Tin tức

Tháo dỡ 'chợ đêm' tự phát ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM

(VOVTV) - Chiều ngày 1/6, lực lượng chức năng TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình tại khu chợ đêm làng Đại học Quốc gia TP.HCM để thu hồi đất.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
02/06/2022 07:41

Ghi nhận của phóng viên trong chiều 1/6, con đường dẫn vào khu đất trên đang bị phong tỏa. Bên trong ngổn ngang đống tôn, sắt, xà bần. Đội ngũ công nhân và phương tiện của Ban cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến tháo dỡ những công trình mà chủ đất xây dựng hoặc của các tiểu thương chưa kịp thu dọn.

Tháo dỡ 'chợ đêm' tự phát ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 2.

Chợ đêm làng đại học chính thức bị "xóa sổ"

Theo UBND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, “chợ đêm” tại khu đất của hộ ông Phạm Văn Nghệ (tại số 22/10 KT3, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa) nằm trong quy hoạch để thi công công trình đường quảng trường sáng tạo, nhà văn hóa sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc dự án xây dựng ĐH Quốc gia TP. HCM).

UBND TP.Dĩ An đã có thông báo yêu cầu ông Phạm Văn Nghệ và các hộ dân, học sinh, sinh viên đang thuê đất, nhà trọ, tiểu thương buôn bán tại chợ đêm tự phát của ông Phạm Văn Nghệ phải tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản trên phần diện tích đất bị thu hồi, trước 7h30 ngày 31/5/2022.

Tháo dỡ 'chợ đêm' tự phát ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 3.

Đội ngũ công nhân đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình trên khu đất của ông Phạm Văn Nghệ

Trường hợp các hộ dân, học sinh – sinh viên, tiểu thương và hộ ông Phạm Văn Nghệ không tự giác chấp hành, cản trở hay có hành động bất hợp pháp thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

“Chợ đêm” làng Đại học Quốc gia TP.HCM là khu chợ tự phát. Nơi đây vốn là địa điểm mua sắm, ăn uống quen thuộc của nhiều thế hệ sinh viên. Trước việc chợ đêm ở làng đại học chính thức bị giải tỏa, nhiều sinh viên tỏ ra nuối tiếc vì mất đi một điểm đến cuối tuần.

Bạn Nguyễn Đình Thuận, sinh viên năm 3 trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nói: “Em cũng thấy một phần tiếc nuối, vì chợ đêm làng đại học gắn với kỷ niệm nhiều lớp sinh viên và người dân xung quanh khu vực này. Em thấy khá tiếc!”

Tháo dỡ 'chợ đêm' tự phát ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 4.

Thông báo cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Dĩ An, Bình Dương

Tương tự, bạn Huỳnh Long Nhật, sinh viên năm 2 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM cũng bày tỏ: “Chợ đêm là nơi mà chúng em rất thường xuyên lui tới vào mỗi dịp lễ hoặc cuối tuần. Em cũng có chút sự tiếc nuối và hơi buồn. Tuy nhiên việc giải tỏa khu chợ để phục vụ cho những công trình mới em thấy cũng rất hợp lý”.

Được biết trước đây, chợ đêm làng đại học từng 1 lần bị giải tỏa để “nhường đất” xây dựng Nhà văn hóa sinh viên. Sau khi bị giải tỏa hộ ông Phạm Văn Nghệ đã tổ chức cho các tiểu thương thuê mặt bằng để kinh doanh chợ tự phát. Tháng 12/2019, sau khi được xây dựng xong, Nhà văn hóa sinh viên đã thí điểm tổ chức khu chợ đêm mới nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa sinh viên nhưng không thu hút được lượng tiểu thương đến hoạt động.

Ý kiến của bạn