Thể thao

Solskjaer thừa nhận ‘cú đúp á quân’ là thất bại thảm hại với Man United

(VOVTV) - Sau khi Man United để thua ở loạt đá luân lưu và mất chức vô địch Europa League về tay Villarreal, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận mùa 2020/21 với ông đã thất bại thảm hại.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
27/05/2021 09:25

Trong loạt luân lưu cân não, ngoại trừ thủ môn David De Gea, toàn bộ 21 cầu thủ còn lại đều đã thực hiện thành công. Nhận xét về trận đấu này, Solskjaer lắc đầu: "Chúng tôi đã chơi không tốt. Lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn. Bóng đá đôi khi quyết định bằng một cú dứt điểm và đó là sự khác biệt giữa thắng và thua. Chúng tôi phải nếm trải cảm giác đau đớn này để chắc chắn rằng lần sau sẽ không như vậy nữa".

"Không. Đây chắc chắn không phải là một mùa giải thành công. Danh hiệu là điều quan trọng nhất với CLB này, nên chúng tôi đã thất bại", chiến lược gia người Na Uy thừa nhận.

Chia sẻ về De Gea, người không bắt được một quả luân lưu nào và thậm chí đá hỏng lượt của mình khiến Man United thua cuộc, Solskjaer nói: "Tôi chẳng thể lường trước được là loạt luân lưu sẽ kéo dài tới lượt của De Gea, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào David và chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong loạt sút luân lưu".

Solskjaer thừa nhận ‘cú đúp á quân’ là thất bại thảm hại với Man United - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tiền đạo Marcus Rashford tiếp lời thầy: "Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng sau khi đã làm việc chăm chỉ trong suốt mùa giải và đây là cơ hội để giành danh hiệu, đáng tiếc điều đó đã không xảy ra".

"Tất cả những gì tôi có thể nói là đội sẽ không bỏ cuộc. Không có chuyện đó. HLV sẽ không bỏ cuộc. Ông ấy sẽ không cho phép chúng tôi bỏ cuộc và chúng tôi sẽ trở lại vào mùa giải tới với một khát khao lớn hơn".

"Mọi người nói rất nhiều về Man United, rằng chúng tôi đang xuống dốc, v.v... nhưng đối với tôi, về tầm vóc, khát khao và những cầu thủ tài năng, chúng tôi có mọi thứ để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi chỉ cần phải thể hiện nó ra. Chúng tôi phải đứng đầu, phải chiến thắng những trận chung kết như thế này".

"Vị trí thứ hai chẳng có chút ý nghĩa nào. Man City vô địch giải đấu, chúng tôi về nhì. Villarreal vô địch Europa League, chúng tôi về nhì. Đối với chúng tôi, nó không là gì cả. Tôi không muốn nghe "họ đã ở rất gần" bởi vì điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Một người chiến thắng, một người thua cuộc. Hôm nay chúng tôi là người thua. Chúng tôi phải tìm ra lý do tại sao và đảm bảo lần sau không thua nữa".

"Để giành được những danh hiệu lớn, bạn cần phải chấp nhận hy sinh. Tôi có thể dẫn bạn vào phòng thay đồ và chỉ cho bạn 5, 6, 7 cầu thủ - cả tôi nữa - những người đã bị chấn thương từ đầu mùa giải. Tất cả chúng tôi đã ở lại và chiến đấu để mong có được thành công cho CLB.

"Xin hứa với người hâm mộ rằng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ trở lại vào mùa giải tới với nhiều khát khao hơn. Chúng tôi sẽ cống hiến 110% khả năng của mình".

Ý kiến của bạn