Thể thao

Thuyền trưởng Đan Mạch không phục quả pen mang tính bước ngoặt ĐT Anh được hưởng

(VOVTV) - Chiến dịch đáng nhớ của Đan Mạch tại EURO 2020 đã chấm dứt với trận thua 1-2 trước Anh ở bán kết.

08/07/2021 10:33

Khởi đầu với vụ tai nạn của Christian Eriksen, mọi thứ tưởng như "sụp đổ" với đội bóng Bắc Âu này. Tuy nhiên, với ý chí quật cường và tinh thần không lùi bước, Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng, rồi thắng tuyển xứ Wales và Cộng hòa Séc để góp mặt trong trận bán kết.

Trong 120 phút thi đấu vừa mới kết thúc ở sân Wembley, pha đá phản lưới nhà của thủ quân Simon Kjaer đã "làm hỏng" siêu phẩm đá phạt của người đồng đội Mikkel Damsgaard. Trong hiệp phụ, Anh được hưởng penalty. Trên chấm sút phạt, Harry Kane phải có thêm cú sút bồi để chiến thắng Kasper Schmeichel, mang về chiếc vé cho Tam Sư.

Nỗi buồn của Đan Mạch sau khi dừng bước ở bán kết - Ảnh 1.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kasper Hjulmand bày tỏ sự không hài lòng về quyết định cho Anh hưởng penalty. Ông nói: "Chúng tôi rất, rất thất vọng. Thực sự thật khó để tôi phát biểu lúc này. Có thể sẽ dễ hơn cho tôi khi nói về cảm giác của mình trong vài ngày tới. Chúng tôi rất thất vọng vì Đan Mạch đã ở rất gần trận chung kết. 

Chúng tôi thất vọng khi mọi thứ được quyết định theo cách đó. Pha bóng đó không phải là quả penalty, nó khiến tôi cảm thấy không hài lòng. Thực sự thất vọng".

Trong khi đó, thủ quân Kjaer cũng trả lời báo giới sau trận nhưng với tâm lý có chút lạc quan hơn. Trung vệ này chia sẻ: "Đây là một hành trình tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời xin lỗi cổ động viên vì nó đã kết thúc. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được hơn thế. Thật khó để chấp nhận, nhưng phải nói lại đây là hành trình tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã không thể cùng toàn đội vào chơi trận chung kết".

Ngoài ra, thủ quân Kjaer cũng một lần nữa gửi lời cám ơn tới sự ủng hộ của cổ động viên Đan Mạch. Anh nói: "Tôi rất biết ơn cả quốc gia. Chúng tôi cần sự ủng hộ và đồng cảm như thế sau những gì xảy ra với Christian. 

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự ủng hộ. Tương lai phía trước của bóng đá Đan Mạch vẫn đầy hy vọng và niềm tin, các cầu thủ của chúng ta có tài năng và sẽ làm đất nước tự hào. Hãy tiếp tục gửi cho họ tình cảm và sự tôn trọng của các bạn".

Ý kiến của bạn