Thể thao

Trọng Hoàng ghi siêu phẩm, CLB Viettel lần đầu đánh bại Hà Nội FC

Viettel lần đầu tiên hạ gục Hà Nội FC ở trận derby Thủ đô nhờ siêu phẩm của Trọng Hoàng trên sân Hàng Đẫy.

07/04/2021 22:35

Hà Nội FC ra quân với chỉ một ngoại binh trong đội hình xuất phát, đó là Moses Oloya. Cầu thủ người Uganda là linh hồn ở tuyến giữa, giúp đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc kiểm soát khu trung tuyến, nhưng điều quan trọng nhất là một tiền đạo cắm, Hà Nội FC lại không có.

Trọng Hoàng ghi siêu phẩm, CLB Viettel lần đầu đánh bại Hà Nội FC - Ảnh 1.

Quang Hải (trái) bị kèm chặt

Nhiệm vụ sáng tạo, gắn kết lối chơi được giao cho Nguyễn Quang Hải và Phạm Thành Lương. Không có chân sút thực thụ nào trên sân, Hà Nội FC chủ yếu chuyền bóng qua lại rồi tạt bổng vào. Lối đá này không làm khó được hàng thủ dày dạn kinh nghiệm của Viettel.

Phút thứ 7, Hà Nội FC còn mắc sai lầm với pha mất bóng ở vị trí nguy hiểm. Ở khoảng cách 30m, Nguyễn Trọng Hoàng đi bóng quyết đoán và tung cú sút trái phá tung lưới Bùi Tấn Trường.

Bàn thua sớm giúp Viettel triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường. Với khối phòng ngự dày đặc cùng lối chơi áp sát nhanh, đội bóng áo lính đẩy lui rất tốt những pha tấn công của Hà Nội FC. Đến phút 18, đội bóng Thủ đô mới có cơ hội đầu tiên. Từ chấm đá phạt cách cầu môn Trần Nguyên Mạnh khoảng 20m, Quang Hải sút cực hiểm, đưa bóng vòng qua hàng rào nhưng dội trúng cột dọc cầu môn Viettel.

Phút 32, Trương Văn Thái Quý thoát xuống thông minh ở cánh phải và tâng bóng qua đầu Nguyên Mạnh, nhưng pha xử lý lại thiếu chuẩn xác về lực. Một phút sau, Thái Quý lại di chuyển khôn khéo sau đường chuyền đánh lạc hướng của Quang Hải, song pha căng ngang của cầu thủ này không được đồng đội tiếp ứng.

Trọng Hoàng ghi siêu phẩm, CLB Viettel lần đầu đánh bại Hà Nội FC - Ảnh 2.

Tấn Trường (áo đen) cứu thua xuất thần

Viettel bất ngờ tăng tốc ở thời điểm đầu hiệp 2 khiến Hà Nội FC lúng túng. Tuy nhiên, từ Venancio Caique, Vũ Minh Tuấn đến Dương Văn Hào đều không thể đánh bại Tấn Trường. Thủ môn của Hà Nội FC có ít nhất 3 tình huống cứu thua mười mươi giúp đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc không thua thêm.

Hà Nội FC chỉ đá khởi sắc trong khoảng 15 phút cuối trận khi Geovane Magno được tung vào sân. Phút 79, chân sút người Brazil nhả bóng hợp lý cho Quang Hải dứt điểm vọt xà trong gang tấc. Trước đó, pha đánh đầu của Đỗ Duy Mạnh không làm khó được thủ môn Nguyên Mạnh.

Khác với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - đội vừa cầm hòa Hà Nội FC ở Hàng Đẫy, Viettel không chỉ phòng ngự chắc chắn, mà còn phản công ấn tượng, khiến Hà Nội FC không dám đẩy cao đội hình.

Trọng Hoàng ghi siêu phẩm, CLB Viettel lần đầu đánh bại Hà Nội FC - Ảnh 3.

Viettel phòng ngự hiệu quả

Kịch tính xuất hiện ở những phút cuối trận khi Hà Nội FC và Viettel đều phải nhận thẻ đỏ. Nếu Phạm Đức Huy bị đuổi với pha vung tay vào mặt Nguyễn Hữu Thắng, Caique cũng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau tình huống phạm lỗi.

Viettel phòng ngự chắc chắn trong những phút còn lại để bảo vệ thành quả. Đánh bại Hà Nội FC, đội bóng áo lính có 16 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Hà Nội FC dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7 với 10 điểm sau 8 vòng. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tụt sâu hơn nữa nếu các đối thủ phía sau có kết quả thuận lợi ở vòng này.

Kết quả cụ thể: Hà Nội FC 0-1 Viettel (Trọng Hoàng 7')

Ý kiến của bạn