Tin tức

Tri ân tháng 7

(VOVTV) - Tháng 7, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng.

Tác giả Tiến Dũng – Minh Quân / VOVTV
27/07/2022 16:45

Đây là khoảng thời gian mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đã gần 2 năm trôi qua nhưng nỗi đau mất con của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân vẫn chưa bao giờ nguôi. Con của mẹ, Liệt sĩ Thượng tá Trần Minh Hải là một trong 13 cán bộ đã hy sinh trong quá trình đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ngày 13/10/2020 tại thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nỗi đau đó chỉ nguôi ngoai phần nào khi có những đồng đội, bạn bè đến thăm hỏi, động viên.

Tri ân tháng 7 - Ảnh 1.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, vào những ngày tháng 7 này, trên khắp cả nước, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân triển khai với nhiều hoạt động cụ thể như thăm hỏi, động viên, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, giúp đỡ tu sửa, xây dựng nhà, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và nhân dân các địa phương, vệ sinh, tôn tạo, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang và nơi thờ tự các Liệt sĩ….

Các hoạt động tri ân tuy giá trị vật chất không lớn, song từng hành động, việc làm cụ thể đó chứa đựng tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ tuổi trẻ hôm nay với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước.

Ngày 27/7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đối với những chiến sĩ đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của dân tộc.

Ý kiến của bạn