Thác Nhà Đèn - Thắng cảnh ngủ quên giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột
(VOVTV) - Ngay cả những người nhiều năm định cư ở thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, cũng chưa chắc biết giữa lòng thành phố có 2 bậc thác rất ngoạn mục gọi là thác Nhà Đèn, cùng cảnh quan đậm chất đại ngàn, ít có dấu chân người.

"Thác nhà đèn" khoảng 7 mét và rộng trên 30 mét, trên suối Ea Tam, địa phận phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là thác tự nhiên, nhưng từ trước giải phóng đã được xây một bờ bê tông chạy ngang mặt thác.

Thác chảy giữa hai bờ cây cối um tùm của suối Ea Tam, đa phần là cây rừng tự nhiên còn sót lại.

Có cây phủ tán rộng hàng chục mét, sát xuống dòng nước.

Hơn 200 mét về phía hạ nguồn là bậc 2 của thác Nhà đèn Buôn ma Thuột. Thác rộng khoảng 17 mét và cao khoảng 5 mét


Thác còn nguyên vẻ tự nhiên, khó tiếp cận vì những rặng tre gai mọc khá dày hai bên bờ

Thác còn nguyên vẻ tự nhiên, khó tiếp cận vì những rặng tre gai mọc khá dày hai bên bờ.

Mặc dù ở ngay trung tâm thành phố, chảy ầm ào suốt ngày đêm, nhưng dường như Thác Nhà đèn Buôn Ma Thuột vẫn là một bí mật. Cả một đoạn dài nối 2 bậc thác, khung cảnh như một vùng quê yên ả, với lá me bay, nắng hàng cau.

Và một nếp nhà sàn Ê-đê cửa đóng then cài

Trên bờ suối cũng có công trình xây dựng, nhưng trong trạng thái gần như hoang tàn. Thắng cảnh hiếm có mà thiên nhiên ưu ái cho Buôn Ma Thuột, vẫn đang ngủ quên./.
Tin Video