Xã hội

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam

(VOVTV) - Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh thả hoa và hạc giấy xuống dòng nước vịnh Cửa Lục (TP Hạ Long, Quảng Ninh), cùng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trong Chiến thắng trận đầu ngày 2 và ngày 5/8/1964.

Tác giả Trường Giang/VOV Đông Bắc
01/08/2024 15:15
Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 1.

Sáng nay (1/8), Quân chủng Hải quân và tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trong Chiến thắng trận đầu ngày 2 và ngày 5/8/1964.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 2.

Buổi lễ diễn ra long trọng, trang nghiêm trên tàu hải quân giữa vùng biển vịnh Cửa Lục (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 3.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ đội Biên Phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân khu 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, các cựu chiến binh, anh hùng LLVT nhân dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự lễ tưởng niệm.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân trình hoa, dâng hương tưởng niệm, ôn lại sự kiện lịch sử cách đây 60 năm. Năm 1964, nhằm cứu vãn sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân. Ngày 31/7/1964, từ ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, tàu khu trục Ma-đốc tiến mạnh về phía Bắc, vừa do thám, vừa đe doạ uy hiếp các tàu đánh cá của ngư dân ta.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 5.

Ngày 2/8/1964, ngay trong lần đầu ra quân chiến đấu, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc ra khỏi vùng biển của nước ta. Ngay sau đó, đêm 4/8/1964, đế quốc Mỹ dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc bộ” để mở chiến dịch “trả đũa” mang tên “Mũi tên xuyên”. Ngày 5/8/1964, Mỹ sử dụng 64 lần máy bay hiện đại tấn công cùng lúc vào các mục tiêu kinh tế, căn cứ, kho tàng, nơi trú đậu tàu của nước ta dọc theo ven biển từ cảng Gianh (Quảng Bình); Cửa Hội, Vinh, Bến Thủy (Nghệ An); Lạch Trường (Thanh Hóa) đến Hòn Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh) hòng tiêu diệt lực lượng Hải quân của ta, mở đầu kế hoạch chiến tranh phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 6.

Trong tiếng quân nhạc, các đại biểu dành phút tưởng niệm những Anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã chiến đấu và hy sinh anh dũng. Chính tại nơi đây, ngày 5/8/1964, lực lượng không quân Mỹ đã ném bom, bắn rốc két tấn công tàu Hải quân ta đang neo đậu tại Cửa Lục, cảng hải quân của ta ở Bãi Cháy và một số nơi của thị xã Hòn Gai. Các tàu Hải quân ta phối hợp với Tiểu đoàn Phòng không 217 và lực lượng phòng không của tự vệ, công an vũ trang, quân và dân tỉnh Quảng Ninh kiên quyết đánh trả, bắn trúng 3 máy bay Mỹ, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống Trung úy phi công An-vơ-rét tại vụng Hòn Mối, vịnh Hạ Long.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 7.

Quân và dân các tỉnh ven biển (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình) đã phối hợp đập tan cuộc tập kích bằng không quân của đế quốc Mỹ ngày 5/8/1964, bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác. Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 thể hiện sức mạnh, tinh thần của toàn dân tộc; ý chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng của Bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta anh dũng ngã xuống, trong đó có 78 cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 8.

Trong lời tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân khẳng định: Xương máu của các Anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đã góp phần cho biển, đảo Tổ quốc ngày càng giàu đẹp. Tinh thần “dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng” của Chiến thắng trận đầu đã lan tỏa, thấm sâu và trở thành điểm tựa tinh thần vô giá đối với Bộ đội Hải quân và quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 9.

Trong không khí trang trọng, thành kính, các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương, thả hoa và hạc giấy xuống dòng nước vịnh Cửa Lục.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 10.

Những cánh hoa thay cho lời tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 11.

Buổi lễ cũng là dịp để các cựu chiến binh từng chiến đấu trong những năm tháng lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng cùng ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội ta. Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 1 Hải quân xúc động: “Thế hệ chúng tôi, lớp lớp cán bộ chiến sỹ Vùng 1 Hải quân luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập kinh nghiệm của thế hệ cha anh. Chúng tôi đã chọn sông biển là chiến trường, tàu thuyền là vũ khí, đoàn kết, thống nhất một lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Tưởng niệm anh linh liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam- Ảnh 12.

Cựu chiến binh Nguyễn Thiện Phùng (hiện sinh sống tại Thanh Hoá) vô cùng bất ngờ khi gặp lại người thủ trưởng 58 năm trước Lê Văn Trừng. Cả 2 cựu chiến binh đều có thời gian dài công tác trên vịnh Cửa Lục - Hạ Long: “Mừng lắm, xúc động lắm khi thấy con tàu năm xưa tôi từng làm lái trưởng đang neo ở phía xa. Nhớ những người đã ngã xuống, hoà vào dòng nước để có ngày hôm nay”./.

 

Ý kiến của bạn