Thể thao

Thomas Tuchel: ‘Tôi cứ muốn ôm Kante mãi thôi’

(VOVTV) - Trước trận bán kết lượt về giữa Chelsea và Real Madrid trên sân Stamford Bridge diễn ra rạng sáng ngày 6/5, HLV Thomas Tuchel đã chia sẻ về tầm quan trọng của N'Golo Kante trong đội bóng ông xây dựng.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
05/05/2021 11:13

Với việc Mateo Kovacic bị chấn thương, Tuchel vẫn không cần lo lắng quá nhiều thời gian qua bởi Kante quá xuất sắc bên cạnh Jorginho. Tiền vệ 30 tuổi giúp Chelsea xây chắc vị trí trong top 4 Premier League, vào tới chung kết FA Cup và đang hướng tới trận chung kết Champions League đầu tiên sau 9 năm.

Nói về cậu học trò cưng, Tuchel trêu đùa rằng Kante phải chấp nhận mình là đối tượng thường xuyên phải đón nhận những cái ôm thắm thiết của ông vì thi đấu quá xuất sắc.

Thomas Tuchel: ‘Tôi cứ muốn ôm Kante mãi thôi’ - Ảnh 1.

Cầu thủ N'Golo Kante. Ảnh: Reuters

"Cậu ấy phải chấp nhận việc tôi âu yếm cậu ấy thôi, tôi thích làm thế lắm", Tuchel mở đầu cuộc phỏng vấn. "Đó là một anh chàng tốt, hay xấu hổ. Cậu ấy ít nói, thích ngồi một mình và khi mở miệng thì cũng toàn nói lí nhí".

"Tôi thấy cậu ấy cười rất nhiều, cậu ấy cũng tương tác nhiều với đồng đội nhưng theo cách riêng của cậu ấy, rất ngại ngùng và nhã nhặn. Tôi vui vì các đồng đội rất quý mến tính cách đó của cậu ấy".

"Cậu ấy luôn ở đó để giúp đỡ các đồng đội trên sân. Một chàng trai tốt bụng, khiêm tốn và ít nói. Cậu ấy là mẫu cầu thủ bạn cần nếu muốn giành các danh hiệu. Đó là lý do tôi rất, rất vui với sự có mặt của cậu ấy trong đội".

"Tôi luôn muốn được có một cầu thủ như thế, cố gắng tìm kiếm một cá nhân tương tự ở mỗi đội bóng tôi dẫn dắt và giờ thì cậu ấy đang là học trò của tôi. Kante đã giành nhiều danh hiệu, chỉ riêng Champions League là chưa. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ làm tất cả để bổ sung được chiếc cúp này vào bộ sưu tập".

"Với tôi, cậu ấy là một tấm gương cho mọi người, một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ đội bóng nào. Cậu ấy chắc chắn là nhân tố quan trọng ở trận đấu vào ngày mai", Tuchel ca ngợi.

Ý kiến của bạn