Văn hóa - Du lịch

Tết ở Trạm Radar cao nhất vịnh Bắc Bộ

(VOVTV) - Khi những cánh én báo hiệu Xuân về cũng là lúc những chuyến tàu đặc biệt của Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân rời bến, mang hàng hóa và cả những tình cảm thân thương của đất liền đến với đảo xa. Với những người lính đang làm nhiệm vụ giữa bốn bề sóng nước, đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao để họ tiếp tục chắc tay súng bảo vệ bờ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tác giả Vũ Miền/VOV Đông Bắc
06/02/2024 08:54

Dù đang là đợt rét đậm của mùa Đông, trạm radar trên đảo Trà Bản bỗng ấm áp lạ thường bởi những chuyến tàu mang hàng Tết và hơi ấm Mùa Xuân từ đất liền ra đảo. Lần đầu tiên, chiến sỹ trẻ Sùng Sinh (20 tuổi, người dân tộc H’Mông) quê ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đón Tết ở trạm radar có vị trí cao nhất vịnh Bắc Bộ. 

Tết ở Trạm Radar cao nhất vịnh Bắc Bộ- Ảnh 1.

Chiến sỹ trẻ Sùng Sinh (20 tuổi, người dân tộc H’Mông) quê ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai lần đầu tiên đón Tết ở đảo

Nhớ nhà nhưng luôn ý thức được trách nhiệm người lính nơi tuyến đầu, Sùng Sinh tự động viên mình, không phải ai cũng có may mắn được đón Tết trên đảo, tuy rất nhớ nhà nhưng anh cũng an ủi bản thân phải thật vững tâm, tư tưởng công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Thiếu tá Lê Văn Phúc (quê Hà Tĩnh) được coi là "anh cả" của Trạm về tuổi đời lẫn tuổi nghề và cùng có nhiều lần đón Tết xa nhà. Trước khi chuyển về trạm radar 485, thiếu tá Lê Văn Phúc đã làm việc ở hầu hết các trạm radar của vùng 1 Hải quân và suốt hơn 30 năm qua, những Tết được quây quần bên gia đình của thiếu tá Lê Văn Phúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Động viên lính trẻ mới ăn Tết xa nhà lần đầu nhưng anh cũng nhắc nhở các chiến sỹ luôn đặt nhiệm vụ lên cao nhất bởi trong những ngày Tết, mật độ tàu thuyền trong khu vực thường đông hơn so với ngày thường. 

Tết ở Trạm Radar cao nhất vịnh Bắc Bộ- Ảnh 2.

Thiếu tá Lê Văn Phúc, quê Hà Tĩnh - người "anh cả" của Trạm cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề đang hướng dẫn các chiến sỹ quan sát, dò tìm mục tiêu trên biển

Với những người lính, đón Tết xa nhà có lẽ không phải là điều hiếm hoi nhưng đón Tết giữa mênh mông sóng gió chắc chắn là trải nghiệm không dễ có. Chia sẻ những khó khăn và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm Trạm, chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân yêu cầu: Các đơn vị làm nhiệm vụ nơi đảo xa dù trong điều kiện thời tiết thế nào cũng phải luôn hoàn thành nhiệm vụ, "không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển".

Những con tàu ra đảo dịp này, bên cạnh những món hàng Tết như lá dong, gạo nếp, bánh kẹo... còn mang nặng tình cảm của đất liền, của hậu phương với những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Và niềm vui lớn nhất là mùa xuân này, nhiều công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm trạm đã được cải tạo, nâng cấp. 

Tết ở Trạm Radar cao nhất vịnh Bắc Bộ- Ảnh 3.

Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh vùng 1 Hải quân chúc Tết cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại trạm radar trên đảo Trà Bản, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Trung tá Phạm Đăng Cường, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 151, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải Quân chia sẻ: "Đây là một cái Tết với cái tinh thần mới, khí thế mới. Tám đài trạm đã được đầu tư xây dựng cơ bản về doanh trại, về con người và đặc biệt là hệ thống vũ khí, trang bị đồng bộ để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu 24/24. Đối với bộ đội radar, chúng tôi quan tâm tới lực lượng kíp trực nhất là kíp ở trên đồi. Chúng tôi chia thành hai nơi nhưng hai nơi như một, mọi tiêu chuẩn, chế độ và đặc biệt là tổ chức lên thăm hỏi, động viên đối với kíp trực ở trên đó nên là anh em cũng rất yên tâm công tác và bám trụ, bám đài, không quên nhiệm vụ". 

Tết ở Trạm Radar cao nhất vịnh Bắc Bộ- Ảnh 4.

Đốt lửa trại ấm tình quân dân

Tết ở Trạm Radar cao nhất vịnh Bắc Bộ- Ảnh 5.

Những bông đào đá bung nở báo hiệu Mùa Xuân về

Những cánh đào đang bung nở để mùa Xuân về. Với những người lính trên các trạm radar giữa biển khơi, mùa Xuân còn đến khi họ luôn hành thành xuất sắc nhiệm vụ là "mắt thần" canh giữ từng tấc biển, từng mét đảo thiêng liêng của Tổ Quốc..../.

Ý kiến của bạn