Thể thao

U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Đoàn quân của thầy Gong 'đốn tim' khán giả

Trận hoà 1-1 tối 5/6 là lần đầu tiên U23 Việt Nam giành điểm trước U23 Hàn Quốc ở một giải đấu chính thức. Vũ Tiến Long và các đồng đội đã làm nên một cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam bằng một màn trình diễn đầy khí chất trên đất Uzbekistan.

06/06/2022 07:34

Tự tin thể hiện mình

Trước giờ bóng lăn, cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi là ĐKVĐ của giải đấu và đã toàn thắng 10 trận liên tiếp kể từ hành trình lên ngôi năm 2020.

Đặc biệt, U23 Hàn Quốc mang đội hình rất mạnh tới VCK U23 châu Á 2022, thay vì cử đội U21 để ươm mầm cho Vòng loại Olympic 2024 như nhiều ông lớn khác của bóng đá châu lục. Tổng giá trị đội hình của U23 Hàn Quốc theo số liệu của Transfermarkt là 16,1 triệu USD, cao gần gấp 10 lần so với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Đoàn quân của thầy Gong 'đốn tim' khán giả - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Vũ Tiến Long. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ngoài ra, bóng đá Việt Nam đã toàn thua bóng đá Hàn Quốc ở cấp độ U23 sau 4 lần chạm trán trong quá khứ. Và các lứa đàn anh tham dự 4 trận đấu này đều được đánh giá cao hơn so với lứa U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Thực tế, U23 Việt Nam đã khởi đầu khá lúng túng ở trận gặp U23 Hàn Quốc tối qua. Các cầu thủ áo đỏ thất thế trong những pha tranh chấp tay đôi và có vài tình huống đồng đội đâm sầm vào nhau một cách vụng về.

U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Đoàn quân của thầy Gong 'đốn tim' khán giả - Ảnh 2.

Lê Văn Đô chơi bóng giữa vòng vây của 2 cầu thủ U23 Hàn Quốc. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trong 10 phút đầu tiên, U23 Hàn Quốc tưởng chừng sẽ dễ dàng thiết lập trật tự trên sân Lokomotiv. Tuy nhiên, dàn cầu thủ non kinh nghiệm của U23 Việt Nam đã tìm được cách thích nghi, dần cải thiện thế trận và tự tin thể hiện những phẩm chất của mình.

U23 Việt Nam không chỉ thi đấu lăn xả như chiến sĩ, mà còn sẵn sàng trình diễn thứ bóng đá nghệ sĩ. Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang hay Lê Văn Đô đã giúp đội ngũ truyền hình có nhiều tình huống quay chậm đẹp mắt với những pha “nhảy múa cùng trái bóng”.

Chúng ta cũng không thể quên thủ môn Quan Văn Chuẩn với những pha cản phá rất chuẩn. Nếu không có tài năng của Chuẩn, U23 Việt Nam có lẽ đã không giữ sạch lưới tới tận phút 63.

U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Đoàn quân của thầy Gong 'đốn tim' khán giả - Ảnh 3.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thi đấu chắc chắn trong khung thành U23 Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Suýt giành chiến thắng

Bàn thua ở phút 63 của U23 Việt Nam xuất phát từ tình huống phá bóng không tốt của Phan Tuấn Tài. Sau đó, U23 Hàn Quốc đã khoan đúng vào vị trí mà Tài trấn giữ để rồi có pha ghi bàn của Cho Young Wook.

Tuy nhiên, Phan Tuấn Tài đã lập công chuộc tội khi góp dấu giày trong cả 2 tình huống bước ngoặt giúp U23 Việt Nam có điểm. Đầu tiên là đường chuyền dài vượt tuyến, phát động pha tấn công dẫn tới thẻ đỏ của Lee Jin Yong ở phút 77. Sau đó, Phan Tuấn Tài đã kiến tạo cho Vũ Tiến Long ghi bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 83.

Quãng thời gian sau khi để thủng lưới, chính là lúc Phan Tuấn Tài và các đồng đội thể hiện rõ khí chất của mình. U23 Việt Nam không nôn nóng xông lên, mà bình tĩnh chống trả sức ép, bình tĩnh triển khai tấn công để rồi khiến đối phương mắc sai lầm.

U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Đoàn quân của thầy Gong 'đốn tim' khán giả - Ảnh 4.

Thẻ đỏ của Lee Jin Yong khiến U23 Hàn Quốc lâm vào thế khó trước U23 Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Và khi được thi đấu hơn người, U23 Việt Nam đã dồn ép rồi khoan thủng mành lưới U23 Hàn Quốc. Vũ Tiến Long là người cụ thể hoá nỗ lực của U23 Việt Nam thành bàn thắng với pha ra chân quyết đoán, đưa trái bóng găm thẳng vào góc cao.

Thậm chí, U23 Việt Nam còn suýt giành chiến thắng khi Nguyễn Văn Tùng dứt điểm vọt xà ngang sau tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Hàn Quốc ở quãng thời gian bù giờ.

Pha bỏ lỡ của Nguyễn Văn Tùng khiến người hâm mộ U23 Việt Nam vừa có niềm vui khi giành điểm số quan trọng trước U23 Hàn Quốc, vừa có cảm giác tiếc nuối vì không thể đánh bại nhà ĐKVĐ.

Trận đấu đầy cảm xúc của U23 Việt Nam khép lại với một hình ảnh đầy cảm xúc, thầy trò HLV Gong Oh Kyun chụp ảnh chia vui cùng khán đài đỏ rực CĐV Việt Nam trên sân Lokomotiv. Một khoảnh khắc đẹp và đáng tự hào giống như ĐT Việt Nam đã có sau khi giành điểm số lịch sử trước ĐT Nhật Bản trên sân Saitama ở Vòng loại World Cup 2022.

U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Đoàn quân của thầy Gong 'đốn tim' khán giả - Ảnh 5.

Khoảnh khắc đẹp của U23 Việt Nam sau trận hoà U23 Hàn Quốc. (Ảnh: Ngọc Duy)

Hẹn gặp nụ cười vào ngày 8/6

Sau khi cùng các học trò “đốn tim” khán giả bằng màn trình diễn trên sân cỏ, HLV Gong Oh Kyun tiếp tục “đốn tim” giới mộ điệu với khí chất đặc biệt trong phòng họp báo.

Câu nói “Xin lỗi vì không thể thắng U23 Hàn Quốc” của HLV Gong Oh Kyun đã lan truyền nhanh chóng trên các mặt báo và trên mạng xã hội. Vị thuyền trưởng U23 Việt Nam cũng hơn 1 lần khẳng định rằng mình và các học trò đã lập kế hoạch để chiến thắng, chứ không có ý định cầm hoà U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun là một đoàn quân dám nghĩ lớn, dám làm lớn. Và họ đang mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam những cung bậc cảm xúc thú vị tại VCK U23 châu Á 2022.

Riêng cánh phóng viên tham dự buổi họp báo trên sân Lokomotiv thì có thêm một kỷ niệm đặc biệt với HLV Gong Oh Kyun. Nhà cầm quân này đã từ chối nở nụ cười trước ống kính và hỏi ngược lại rằng: “Sao lại cười? Đội có thắng đâu mà cười”.

U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc: Đoàn quân của thầy Gong 'đốn tim' khán giả - Ảnh 6.

HLV Gong Oh Kyun đang thể hiện dấu ấn rõ nét tại U23 Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Có lẽ, nụ cười thực sự sẽ chỉ nở trên môi HLV Gong Oh Kyun và các học trò nếu U23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào ngày 8/6 tới.

Hiện tại, cục diện bảng C đang khá phức tạp, U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan cùng có 4 điểm nhưng sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam tạm thời đứng thứ ba với 2 điểm, còn U23 Malaysia đã chính thức bị loại sau 2 trận thua.

Nhiệm vụ của U23 Việt Nam sẽ là giành chiến thắng trước U23 Malaysia ở lượt trận ngày 8/6 tới và chờ đợi diễn biến thuận lợi từ cặp đấu U23 Hàn Quốc gặp U23 Thái Lan để đi tiếp vào vòng knock-out.

Ý kiến của bạn