Giải trí

'Tòa án vị thành niên' và sự tái xuất của 'bà trùm' dòng phim tội phạm Hàn Quốc

(VOVTV) - Giật gân và đầy kịch tính, với chủ đề mới lạ và gai góc, thật không ngạc nhiên khi nữ diễn viên gạo cội Kim Hye Soo chọn “Tòa án vị thành niên” (tựa tiếng Anh: Juvenile Justice) làm tác phẩm tiếp theo của mình.

16/02/2022 08:47

Kim Hye Soo được khen ngợi là diễn viên có tài chọn kịch bản, với một gia tài những tác phẩm ăn khách trên màn ảnh nhỏ như “The Queen of Office” (2013, tạm dịch: Nữ hoàng công sở), “Tín hiệu” (2016), “Linh cẩu” (2020)... “Tòa án vị thành niên” hứa hẹn sẽ nối dài chuỗi thành công của cô.

Từ khi ra mắt với vai diễn cô gái mạnh mẽ, giỏi võ trong “Ggambo” (1986) khi mới 16 tuổi, đến nay, khi đã ngoại ngũ tuần, Kim Hye Soo vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả khắp châu Á, trong đó có khán giả Việt Nam. Có lẽ, điều này cũng đến từ những lựa chọn kịch bản độc đáo của nữ diễn viên, giúp cô luôn mang đến những hình tượng nhân vật nữ mới mẻ, đa chiều, và dù rất ưa chuộng dòng phim tội phạm, cô vẫn chưa bao giờ bị “chết vai”.

Tuy đã nổi danh trước đó, bộ phim “Tazza” (phát hành năm 2006) quả là một sự bùng nổ trong sự nghiệp của Kim Hye Soo, khi cô vào vai nữ hoàng cờ bạc đầy gợi cảm với hình tượng femme fatale (người đàn bà nguy hiểm) hút hồn trên màn bạc. Nhân vật quý bà Jung của Kim Hye Soo chắc chắn sẽ làm người ta nhớ mãi với kỹ nghệ cờ bạc đỉnh cao, thủ đoạn cao cường và sự máu lạnh của một nữ hoàng tội phạm, trở thành hình tượng huyền thoại trong điện ảnh xứ Hàn.

'Tòa án vị thành niên' và sự tái xuất của 'bà trùm' dòng phim tội phạm Hàn Quốc - Ảnh 1.

Kim Hye Soo trong bộ phim “Tòa án vị thành niên” (tựa tiếng Anh: Juvenile Justice). Ảnh: Netflix

Năm 2015, bộ phim “Coin Locker Girl” (tạm dịch: Đứa con nhặt trong tủ khóa), vai bà trùm tội phạm tàn bạo, người nhận nuôi đứa con gái bị bỏ rơi trong chiếc tủ khóa đã giúp Kim Hye Soo tiếp tục "bỏ túi" một giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" nữa từ Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc.

Cuộc đối chọi gay gắt giữa đứa con nuôi Il Young (Kim Go Eun) luôn khát khao sự tự do và tình yêu thương đằng sau lớp vỏ bọc gai góc với bà “mẹ đỡ đầu” quyền lực, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích khiến khán giả không thể rời mắt, và mang về cho bộ phim suất chiếu tại Liên hoan phim Cannes danh giá. Tạo hình bà “mẹ đỡ đầu” với mái đầu muối tiêu bù xù không mấy hào nhoáng đã cho các nhà phê bình thấy, Kim Hye Soo dù có tự làm xấu mình thì vẫn cuốn hút khán giả.

Bộ phim “Tín hiệu” (năm 2016) khiến Kim Hye Soo trở nên quen thuộc với lớp khán giả châu Á trẻ tuổi với vai diễn khó nhằn - nữ cảnh sát Cha Soo Hyun, từ khi cô còn là một cảnh sát tập sự chân ướt chân ráo cho đến khi cô trở thành đội trưởng của đội trọng án.

Với kịch bản mới lạ đặc biệt và những bước ngoặt nghẹt thở trong cốt truyện, “Tín hiệu” trở thành sự bùng nổ tỷ suất người xem của đài truyền hình cáp TvN (Hàn Quốc) và tạo ra cơn sốt khắp châu Á với loạt phim làm lại ở Nhật Bản. Hình tượng nữ cảnh sát Cha Soo Hyun mạnh mẽ đã đại diện cho hy vọng xuyên suốt quá trình điều tra phá án đầy bất trắc, khiến khán giả không thể không nhớ mãi.

Trở lại với phim tội phạm năm 2020, nữ luật sư Jung Geum Ja của “Linh cẩu” trái ngược hoàn toàn với Cha Soo Hyun lương thiện. Lớn lên như một đứa trẻ mồ côi, nhân vật Jung Geum Ja của Kim Hye Soo hiểu rõ bản chất "cá lớn nuốt cá bé" của thế giới mà mình đang sống, cô không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền và vươn lên đỉnh vinh quang như một luật sư.

Tuy nhiên, trong hành trình trắc trở đó, luật sư Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon đóng) vốn xuất thân giàu có lại sẵn sàng đồng hành cùng cô. “Linh cẩu” là một làn gió mới khi không tập trung quá nhiều vào tuyến tình cảm nam nữ của hai nhân vật chính, mà qua những tình tiết phá án và chiêu trò thú vị của cô nàng luật sư Jung Geum Ja, dần tiết lộ sự gắn kết ngầm ẩn nhưng bền chặt của hai con người trong thế giới phức tạp của pháp luật và bè phái quyền lực. Phát hành song song trên sóng truyền hình Hàn Quốc và Netflix, loạt phim đã mang lại lợi nhuận kỷ lục trong năm 2020, nối dài chuỗi thành tích của Kim Hye Soo trong nước cũng như quốc tế.

Trong gia tài phim của Kim Hye Soo, không thiếu những bộ phim đề tài tội phạm. Tuy nhiên, với mỗi hình tượng tội phạm, “chị đại” xứ Hàn lại biến hình theo những cách riêng, vẽ nên những hình tượng phụ nữ muôn màu muôn vẻ khiến cánh đàn ông cũng phải ngả mũ. Với “Tòa án vị thành niên”, dù vẫn cùng công thức diễn chung với những ngôi sao có tên tuổi và bắt tay với Netflix, khán giả vẫn háo hức chờ mong hình tượng mới mà “bà trùm dòng phim tội phạm” này sẽ mang lại.

“Tòa án vị thành niên” là câu chuyện của Shim Eun Seok, một thẩm phán đầy lý trí và lạnh lùng, nổi tiếng không khoan nhượng với những tội phạm vị thành niên. Cô khẳng định sức mạnh của công lý qua những bản án mà nhiều người, kể cả những đồng nghiệp của cô cho là nặng tay. Khi càng nhiều vụ án phức tạp xảy ra trong một xã hội đầy biến động, cô phải cân bằng giữa vai trò một người lớn có trách nhiệm với trẻ vị thành niên, và một thẩm phán quyết tâm trừng phạt tội phạm.

Trailer của loạt phim hứa hẹn những tình huống ngạt thở, những màn rượt đuổi và câu chuyện thú vị của một thẩm phán trực tiếp xông pha tại hiện trường thay vì chỉ ngồi trong phòng xử án. Tuy nhiên, ẩn sau đó lại là những câu hỏi về vai trò và sức mạnh của pháp luật, về tính nhân văn khi pháp luật khoan hồng với tội phạm vị thành niên.

Đi theo xu hướng phim tội phạm giật gân của truyền hình Hàn Quốc hiện nay, vốn nổi danh với những tác phẩm như “Hoạt động ngoại khóa” (2020), “Vượt ra tội ác” (2021), “Tòa án vị thành niên” hứa hẹn khám phá sâu hơn vào hệ thống pháp lý của Hàn Quốc, từ phòng xử án cho đến hiện trường phạm tội của những tội phạm còn trẻ tuổi.

Ngoài Kim Hye Soo, "Tòa án vị thành niên" còn là sự tập hợp của những tên tuổi đình đám như Lee Sung Min, người đoạt giải "Diễn viên xuất sắc sắc nhất" ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2019 và Lee Jung Eun - nữ diễn viên đã quen mặt với khán giả Việt Nam qua vai bà quản gia trong tác phẩm đoạt giải Oscar “Ký sinh trùng” (2019). Chỉ nhìn dàn diễn viên thôi cũng đủ thấy sự đầu tư của Netflix vào loạt phim “Tòa án vị thành niên”.

Ý kiến của bạn