(VOVTV) - Năm nay mùa thu Hà Nội lặng lẽ, trầm lắng hơn bởi dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Chẳng còn tiếng còi xe náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng hay mùi hương thân thương của những gánh hàng rong... Hà Nội tĩnh lặng như đang chìm vào một giấc ngủ.
26/02/2021 10:23
Năm 2021, nhiều địa phương đã quyết định dừng tổ chức lễ hội đầu năm để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.
12/02/2021 17:34
(VOVTV) - Sáng mùng 1 Tết, trái ngược với không khí đông đúc, vội vã, thành phố Đà Nẵng thoáng đãng, vắng vẻ. Ngày đầu năm mới Tân Sửu, nắng vàng trải dài trên các con phố, phủ khắp phố phường…
Sáng sớm mùng 1 Tết có lẽ là thời điểm hiếm hoi nhất của Hà Nội khi không gian yên ắng, tĩnh lặng, không có cảnh người xe tấp nập ngược xuôi, chen chúc, ùn tắc... như ngày thường.
(VOVTV) - Sáng nay, mùng 1 Tết Tân Sửu, lượng người dân đi lễ tại các ngôi chùa lớn ở TPHCM giảm 95% so với Tết mọi năm. Nhiều ngôi chùa nhỏ tạm đóng cửa chờ thông báo mới. Một số ngôi chùa mở cửa nhưng hạn chế tập trung đông người để phòng dịch Covid-19.
(VOVTV) - Rất nhiều người đã chấp nhận hạ giá với mong muốn bán hết hàng để về quê ăn Tết.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội ngày 27 Tết, bến xe, ga tàu, sân bay và cả đường phố cũng thưa thớt, đìu hiu lạ thường. Nhiều người hủy vé không về quê do lo dịch bệnh, phải cách ly y tế…
(VOVTV) - Chợ hoa Hàng Lược được biết tới là chợ hoa lâu đời nhất tại Hà Nội, mỗi năm chỉ họp một lần. Năm nay, chợ hoa 500 năm tuổi mở cửa đón khách từ rằm tháng Chạp (27/1), song chỉ 1 ngày sau đó, dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Bởi vậy, lượng người đến xem và mua hoa năm nay thưa thớt hơn khá nhiều so với mọi năm.