Tin tức

Séc: Gần 30.000 ngọn nến đã được thắp sáng để tưởng niệm những nạn nhân Covid-19

(VOVTV) - Vào đêm 10/5, gần 30.000 ngọn nến đã được thắp sáng trong sân của Lâu đài Praha để tưởng niệm những nạn nhân tử vong vì Covid-19 ở Séc kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tác giả Nho Biền / VOV Praha
11/05/2021 16:29

Ngọn nến đầu tiên được thắp bởi Tổng thống Séc Milos Zeman cùng phu nhân và con gái. Những ngọn nến tiếp theo được thắp bởi những người đến dự buổi lễ. Ngoài những ngọn nến được thắp, những người tham dự cũng có thể đặt hoa tại sân trung tâm của Lâu đài Praha.

Trước khi bắt đầu tưởng niệm, Tổng thống Milos Zeman cho rằng, Chính phủ phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người này do sự thờ ơ và liều lĩnh trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đã vội vàng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong những đợt bùng phát đầu tiên. Tổng thống hy vọng mọi người đã rút được bài học từ đại dịch và sẽ khiêm tốn hơn.

Tổng thống Zeman và gia đình thắp những cây nến tưởng niệm đầu tiên. Ảnh Idnes.cz.jpg

Tổng thống Zeman và gia đình thắp những cây nến tưởng niệm đầu tiên. Ảnh: Idnes.cz

Trong buổi lễ, Tổng thống Milos Zeman cũng bày tỏ sự kính trọng và cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ và những người ở tuyến đầu đã và đang chiến đấu chống dịch bệnh. Theo Tổng thống Milos Zeman, những người này không chỉ xứng đáng nhận được một lời cảm ơn mà còn là một giải thưởng xứng đáng cho công việc của họ.

Mặc dù là một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống và được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến chỉ trích khi cho rằng, hình thức tôn vinh, tưởng nhớ nạn nhân như vậy là thiếu tôn trọng và phi sinh thái. Theo tổ chức môi trường Hòa bình Xanh (Greenpeace), việc đốt cháy 30.000 cây nến trong cốc nhựa dùng một lần sẽ là thiếu tôn trọng với tang quyến và thiên nhiên.

Trước đó vào đầu tháng 4.2021, một buổi lễ tự phát nhằm tưởng nhớ những nạn nhân Covid-19 đã được tổ chức theo sáng kiến của phong trào Một triệu khoảnh khắc. Tại buổi lễ, những người tham gia đã vẽ 25.000 cây thánh giá bằng phấn trên đá lát tại quảng trường Phố cổ ở Praha. Những ngày tiếp theo, người dân bắt đầu tự phát mang hoa, nến và dán tên của người thân bị tử vong vì Covid-19 lên hình vẽ cây thánh giá.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Séc đã ghi nhận hơn 1 triệu 645 nghìn ca nhiễm trong đó có 29.711 trường hợp tử vong. Trong những ngày đầu tháng 5, số ca nhiễm mới của Séc có xu hướng giảm mạnh và tốc độ tiêm chủng tiếp tục được duy trì, Chính phủ đã bắt đầu nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ý kiến của bạn