Lăng kính

Sống như trẻ thơ

Phải chăng càng nổi tiếng như hoa hậu Hương Giang hay rapper Gonzo, chúng ta lại càng nên “sống như trẻ thơ”?

Tác giả Long Viết
11/11/2020 09:25

Ảnh từ Youtube

Mẹ tôi, hay rất nhiều người tôi gặp, đều nói nên "giả ngu" mà sống. Ngây ngô như đứa trẻ, thể hiện cho những người xung quanh nghĩ mình như một đứa trẻ thơ, còn trong đầu mình tính toán những cái gì thì giữ cho riêng mình. Nhưng thực tế, không phải ai cũng sống "hai mặt" như vậy được, không ít thì nhiều những điều chúng ta nghĩ sẽ biểu lộ ra bên ngoài. Vì vậy, hãy tập suy nghĩ như trẻ thơ khi bạn muốn tránh xa mọi thi phi.

Khi sống như trẻ thơ, bạn sẽ sống thật với cảm xúc của mình, không phải cố nín khóc hay nhịn cười. Bạn luôn hướng đến sự giản đơn và thành thật, không mưu cầu khôn khéo hay thông minh xuất chúng, tập trung vào mục tiêu lớn, bỏ những thứ không cần thiết, đối diện với cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan. Chúng ta nên có những suy nghĩ, lời nói đúng mực, lễ độ như một đứa trẻ, biết cho đi và biết nhận lại. Sống vô lo, không tính toán sẽ giúp bạn tập trung hơn vào mục đích của cuộc sống.

Những phát ngôn của rapper Rpt Gonzo gần đây bị đào lại có thể nói là "sống như trẻ thơ" nhưng lại phản tác dụng. Ở vị trí của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đó có thể là sự phá cách, sống thật với cảm xúc, hài hước và rất ngầu.

Sống như trẻ thơ - Ảnh 1.

RPT GONZO đang là ngôi sao sáng của Rap Việt. Ảnh: Youtube

Nhưng tiếc thay, anh ta lại có bộ óc của người trưởng thành, anh ta nên biết đâu là giới hạn của cách "sống như trẻ thơ". Anh ta sống thật với con người mình, nhưng không có nghĩa là anh ta muốn nói gì cũng được, làm tổn thương đến người hâm mộ đặt câu hỏi. Mặt khác, trẻ thơ không thể có phát ngôn vô văn hóa và phản cảm như vậy, bởi tầm suy nghĩ của trẻ thơ chưa đủ cao đến vậy. Chắc do quen cách chơi chữ, chơi vần sâu xa trong rap mà anh chàng lỡ miệng flow "quá lố".

Gonzo đã không ngại sống thật với bản thân, rằng anh là một "đứa trẻ" hài hước, nghĩ gì nói đấy. Nhưng những lời anh nói lại có ý nghĩa quá "người lớn". Giờ đây anti-fans (những người bài xích) của Gonzo tăng lên, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay, không nhắn tin bình chọn quán quân Rap Việt cho Gonzo. Giờ đây, anh lại đứng trước nhiều lựa chọn: Làm êm chuyện trước mắt hay coi chuyện này là không cần thiết. Bây giờ anh muốn "sống như trẻ thơ" để bình yên cũng không được nữa rồi.

Hương Giang cũng đang rơi vào trường hợp tương tự, cũng đều tại phát ngôn mà ra. Khác biệt ở chỗ cô không phát ngôn "lố" như Gonzo, mà được cộng đồng mạng xã hội, anti-fans đánh giá là dạy đời, nói triết lý, thể hiện quá đà, lộng ngôn, "nói một đằng con người một nẻo", là hoa hậu mà đóng vai cô giáo và nhà phê bình cuộc sống. Hơn nữa, suy nghĩ và phát ngôn của Hương Giang cũng không vừa, khi cô liên tục có những cách đối đáp "thông minh" để tuyên chiến với số đông.

Sống như trẻ thơ - Ảnh 2.

Hương Giang đang là tâm điểm của các phương tiện truyền thông. Ảnh: Zing

Một lần nữa, ta thấy được cách "sống như trẻ thơ" nhưng lại bị phản tác dụng ở đây. Hương Giang đã rất dũng cảm đối mặt, sống thật với cảm xúc, với con người của mình. Cô thể hiện là người khôn khéo, thậm chí nhiều lần "chặt đẹp" người phản bác mình. Cô tự tin về bản thân và tôi không phủ nhận việc đó đã hiệu quả. Một thời gian dài Hương Giang rất nổi tiếng, là người tiên phong thể hiện bản lĩnh, khả năng của cộng đồng LGBT, khiến công chúng nể phục, ngưỡng mộ và tôn trọng.

Nhưng việc quá nhiều lần "lên lớp" người khác đã khiến bản chất của sự việc thay đổi. Hương Giang tự biến mình thành kẻ lộng ngôn. Cô dần đụng chạm đến lợi ích và lòng tự ái của cơ số người, những nhóm bài xích cô ngày càng tăng. Cái gì Hương Giang cũng biết nhưng lại vụn vặt, khiến người đối diện có cảm giác cô đang "chém gió" dạy đời.

Nhưng chừng đó vẫn chỉ làm người ta thấy ghét cô, không có thiện cảm chứ chưa hẳn coi cô là kẻ thù. Hương Giang tuyên bố anti-fans của cô đều là người xấu, là "kẻ không thiện chí", chăm chăm "dìm hàng". Cô gạt hẳn những người không thích cô sang bên kia chiến tuyến, thay vì cảnh cáo thì cô lại đẩy mình ngập trong hận thù thể hiện qua từng phát ngôn, và chiến tranh nổ ra và tạo thành thế cục như bây giờ.

Sống như trẻ thơ - Ảnh 3.

Không ai có động thái lên tiếng bênh vực Hương Giang. Ảnh: Báo Pháp luật

Có thể thấy, từ những phát ngôn của mình mà Hương Giang đã châm ngòi phẫn nộ, khiến đám đông đoàn kết và chĩa mũi giáo vào cô. Suy nghĩ như trẻ thơ không có nghĩa là bộ não như đứa trẻ. Nếu Hương Giang mềm mỏng hơn trong phát ngôn, bỏ qua những người ghét cô để tập trung cho mục tiêu lớn hơn, có lẽ lúc này cô vẫn đang rất thanh thản.

Càng nổi tiếng, chúng ta cần "sống như trẻ thơ" để tránh thị phi muộn phiền, nhưng không có nghĩa là não chúng ta sẽ như trẻ con, nói và làm không suy xét, không quan tâm dư luận, mặc kệ đúng sai. Phát ngôn không đúng mực sẽ trở thành con dao hai lưỡi làm tan tành sự nghiệp.

Nếu bạn không sống được như trẻ thơ, hãy nhớ câu này của Khổng Tử: "Sự im lặng là người bạn thật sự và không bao giờ phản bội".

Ý kiến của bạn