Thể thao

Kết quả Hải Phòng 0-2 HAGL: Văn Toàn cùng Washington tỏa sáng, HAGL tiếp tục vi vu ở ngôi đầu

Tiền đạo Văn Toàn cùng Washington tỏa sáng với 2 pha lập công để HAGL đánh bại Hải Phòng, qua đó, đưa đội nhà tiếp tục vi vu ở ngôi đầu sau vòng 7 V.League 2021.

02/04/2021 20:39

Bàn thắng

HAGL: Văn Toàn (15'), Washington (75')

Bằng một pha dùng tốc độ bứt phá bên cánh trái rồi vừa qua trung vệ Schmidt, Washington chuyền bóng cho Văn Toàn đang di chuyển vào trong khu vực 16m50 của Hải Phòng. Sau một vài động tác chỉnh sửa, chân sút của HAGL tung cú cứa bóng vào góc xa, làm bóng tay thủ môn Vũ Hải đưa đội nhà vượt lên dẫn điểm ở phút thứ 15.

Bàn thắng là một pha phối hợp bài bản, đẹp mắt và thường thấy ở HAGL mùa này khi Washington tiếp tục nổi bật trong vai trò của một người kiến tạo. Hơn hết, lợi thế dẫn bàn từ sớm giúp cho đội bóng phố Núi chơi càng hưng phấn hơn. Trong lúc đó, Hải Phòng đã khó khăn do thiếu hụt nhân sự lại rơi vào tình cảnh ngặt nghèo hơn.

Văn Toàn cùng Washington tỏa sáng, HAGL tiếp tục vi vu ở ngôi đầu - Ảnh 1.

Có một chi tiết lạ là đáng lẽ, ai cũng mường tượng Hải Phòng sẽ chơi rắn để hạn chế sức mạnh kỹ thuật của HAGL. Nhưng trong trận đấu này, đội khách mới là những người phạm lỗi nhiều hơn, lắm khi, khiến cho cầu thủ đội chủ nhà phản ứng mạnh với trọng tài.

Quay trở lại với diễn biến trên sân, HAGL sau khi có bàn thắng đã triển khai lối đá phòng ngự phản công. Khi hàng thủ của Hải Phòng dâng cao, đoàn quân của ông Kiatisak cũng có những pha đánh chớp nhoáng. Tuy nhiên, HAGL đã không thể có thêm bàn thắng để đào sâu cách biệt trong hiệp 1.

Bên kia chiến tuyến, việc mất 2 ngoại binh Diego và Jermie khiến cho Fagan ngày trở lại sau chấn thương trở nên đơn độc. Chân sút này cũng được tiếp ứng bóng khá tốt nhưng vì phía trên chỉ có một mình, nên đã nhanh chóng bị hàng thủ của HAGL vô hiệu hóa khi kéo về bủa vây rất kịp thời, cắt đứt nhanh gọn những pha hãm thành của đội chủ nhà.

Trong hiệp 2, Hải Phòng đẩy cao tốc độ trong lúc, chiến thuật phòng ngự phản công của HAGL lại càng rõ ràng hơn. Nhưng như đã đề cập, hàng công của đội chủ nhà chỉ có mỗi Fagan nên không thể xoay chuyển được trước bộ ba trung vệ Hữu Tuấn, Memovic và Kim Dong Su bộc lót, hỗ trợ cho nhau khá tốt. Trong nửa sau của trận đấu này, Hải Phòng không có một cú sút nào đáng nhớ, ngoại trừ pha dứt diểm ở phút bù giờ của Văn Trung đi chệch cột dọc khi thủ môn Tuấn Linh đã đứng như trời trồng.

Văn Toàn cùng Washington tỏa sáng, HAGL tiếp tục vi vu ở ngôi đầu - Ảnh 3.

Về phần mình, HAGL chơi chắc chắn bên phần sân nhà và tổ chức hãm thành khá sắc nét. Trước khi Washington lập công, Hồng Duy đã một lần thách thức thủ môn Vũ Hải bằng cú sút rất nguy hiểm. Phút 75, trong một pha tổ chức tấn công nhanh, Minh Vương chuyền bóng để Washington bật cao đánh đầu, nới rộng cách biệt cho đội khách.

Dẫn 2 bàn coi như đã bảo chiến thắng cho HAGL, nhất là trước lối đá bế tắc, không có lối thoát của Hải Phòng. Thế nên, đoàn quân ông Kiatisak chơi khá thoải mái trong thời gian còn lại và dễ dàng bảo toàn được chiến thắng để tiếp tục vi vu ở ngôi đầu.

Đội hình thi đấu

Hải Phòng: Vũ Hải, Trung Hiếu, Mạnh Hùng, Schmidt, Quốc Hường, Lâm Quý (Quang Huy, 46'), Thành Đồng (Phú Nguyên, 71'), Thế Cường (Văn Trung, 80'), Văn Hạnh, Martin Lo, Fagan (Hùng Anh, 80').

HAGL: Tuấn Linh, Memovic (Văn Việt, 88'), Kim Dong Su, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Washington, Công Phượng (Ngọc Quang, 86').

Ý kiến của bạn