Thể thao

Sao Chelsea bị trộm khoắng sạch bộ sưu tập huy chương danh giá

(VOVTV) - Hậu vệ cánh Reece James của Chelsea đã công bố đoạn phim CCTV cho thấy ít nhất 4 người đàn ông đã trộm két sắt từ nhà riêng của anh.

Tác giả VOVTV / Reuters
17/09/2021 10:25

Reece James đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng bóng đá trong việc xác định những cá nhân liên quan đến việc đánh cắp một chiếc két sắt, chứa huy chương Champions League và Euro 2020 của anh.

Hậu vệ cánh của Chelsea đã đăng một bản cập nhật trên tài khoản Instagram của mình xác nhận rằng ngôi nhà của anh đã bị trộm vào ngày 14/9, ở thời điểm hậu vệ này vắng mặt do cùng The Blues thi đấu với Zenit St Petersburg.

Sao Chelsea bị trộm khoắng sạch bộ sưu tập huy chương danh giá - Ảnh 1.

Hậu vệ cánh Reece James của Chelsea bị trộm lấy sạch bộ sưu tập huy chương. Ảnh: Reuters

Bốn đoạn CCTV cũng được đăng tải cùng lúc với bài đăng trên mạng xã hội, trong đó James kêu gọi sự giúp đỡ để xác định những kẻ có liên quan.

"Vào tối 14/9/2021, khi tôi đang thi đấu cho câu lạc bộ của mình ở Champions League, một nhóm cướp hèn nhát đã đột nhập vào nhà tôi", James mở đầu với trạng thái khá bức xúc.

"Chúng đã cố gắng cùng nhau nâng một chiếc két sắt nặng có chứa một số vật dụng cá nhân của tôi vào xe của chúng. Tôi không bao giờ giữ bất kỳ đồ trang sức nào của mình trong nhà nên tất cả những gì chứa trong két là huy chương vô địch Champions League, huy chương chiến thắng Siêu cúp và huy chương á quân Euro 2020 của tôi.

Những huy chương này tôi đã giành được khi đại diện cho Chelsea và ĐT Anh - những vinh dự mà tôi không bao giờ bị tước đoạt cho dù có sở hữu chiếc huy chương thật hay không để chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, tôi kêu gọi tất cả những người hâm mộ Chelsea và ĐT Anh của tôi hãy giúp xác định và lật tẩy những cá nhân sống thấp kém này, những kẻ sẽ không bao giờ có thể yên tâm vì bằng chứng chống lại chúng đang ngày càng tăng lên.

Cảnh sát, các cố vấn của tôi và CLB Chelsea đều ở phía sau tôi vì chúng tôi có manh mối chắc chắn rằng thủ phạm là ai. Chúng tôi đang theo dõi họ.

May mắn thay, không ai có mặt trong lúc chúng đột nhập, nhưng tôi muốn cho tất cả các bạn biết rằng tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh. Tôi thực sự cảm kích vì vẫn còn cơ sở để kể cho các bạn nghe về sự bất hạnh của mình và tôi hy vọng cùng nhau chúng ta có thể bắt được những kẻ này và thực thi công lý đúng thời điểm", Reece James khép lại.

Ý kiến của bạn