Đời sống

Thầy cô ngày xưa và thầy cô ngày nay có gì khác nhau?

Cuộc sống đổi thay từng ngày, khiến cho mọi thứ đều thay đổi và phát triển. Hãy cùng ôn lại và khám phá xem thầy cô ngày xưa và thầy cô ngày nay có những điểm khác biệt nào nhé!

Tác giả Đình Đức
20/11/2020 07:48

Ngày xưa, khi nhắc tới thầy cô, những người luôn phải giữ phong cách đạo mạo, học sinh thường có một cảm giác kính trọng xen lẫn chút sợ, làm cho giữa thầy cô và học trò dường như có một bức tường vô hình. Tuy có khoảng cách nhất định nhưng thầy cô vẫn luôn ân cần dạy dỗ và giúp đỡ học sinh. Trong môi trường còn thiếu thốn, khó khăn, vượt lên trên tất cả, thầy cô cùng các thế hệ học sinh đã đồng lòng vượt qua và có những kỉ niệm nhớ mãi không quên.

Trong thời đại phát triển về công nghệ hiện nay, với việc bùng nổ của mạng xã hội, cũng như những quan niệm về mối quan hệ thầy trò thay đổi theo thời gian, thầy cô và học sinh trở nên gần gũi hơn. Thầy cô không chỉ còn là người dạy, mà trở thành người hướng dẫn, truyền thụ tri thức, người bạn đồng hành thân thiết trên con đường học tập của học sinh. 

Chúng ta cùng điểm qua một số hình ảnh để cảm nhận rõ sự khác biệt này nhé:

photo-1605807243488

Khi lên lớp, thầy cô luôn nghiêm khắc răn đe học sinh, khiến học sinh luôn e dè trước thầy cô giáo của mình. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807251623

Những chiếc điện thoại Smartphone + App chụp ảnh đẹp, lưu giữ những bức ảnh giữa cô và trò trở nên xinh đẹp hơn. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807255644

Những bộ quần áo toát lên vẻ lịch sử, chỉn chu của thầy cô giáo ngày xưa. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807262621

Những hãng thời trang phát triển cùng với sự du nhập của thời trang nước ngoài. Được thầy cô chăm chút hơn với những bộ quần áo thời thượng đã tô thêm vẻ đẹp và sự tự tin của thầy cô mỗi khi lên lớp khiến học sinh phải trầm trồ. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807273132

Bảng đen huyền thoại, mỗi lần đến tiết học, học sinh được phân công trực nhật đều phải giặt khăn lau bảng, thay nước, xóa bảng, chạy đi lấy phấn. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807281122

Việc giảng dạy với máy vi tính và máy chiếu, khiến mỗi buổi học của thầy cô trở nên sinh động và tiện dụng. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807288423

Kí ức không bao giờ quên đối với mỗi cô cậu học sinh ngày xưa, mỗi lần kiểm tra đều ngó trước ngó sau thầy cô giám thị để nhìn bài, chép bài nhau, giở tài liệu. Mình nhớ mãi một lần trong giờ kiểm tra văn 1 tiết, mình cứ lúi húi nhìn cô, 1 tay viết 1 tay thập thò quyển văn mẫu, cô giám thị bắt được, cô tịch thu quyển văn mẫu rồi lấy thước đập mấy cái vào tay mình, rất may lúc đó cô thương nên không lập biên bản. Sau lần đó tôi không bao giờ chép văn mẫu nữa. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807292956

Thời đại công nghệ lên ngôi, nên việc quay cóp bài lúc này không còn phổ biến nữa, chính vì vậy việc gian lận thi cử trong giờ học ngày càng được đẩy lùi. Giờ chỉ biết nghĩ tại sao bố mẹ không sinh ra mình trước mấy năm cho đỡ khổ..... Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807299636

Sổ liên lạc: quyển sổ quyền lực kết nối giáo viên với phụ huynh, đối với tôi nó như quyển tử thần vậy. Với tính cách nghịch ngợm của tôi đã tạo nên một thành tích đồ sộ trong quyển sổ liên lạc, đến cuối tuần tôi phải nhờ anh chị hàng xóm hoặc tự đồ lại chữ kí của bố mẹ trong phần Ý kiến của phụ huynh để thoát ải. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807305586

Ngày nay, mọi sự việc diễn biến hành động của học sinh được cô chủ nhiệm cập nhật thường xuyên, với các group chat của mạng xã hội, khiến cho tình trạng đối phó của các cô cậu học sinh không còn phát triển như xưa. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807311659

Mỗi lần đến ngày lễ 20/11 như một ngày hội, học sinh đến thăm nhà thầy cô, tổ chức ăn uống, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cười đùa, tạo nên những kỉ niệm không bao giờ quên trong kí ức của mỗi học sinh. Ảnh: Trí Thức Trẻ

photo-1605807319869

Đến những ngày lễ đặc biệt, các cô cậu học sinh bây giờ, chỉ cần Click vào trang cá nhân Facebook của cô giáo: Viết caption thật tình cảm và gửi cho cô giáo bày tỏ lòng thành của mình. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Tuy ở mỗi một thời kì khác nhau, nhưng tình cảm học trò dành cho thầy cô không bao giờ thay đổi, luôn luôn dành cho thầy cô giáo của mình những cử chỉ yêu thương, sự kính trọng đặc biệt với thầy cô giáo của mình. Những kí ức, câu chuyện của về tuổi học trò luôn sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong mỗi cuộc đời con người.

Ý kiến của bạn