Tin tức

Tết Việt gắn kết và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng người Việt tại Nga

(VOVTV) - Thời khắc chuyển giao năm cũ 2021 và năm mới 2022 đang đến rất gần. Sau hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga đã đoàn kết, sẻ chia, vượt qua vô vàn khó khăn, từng bước thích nghi với cuộc sống bình thường mới. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, bà con quây quần bên nhau trong bữa tiệc tất niên để vơi đi nỗi nhớ quê hương và vững tin bước sang năm mới.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
28/01/2022 18:14

Chiều cuối năm, các chị em xúng xính trong những bộ áo dài dân tộc đủ màu sắc, ai nấy đều vui vẻ, rạng ngời, còn cánh mày râu thì lịch thiệp trong những bộ vest. Bà con trong cộng đồng người Việt tại Nga đã hội tụ tại nhà hàng Sơn Hà để dự tiệc tất niên, đón Xuân 2022. Chủ trì tổ chức bữa tiệc này cho các chị em phụ nữ cũng như đông đảo bà con đang kinh doanh ở chợ Sadovod và chợ Liublino là bà Phạm Thị Oanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm thương mại Moscow. 

Tết Việt gắn kết và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng người Việt tại Nga - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Oanh - Chủ tịch Hội phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow (đứng giữa) cùng mọi người nâng ly chúc mừng năm mới

Bà Oanh chia sẻ: “Nhiều năm tôi về ăn Tết ở Việt Nam, nhưng năm nay tôi ở lại đất Nga, tổ chức Tết cho chị em trong hội. Tổ chức sự kiện như thế này có khó khăn, nhưng chị em trong hội cùng nhau đoàn kết, để có không khí Tết, hưởng mùa xuân, hướng về quê hương đất nước. Tôi mong, các chị em ở đây sang năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc”.

Bà con thưởng thức tiệc và hát cho nhau nghe

Do nước Nga những ngày này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 mới, nên việc tổ chức liên hoan đông người là không dễ dàng. Nhưng khi ngỏ lời, bà Oanh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em trong hội, chung tay góp sức của lãnh đạo các Hội đồng hương Hưng Yên, Thái Bình. Mọi người đều nhất trí, đồng lòng để chung vui đón năm mới. Gia đình ông bà Đại Nụ - chủ cửa hàng bán đồ khô trong chợ Sadovod cũng gửi tặng Hội phụ nữ 30 chiếc bánh chưng để bữa tiệc có hương vị truyền thống của Tết Việt, quan trọng hơn, đó là tấm lòng, san sẻ yêu thương đối với cộng đồng.

Tết Việt gắn kết và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng người Việt tại Nga - Ảnh 4.

Các chị em thi bóc bánh chưng nhanh và đẹp

Ông Nguyễn Duy Hải - Phó chủ tịch Hội đồng hương Hưng Yên, người đã có 25 năm gắn bó với nước Nga, coi đây là quê hương thứ hai, nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc với Tết cổ truyền của dân tộc, luôn nhớ về cội nguồn: “Tôi cũng như gia đình tôi rất vui mừng đón xuân của người Việt tại LB Nga. Cảm ơn Hội phụ nữ tổ chức tiệc tất niên cho bà con. Được về Việt Nam thì vui vầy bên gia đình, còn ở đây chúng tôi cũng quy tụ thành gia đình lớn, rất phấn khởi. Năm mới thì mong đại dịch qua đi, bà con buôn may bán đắt và được về thăm quê hương thường xuyên”.

Tết Việt gắn kết và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng người Việt tại Nga - Ảnh 5.

Biểu diễn đàn T'rưng

Ông Hải cho biết, sau 2 năm chống chọi với dịch bệnh, công việc kinh doanh của bà con trong cộng đồng cũng như gia đình ông đều rất khó khăn, thu nhập giảm nhiều, chỉ cố gắng đảm bảo việc nộp thuế và duy trì cuộc sống, sinh hoạt. Mặc dù vậy, với tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước, “của ít lòng nhiều”, Hội đồng hương Hưng Yên đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Miền trung hồi năm kia 50 triệu đồng, còn năm ngoái đóng góp vào quỹ vaccine ngừa Covid-19 của tỉnh 50 triệu đồng.

Đến dự tiệc đón năm mới, ông Dương Xuân Hữu, chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình cũng hết sức phấn khởi, vì trong suốt thời gian qua, những người con quê lúa đã đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. 

Tết Việt gắn kết và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng người Việt tại Nga - Ảnh 6.

Bà con chụp ảnh lưu niệm

Ông Hữu cho biết: “Trong hai năm dịch bệnh, Ban chấp hành Hội rất quan tâm, thường xuyên gọi điện thăm hỏi bà con, ở quê hương Thái Bình cũng như ở đây, bị ốm Covid-19 thì hỗ trợ mỗi người 100 USD. Chúng tôi cũng quyên góp được 65 triệu đồng, mua 30 bộ bàn ghế ủng hộ bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình”.

Bà Oanh, ông Hải, ông Hữu, cũng như tất cả những người có mặt tại buổi tiệc đều cảm thấy ấm áp, chan hòa, vui vẻ, vì có lẽ đã lâu mới có dịp gặp gỡ. Mọi người cùng nắm tay nhau hát vang bài “Nối vòng tay lớn”, hát cho nhau nghe nhiều bài hát về mùa xuân, về quê hương, đất nước, nâng ly, thưởng thức những món ăn truyền thống ngày Tết, nói với nhau những lời chúc mừng năm mới, gửi yêu thương về dải đất hình chữ S tuy xa mà gần, vì nơi đó có người thân, họ hàng. Các nghệ sỹ trong cộng đồng cũng dành tặng cho bà con những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tổ chức những trò chơi, thi bóc bánh chưng vui nhộn.

Dư âm, cảm xúc lắng đọng về một buổi tối quây quần cùng nhau đón Tết cổ truyền có lẽ sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh để các chị em, bà con trong cộng đồng người Việt tại Nga bước sang năm 2022 gặt hái được nhiều thành công mới, để năm sau sẽ được đón Tết đủ đầy hơn, đông vui hơn. Và hy vọng, việc đi lại trong năm mới sẽ dễ dàng hơn, để nhiều người được về quê đón Tết sum vầy.

Ý kiến của bạn