Giải trí

Trịnh Sảng bỏ hai con của mình ở Mỹ cho tình cũ chăm nuôi?

(VOVTV) - Người hâm mộ đang vô cùng hoang mang trước thông tin Trịnh Sảng cùng tình cũ Trương Hằng đã có với nhau 2 nhóc tì dễ thương nhờ phương pháp mang thai hộ. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó đã bỏ lại con cho Trương Hằng để về nước hậu chia tay.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
18/01/2021 17:11

Sáng ngày hôm nay (18/1), người tình cũ của Trịnh Sảng - Trương Hằng đã khiến giới giải trí Hoa Ngữ chấn động sau khi chia sẻ bức tâm thư của mình kèm theo hình ảnh của hai nhóc đáng yêu, làm rộ lên nghi vấn đây là con của cặp đôi này trước lúc chia tay. 

Trịnh Sảng đã là mẹ của hai nhóc dễ thương nhờ phương pháp đẻ thuê? - Ảnh 1.

Trịnh Sảng và Trương Hằng. Ảnh: Internet

Sau khi thông tin lộ ra, nhiều người cho rằng anh chàng là người "cắm sừng" Trịnh Sảng. Nhưng bên cạnh đó cũng có thông tin cho rằng đây chính là con của hai người. Theo đó, Trịnh Sảng và Trương Hằng khi đang trong giai đoạn mặn nồng đã sang Mỹ để tìm người đẻ thuê do nữ diễn viễn không muốn việc sinh nở sẽ làm phá dáng của mình. Tuy nhiên, sau khi, cặp đôi "đường ai nấy đi", Trịnh Sảng đã bỏ con lại cho Trịnh Hằng và trở về Trung Quốc tiếp tục phát triển sự nghiệp.Được biết, hai nhóc trên đã được 13 tháng tuổi nên thời gian hai bé chào đời trùng với giai đoạn đang yêu nhau của cặp đôi Trịnh Sảng - Trương Hằng. 

Không lâu sau khi tin đồn nổ ra, giấy khai sinh của hai nhóc đã được lan truyền khắp mạng xã hội, xác nhận ba của chúng là Trương Hằng, mẹ là Trịnh Sảng. 

Theo đó, bé gái sinh ngày 4/1/2020 ở Nevada còn bé trai sinh ngày 19/12/2019 tại Colorado. Điều này cho thấy, hai đứa bé không phải là song sinh mà là do hai người phụ nữ khác nhau cùng mang thai hộ. 

Có thông tin cho biết, cặp đôi sẽ tiến hành vụ ly hôn của mình vào ngày 22/3/2021 tới đây. 

Sau khi Trịnh Sảng về nước thì việc nuôi và chăm sóc hai đứa nhỏ đều do một mình Trương Hằng đảm nhận. Cùng lúc này, anh nhận về nhiều lời đồn phi lý như vay nặng lãi, lừa đảo, trốn nợ, quỵt tiền. Điều này gây không ít phiền phức cho anh và gia đình.

Trịnh Sảng đã là mẹ của hai nhóc dễ thương nhờ phương pháp đẻ thuê? - Ảnh 3.

Hình ảnh Trương Hằng cùng hai nhóc. Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi từng dính tin đồn mang song thai và mang thai hộ khi bị chụp ảnh du lịch cùng nhau những ngày đầu năm 2019. Sau đó, tin đồn này lắng xuống.

Gần đây nhất, trang truyền thông của Trung Quốc - Sohu đã đưa ra thông tin mà họ có được từ "nguồn thân cận": Nhà Trương Hằng vốn có điều kiện chứ không phải giống như tin đồn trước đó là quỵt nợ. Còn về việc tại sao anh không về Trung Quốc là do hai con không thể làm được hộ chiếu vì thiếu chữ kí của mẹ.

Không chỉ vậy, Trịnh Sảng còn uy hiếp Trương Hằng, yêu cầu anh vứt bỏ hai đứa con, bắt hai người đang mang thai hộ đó phải phá thai hoặc phải cho con đi sau khi chúng được sinh ra.

Vụ scandal này đã khiến cho cổ phiếu của Prada rớt giá liên tục bởi Trịnh Sảng chính là người đại diện cho nhãn hàng này. 

Cư dân mang Trung Quốc không khỏi bất ngờ trước sự việc:

- Nếu đây là sự thật thì đúng là vấn đề nghiêm trọng. Mang thai hộ xong bỏ con không thèm nuôi... 

- Cho dù có không phải là người trực tiếp sinh ra chúng nhưng hai nhóc đó vẫn là con của Trịnh Sảng. Việc bỏ rơi chúng nó là điều quá thiếu đạo đức.

- Cuối cùng có phải là Trịnh Sảng và Trương Hằng đã kết hôn, đến Mỹ tìm người đẻ mướn, sinh xong hai đứa thì kiện cáo ly hôn, hơn nữa Trịnh Sảng không thèm hai đứa nhỏ nữa. Tôi tự nhận là đã đọc nhiều tin đồn rồi nhưng cái này làm tôi khá sốc đấy.

Toàn bộ tâm thư của Trương Hằng

Xin chào mọi người, tôi là Trương Hằng, đã lâu không gặp.

Như những gì mọi người thấy, không lâu trước đây tôi bị lên "hot search" với nội dung không được hay ho cho lắm. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, trên mạng không ngừng xuất hiện một số lời vu khống, kỳ thị và bạo lực mạng dành cho tôi. Gia đình tôi cũng vì chuyện của tôi mà không biết phải làm sao, cũng không nhận được sự giúp đỡ nào, thậm chí không thể sinh hoạt bình thường, xã giao bình thường, gia đình tôi cũng vì vậy mà buộc phải xa nhau, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục làm một con đà điểu vùi đầu trong cát được nữa, bởi vì không chỉ tôi phải đối mặt với tất cả những điều này, mà còn là gia đình đáng quý của mình. Tôi quyết định không giữ im lặng nữa, vì lợi ích của gia đình và bản thân, phải làm rõ những sự thật này cho mọi người biết.

Những tin đồn trên mạng rằng tôi lừa đảo, cho vay nặng lãi, trốn nợ, bỏ trốn sang Mỹ để quỵt tiền đều là tin đồn thất thiệt, tôi thề là tôi chưa bao giờ làm những việc này! Tôi cũng sẽ không làm những điều này! Tôi thực sự đang ở Mỹ, nhưng lý do tôi và người nhà ở lại Mỹ hơn một năm nay là vì chúng tôi phải chăm sóc và bảo vệ 2 sinh mệnh vô tội này, ở lại Mỹ thật sự rất bất lực.

Ngoài ra, tôi đã thuê một luật sư để xử lý các vấn đề liên quan và tôi tin rằng mình sẽ làm rõ tất cả chân tướng tại toà án Trung và Mỹ.

Cuối cùng, tôi cầu xin các đơn vị truyền thông lớn và những người chính trực có thể nhìn rõ sự thật, đừng mù quáng bởi những tin đồn trên mạng.


Ý kiến của bạn