Thể thao

Sai lầm của Bruno Fernandes 'giúp' Villarreal tăng 20% cơ hội chiến thắng

(VOVTV) - Bruno Fernandes đã mang lại cho Villarreal một lợi thế to lớn trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết Europa League, khi chọn đá sau thay vì đá trước.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
27/05/2021 22:00

Đó là ý kiến chuyên môn của một giáo sư từ Trường Kinh tế học London, người đã nghiên cứu về tác động tâm lý của các quả đá phạt tại chỗ và các tình huống áp lực cao khác.

United đã thua tại Gdansk vào đêm thứ Tư sau khi David de Gea bị Gerinimo Rulli cản phá quả đá luân lưu ở lượt thứ 11. Chung cuộc Villarreal thắng 11-10 ở loạt luân lưu sau khi đã hoà 1-1 với Quỷ đỏ sau hiệp phụ.

Sai lầm của Bruno Fernandes 'giúp' Villarreal tăng 20% cơ hội chiến thắng - Ảnh 1.

Alex Telles an ủi Bruno Fernandes sau khi Man Utd thua Villarreal trong loạt luân lưu ở chung kết Europa League trên sân Gdansk, Ba Lan hôm 26/5. Ảnh: Reuters

Fernandes rõ ràng vô cùng thất vọng với thất bại của United, khi máy quay bắt được hình ảnh tiền vệ người Bồ Đào Nha rơi nước mắt lã chã sau khi kết thúc loạt luân lưu.

Tuy nhiên, theo thống kê học thuật, kết quả đó có thể đã khác nếu đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer lựa chọn đá trước ở loạt luân lưu.

Điều thú vị là Man United có quyền lựa chọn đá trước hay đá sau ở loạt luân lưu, sau khi Villarreal đã được quyền chọn gôn. Nhưng rốt cuộc đội trưởng của Quỷ đỏ lại nhường quyền đá trước cho đại diện Tây Ban Nha.

Ông Ignacio Palacios-Huerta phân tích: "Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người trong giới bóng đá đều biết, hoặc ít nhất có cảm giác về lợi thế 60-40 này. Thật là ngạc nhiên khi thấy Bruno quyết định trao 20% lợi thế đó cho Villarreal".

Trong bài báo của mình - Áp lực tâm lý trong môi trường cạnh tranh: Bằng chứng từ thí nghiệm ngẫu nhiên - Palacios-Huerta tiết lộ rằng trong các loạt sút luân lưu được nghiên cứu từ năm 1976 đến năm 2003, 60,5% đội thắng thực hiện quả đá đầu tiên.

Trong phần kết bài, người viết chỉ ra "tác động bất lợi đến hiệu suất" mà đội đá sau gặp phải trong loạt đá luân lưu. Điều này dường như đã được chứng minh với cú sút hỏng ăn của De Gea.

Ý kiến của bạn