Tin tức

Tết 'xanh hy vọng' trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM

(VOVTV) - “Năm COVID-19” thứ 2 với nhiều khó khăn, vất vả đã qua. Với các y bác sĩ trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM trải qua hơn nửa năm kiên cường chống dịch, giờ đây, khi bệnh nhân nặng đã giảm rất nhiều, Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, cũng đã có chút thời gian chuẩn bị để cùng nhau đón một cái Tết bình an, tràn đầy hy vọng.

Tác giả Kim Dung / VOV TP.HCM
30/01/2022 10:33

Tết sum vầy “đặc biệt”

Hai tuần giáp Tết, lối vào khoa 9B, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng ngày xuân. Cây mai vàng tuy là giả nhưng được mọi người tỉ mỉ trang trí nên nhìn vẫn mềm mại, bắt mắt. Bộ quang gánh trang trí Tết cùng mô hình bánh chưng, bánh tét, cả giỏ trứng và thêm vài củ sả, làm cho không gian vừa dân dã, ấm cúng vừa gắn với chăm sóc sức khỏe mùa dịch.

Cac nhan vien y te va tinh nguyen vien ho hoi chuan bi cho tet sum vay dac biet.jpg

Các nhân viên y tế và tình nguyện viên hồ hởi chuẩn bị cho Tết sum vầy đặc biệt

Hành lang của khoa cũng rộn ràng hơn bao giờ hết. Các nhân viên y tế đang náo nức chuẩn bị gói bánh tét để tặng bệnh nhân và để đón giao thừa. Người ngâm gạo nếp, nấu đậu xanh, người rửa lá dong, người cắt hành, ướp thịt... tiếng cười giòn tan xua đi những tháng ngày căng mình chống dịch.

Ước nguyện hết bệnh nhân nặng

Khác với không khí rộn ràng vui xuân bên ngoài hành lang, trong buồng bệnh, tiếng monitor vẫn tít tít đều đều, nhưng nhẹ nhàng hơn, không còn réo rắt đến rợn người như hơn 3 tháng trước. Ê kíp trực là các điều dưỡng, tình nguyện viên tôn giáo vẫn miệt mài chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân nặng. Thay vì sum vầy bên gia đình, cái Tết của họ là đồng hành với người bệnh, giúp người bệnh giảm bớt nỗi đau thân thể, vơi bớt nỗi cô đơn và nhớ nhà.

Nhan vien y te duoc ong Do cho chu cau mong binh an cho gia dinh.jpg

Nhân viên y tế được ông Đồ cho chữ cầu mong bình an cho gia đình

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Trần Hữu Chinh, khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Trưởng khoa 9B - Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết, hiện nay khoa vẫn duy trì hơn 100 nhân viên y tế và tình nguyện viên để đảm bảo xử lý kịp thời với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ứng phó nhanh nếu ca bệnh gia tăng do biến chủng Omicron. Mặc dù công việc không còn nặng nề, song các bác sĩ và điều dưỡng vẫn luôn mặc đồ bảo hộ, túc trực 24/24h.

Gian treo banh chung banh tet da chien trong Benh vien Hoi suc COVID-19.jpg

Giàn treo bánh chưng, bánh tét dã chiến trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19

Ngày cuối năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình Tết cho hơn 700 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và các tình nguyện viên đang chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Hiện, số lượng bệnh nhân tại đây chỉ khoảng 50 ca, trong đó số bệnh nhân nguy kịch phải thở máy, thở oxy dòng cao khoảng 20 người, chưa bằng 1/10 so với lúc cao điểm dịch. Các nhân viên y tế đã có những giây phút thoải mái, vui vẻ sau những khoảng thời gian căng mình chống dịch, giành giật sự sống cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Trong niềm vui đón xuân mới, họ không quên giành phút trang nghiêm tưởng niệm đồng bào đã mất vì COVID-19.

Bac si Tran Thanh Linh van ngam ngui dau xot vi nhieu nguoi mat di nguoi than trong dai dich COVID-19.jpg

Bác sĩ Trần Thanh Linh vẫn ngậm ngùi đau xót vì nhiều người mất đi người thân trong đại dịch COVID-19

"Vùng xanh COVID" TP.HCM đang hồi sinh từng ngày. Có những nhân viên y tế cũng đã bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian đầy gian khổ khi chăm sóc các bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, nơi tập trung nhiều F0 nặng nhất của Thành phố. Song, ký ức đau thương đó giúp họ thêm yêu thương, trân quý cuộc sống, để hy vọng và đón chờ những điều tốt đẹp, tươi sáng trong năm mới Nhâm Dần.

Ý kiến của bạn