantau nữa.

Ý kiến của bạn