Tin tức

Trà Vinh: Xuân yêu thương đến với đồng bào Khmer

(VOVTV) - Trong số hơn 27.000 hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Trà Vinh hiện nay, phần lớn là hộ đồng bào Khmer. Nhằm tạo điều kiện cho bà con có điều kiện đón Tết, từ nhiều tháng nay địa phương tích cực vận động nguồn lực để mọi nhà đều có Tết.

Tác giả Sa Oanh / VOV ĐBSCL
30/01/2022 10:35

Từ sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền cùng với sự sẻ chia, tương trợ của cộng đồng đã giúp những hộ có hoàn cảnh khó khăn có được cái tết đầm ấm, ý nghĩa.

Hơn chục năm nay, hộ chị Huỳnh Thị Tha ở ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải luôn sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi trời mưa gió. Không đất sản xuất, một mình nuôi 5 đứa con, cuộc sống quá chật vật, nên cách đây 3 năm chị Tha quyết định cùng đứa con đầu lòng mới 15 tuổi đầu lên tận Bình Dương tìm việc. Bốn đứa nhỏ, chị nhờ bà ngoại và hàng xóm trông dùm.

Trà Vinh: Xuân yêu thương đến với đồng bào Khmer - Ảnh 1.

Chị Huỳnh Thị Tha bên được vào ở trong căn nhà mới ngay trước tết

Nhưng 2 năm nay, dịch bệnh bùng phát mạnh, việc làm lúc có lúc không. Đặc biệt sau đợt dịch bùng phát lần thứ 4, hai mẹ con chị không thể trụ lại được nữa đành phải trở về quê nhà sống cùng các con trong căn nhà cũ sắp sập.

Và cách nay hơn tháng, miền vui đã đến với mẹ con chị Tha, khi được UB MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh hỗ trợ 40 triệu đồng để cất lại căn nhà. Và càng vui hơn khi mẹ con chị được vào ở trong căn nhà trước khi bước sang năm mới.

Còn bà Phan Thị Sang (người cùng địa phương với chị Huỳnh Thị Tha) là một người dị tật, sống một mình, không con cháu. Sức khỏe yếu, lại không nghề nghiệp, khiến bữa ăn hàng ngày đã khó nên từ lâu dù mái nhà đã dột khắp nơi nhưng bà Sang vẫn không dám nghĩ tới căn nhà mới.

Trà Vinh: Xuân yêu thương đến với đồng bào Khmer - Ảnh 2.

Bà Phan Thị Sang vui mừng được trao nhà Đại đoàn kết

Bà Sang chia sẻ, vì trước đây bà từng được Nhà nước hỗ trợ căn nhà tình thương nên dù căn nhà nay đã sắp sập mà bà không dám mơ được hỗ trợ nữa. Cũng nhờ Nhà nước quan tâm, tiếp tục hỗ trợ 40 triệu đồng cất lại nhà, bà con chòm xóm ai cũng mừng cho.

Trà Vinh: Xuân yêu thương đến với đồng bào Khmer - Ảnh 3.

Hội phụ nữ Trà Vinh trao quà tết các cụ già người Khmer trên địa bàn

Còn tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành cũng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Mặc dù hiện nay xã chỉ còn 44 hộ thuộc diện nghèo, 84 hộ cận nghèo nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên đang có nhiều hộ có nguy cơ tái nghèo và không có điều kiện đón tết.

Trước thực trạng này, ngoài gấp rút giải ngân hỗ trợ người dân theo quy định hiện hành, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã tích cực vận động các nguồn lực để làm sao mọi nhà đều có cái tết ý nghĩa nhất. Theo đó, xã đã kịp lập danh sách hỗ trợ hơn 2.000 người thất nghiệp theo Nghị quyết 68 và vận động được hơn 500 phần quà, để hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn đón Tết.

Trà Vinh: Xuân yêu thương đến với đồng bào Khmer - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà học sinh hiếu học Trà Vinh

Nhằm giúp người nghèo, hộ khó khăn đón tết vui tươi, đầm ấm, ngay trước Tết chỉ riêng UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức bàn giao 18 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Mỗi căn nhà trị giá từ 40 -50 triệu đồng. Ngoài ra, Trà Vinh còn trích nguồn kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo trên 4,8 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đón tết.

Trà Vinh: Xuân yêu thương đến với đồng bào Khmer - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tết cho hộ khó khăn ở Trà Vinh

Tỉnh đặt ra mục tiêu tết Nhâm Dần này tất cả hộ khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 đều có được quà tết và không để xảy ra trường hợp bị thiếu đói trong dịp tết năm nay. Đặc biệt ngay những ngày cận tết, nhiều hộ nghèo, hộ chính sách, công nhân, học sinh hiếu học tại Trà Vinh còn vinh dự được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Đảng, Nhà nước đến thăm hỏi, động viên và tặng quà.

Trà Vinh: Xuân yêu thương đến với đồng bào Khmer - Ảnh 6.

Đồng bào Khmer nhận được quà chính quyền, đoàn thể

Tết năm nay do bị ảnh hưởng bởi đại dịch, phần lớn gia đình đều giảm thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội, người dân Trà Vinh vẫn có một cái Tết đầm ấm và đầy đủ ý nghĩa.

Ý kiến của bạn