Thể thao

Solskjaer: 'Nhà Glazer đã xin lỗi tôi rồi'

(VOVTV) - HLV Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ nhà Glazer đã gửi lời xin lỗi tới cá nhân ông về kế hoạch tham gia Super League.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
06/05/2021 23:10

Solskjaer cho biết: "Tôi đã nói chuyện với các ông chủ và nhận được lời xin lỗi cá nhân. Họ cũng đã xin lỗi các CĐV về những chuyện đã xảy ra và thừa nhận đã sai. Tôi ở vào một vị thế khó xử. Tôi luôn có mối quan hệ tốt với họ. Họ lắng nghe tôi và cũng lắng nghe CĐV. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ cải thiện vấn đề giao tiếp trong thời gian tới".

"Những tuần qua thật khó khăn. Các cầu thủ đã ứng xử tuyệt vời. Tôi sẽ rất buồn nếu họ để những vấn đề ngoài sân cỏ ảnh hưởng, nhưng họ vẫn tập trung thi đấu tốt và đang hướng đến trận chung kết (Europa League)", HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết thêm.

Solskjaer: 'Nhà Glazer đã xin lỗi tôi rồi' - Ảnh 1.

HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ảnh: Reuters

Solskjaer chỉ trích các fan cuồng đã khiến 6 cảnh sát bị thương trong cuộc biểu tình. Một cảnh sát bị thương nghiêm trọng ở mặt, và những người biểu tình cũng đã 2 lần đột nhập được vào bên trong sân Old Trafford đập phá đồ đạc.

"Đó là một ngày khó khăn với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi muốn được ra sân và đánh bại Liverpool", Solskjaer tiếp tục. "Họ không sai khi biểu tình, nhưng cần tìm một hình thức văn minh và hoà bình hơn".

"Thật không may, khi bạn đột nhập vào sân và khiến cảnh sát bị thương, các bạn đã bước qua giới hạn. Đó không còn là chuyện thể hiện quan điểm của mình nữa".

Cũng liên quan đến sự việc này, Gary Neville cùng một số chuyên gia bình luận đã lập một nhóm chat WhatsApp để hô hào chống lại kế hoạch ly khai của các CLB Big Six Ngoại hạng Anh, và Solskjaer khẳng định ông không đồng tình với cách làm này của người đồng đội cũ.

Bruno Fernandes thừa nhận mệt mỏi với những gì đã xảy ra, nhưng từ chối so sánh với sự việc năm 2018 ở Sporting Lisbon, khi các fan tràn vào sân tập và tấn công cầu thủ vì kết quả thi đấu nghèo nàn.

"Khi đó tôi đang ngồi trong phòng xem trận Udinese đá với Juventus, tôi không tìm cách ra ngoài", Fernandes kể lại. "Tôi chỉ làm theo những gì nhân viên an ninh yêu cầu và ngồi yên trong phòng".

"Với chúng tôi, những tình huống như thế luôn khó khăn vì chúng tôi muốn chơi bóng. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu lớn và đang đạt phong độ cao", Bruno Fernandes khép lại.

Ý kiến của bạn