Thể thao

Ronaldo 'quay xe' trở về MU từ tác động của Sir Alex

Việc Cristiano Ronaldo gia nhập MU lần thứ 2 trong sự nghiệp có công rất lớn từ tiền vệ Bruno Fernandes và đặc biệt là Sir Alex Ferguson.

28/08/2021 12:01

Nếu có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả việc Man United chiêu mộ thành công Ronaldo vào tối qua (27/8), thì đó phải là điên rồ. Một vụ chuyển nhượng ngoài tưởng tượng khi có thời điểm dường như Ronaldo đã là người của Man City nhưng cuối cùng, anh vẫn trở lại với "mái nhà" Old Trafford - nơi đã làm nên tên tuổi của thủ quân ĐT Bồ Đào Nha.

Mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 24 giờ từ thời điểm tin Ronaldo đồng ý gia nhập Man City đến việc Jorgen Mendes đàm phán với đội ĐKVĐ nước Anh, Ronaldo không đến Etithad, Ronaldo nói chuyện với MU và rồi bùm... anh hoàn tất việc gia nhập MU theo hợp đồng 2 năm kèm theo tùy chọn gia hạn 12 tháng. Mức lương đương nhiên cũng là ngoại hạng dành cho siêu sao.

Phải khen ngợi sự xuất sắc của bộ phận chuyển nhượng MU mà đứng đầu là GĐTT John Murtough và GĐKT Darren Fletcher. Ngày trước, Man United luôn chậm chạp và bị ép giá khi Ed Woodward đàm phán. Bây giờ, Man United làm việc gọn gàng, nhanh nhẹn, dứt khoát, giá cả "phù hợp" cùng cách thức đàm phán hợp lý đã giúp CLB có được Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo. 

Nhưng với trường hợp của Ronaldo, ngoài tài đàm phán của Murtough, Fletcher thì vị "quân sư" Sir Alex Ferguson lại đóng vai trò then chốt. Bên cạnh đó, màn tỉ tê của Bruno Fernandes cũng là "liều thuốc" hữu hiệu để giúp MU lần thứ 2 sở hữu Ronaldo.

Ronaldo 'quay xe' trở về MU từ tác động của Sir Alex - Ảnh 1.

Sir Alex rất vui khi Ronaldo lại tái hợp với Man United

Vào tối muộn ngày thứ Năm (26/8, giờ Việt Nam), Bruno Fernadnes đã gọi điện "tấn công" Ronaldo. Đây cũng là ngày xuất hiện tin Ronaldo đồng ý gia nhập Man City. Cuộc nói chuyện này nội dung rất rõ ràng, Fernandes muốn biết Ronaldo có thực sự muốn về Man City hay không.

Nhưng "cú đấm" mạnh nhất phải thuộc về Sir Alex bởi sau đó, ông đã nhập cuộc. Theo Daily Mail, chính Sir Alex Ferguson đã gọi điện thuyết phục Ronaldo chọn MU nếu như anh rời Juventus. Cuộc nói chuyện đã diễn ra khá thẳng thắn, trong đó, cựu chiến thuật gia người Scotland nhấn mạnh rằng ông “không thể chịu nổi” nếu thấy Ronaldo khoác màu áo xanh của đại kình địch, rằng di sản tuyệt vời của anh tại Old Trafford sẽ bị hủy hoại và điều đó sẽ khiến anh mất đi một lượng lớn sự ủng hộ từ CĐV.

Chính cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng tiết lộ thông tin này: “Sir Alex đóng vai trò lớn trong việc đưa Ronaldo về lại Man United. Cristiano Ronaldo và Sir Alex Ferugson có mối quan hệ mật thiết từ khi cả 2 còn làm việc cùng nhau. Không có chuyện Ronaldo đến MU mà không trao đổi với Sir Alex”. Thậm chí, Ferdinand cũng tham gia vào "tổ tư vấn" cho Ronaldo chứ không chỉ Sir Alex và Fernandes.

Với Ronaldo, Man United được xem như giành "chiến thắng" trước Man City. Năm 2009, Man City có được Tevez và tấm áp phích nổi tiếng "Chào mừng đến với Manchester" vẫn luôn khiến fan MU sôi sục mỗi khi nhớ đến bởi ở mùa giải trước đó, ngôi sao người Argentina còn thi đấu cho họ. Bây giờ, Man United đã được hạ dạ. Tuy nhiên, MU trên thực tế không hẳn "chủ động" muốn ký hợp đồng với Ronaldo?

Các nguồn tin của MU nhấn mạnh vào hai điểm: câu lạc bộ không lên kế hoạch ký hợp đồng với Ronaldo ở Hè 2021 đơn giản vì họ nghĩ anh rời Juventus. Và thứ hai, một khi họ đã biết Ronaldo quyết định ra đi và MU nói rõ rằng muốn Ronaldo thì BLĐ CLB tin rằng anh ta sẽ không bao giờ từ chối họ.

Ít ai biết, MU luôn liên lạc thường xuyên với Ronaldo và người đại diện của anh ấy, Jorge Mendes. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward không bao giờ loại trừ việc Ronaldo sẽ trở lại và liên tục đưa ra quan điểm rằng cầu thủ này đang ở trạng thái thể chất đáng kinh ngạc và về mặt sinh lý, trẻ hơn tuổi thực và không bị chấn thương nghiêm trọng nào.

Trở lại với Man City, họ đã có cơ hội để ký hợp đồng với Ronaldo và tiến hành đàm phán với Mendes sau khi không thể có Harry Kane từ Tottenham. Có tin rằng Man City chắc chắn Ronaldo muốn đến Etihad, rằng họ là sự lựa chọn đầu tiên của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng và quan trọng nhất, CR7 chẳng ngại làm tổn thương MU. Vấn đề nằm ở chỗ, Man City chưa có thông báo chính thức gì còn các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, Italia và Anh quả quyết chắc chắn mọi thứ đã xong.

Các nguồn tin của Man City cũng cho thấy có sự hoài nghi về việc liệu Ronaldo có phải là người “phù hợp” hay không, không chỉ cho bóng đá của Pep Guardiola mà còn cho cả kiểu cầu thủ mà câu lạc bộ có xu hướng mua. Ronaldo giờ dã 36 tuổi. Ngay cả Kane - 28 tuổi cũng là một sự khác biệt so với yêu cầu chuyển nhượng vốn có của Guardiola và CLB. Và Ronaldo có thực sự muốn làm việc với một huấn luyện viên coi Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại hơn anh không?

Với cầu thủ cá tính như Ronaldo thì không. Anh không thích bị so sánh với Messi dù Ronaldo từng không dưới 1 lần thừa nhận, mình chả có hiềm khích gì với siêu sao người Argentina. Tuy nhiên, Ronaldo không thích làm việc chung với người "mê mệt" Messi như Guardiola. Ronaldo là mẫu người từng trải nhưng bây giờ anh đã có tuổi. Nếu cứ mải đi chứng minh với "ai đó" rằng mình vượt trội hơn, xuất sắc hơn thì Ronaldo không thể bởi như đã nói, anh từng bước ở bên kia sự nghiệp và làm việc trong môi trường đó là không phù hợp. Còn Man United đương nhiên là hoàn toàn khác.

Ngay khi Ole Gunnar Solskjaer họp báo trước trận đấu với Wolverhampton Wanderers tại Premier League vào Chủ nhật, các nguồn tin cấp cao của MU đã tuyên bố thương vụ Ronaldo “gần như hoàn tất” và Man City chấm dứt sự quan tâm của mình dành cho cầu thủ này.

Guardiola từng nói: "Chúng tôi có thể không có một cầu thủ nào có khả năng định đoạt trận đấu như Messi, Ronaldo, Mbappé hay Neymar. Thành thật mà nói, tôi rất thích có một cầu thủ ghi 4 bàn mỗi trận và tạo ra sự khác biệt như những cầu thủ trên. 

Tôi rất thích điều đó". Giờ đây, "mong ước" nhỏ nhoi của Guardiola không trở thành hiện thực khi Messi, Neymar sánh vai ở PSG, Mbappe gần hơn đến Real Madrid còn Ronaldo về lại MU. Có lẽ, ông sẽ giành thời gian nghiên cứu phương án khác và Haaland chẳng hạn? Tất nhiên, lúc đó Man City sẽ mất cả đống tiền cho siêu cò Mino Raiola nếu nghiêm túc theo đuổi vụ này.

Với MU, CĐV đang chờ ngày Ronaldo ra mắt. Lúc này, Ronaldo đã rời Turin và có mặt tại Lisbon, nơi tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha đồng thời kiểm tra sức khỏe trước khi gia nhập Quỷ đỏ. Ở lại Bồ Đào Nha, thay vì đầu tiên đến Manchester, có nghĩa là anh ấy không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề kiểm dịch nào vào lúc này. 

Ronaldo dự kiến sẽ có trận ra mắt "lần 2" với Man United trên sân nhà trước Newcastle United vào ngày 11 tháng 9. Theo thống kê, CR7 chưa bao giờ thua Chích chòe sau 10 lần đối đầu và chỉ hòa có 2.

Ý kiến của bạn