Thể thao

Ronaldo không cứu nổi Juventus

Ronaldo ghi bàn, nhưng Juventus vẫn bị Hellas Verona cầm hòa 1-1 ở vòng 24 Serie A rạng sáng 28/2.

28/02/2021 09:37
Ronaldo không cứu nổi Juventus - Ảnh 1.

Juventus gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Hellas Verona. Cristiano Ronaldo tiếp tục là người cởi nút thắt giúp đội bóng thành Turin vượt lên. Phút 39, siêu sao người Bồ Đào Nha băng lên đón đường chuyền ngang của Federico Chiesa, rồi tung cú dứt điểm một chạm gọn gàng hạ gục thủ môn Silvestri

Ronaldo không cứu nổi Juventus - Ảnh 2.

Ronaldo tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A với bàn thứ 19. Chưa dừng ở đó, CR7 đã vượt số bàn của Paulo Dybala tại giải VĐQG Italy. Siêu sao sinh năm 1985 ghi 71 bàn trong 84 trận, trong khi đàn em người Argentina ghi 70 bàn sau 172 lần ra sân

Ronaldo không cứu nổi Juventus - Ảnh 3.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Juventus chơi chùng xuống và để đối thủ có nhiều khoảng trống để triển khai bóng. Hellas Verona không có ý tưởng tấn công nào ngoài việc thực hiện những quả tạt. Sự kiên trì của chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 78. Sau pha treo bóng từ cánh trái của Darko Lazovic, Antonin Barak bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Wojciech Szczesny. Người theo kèm Barak ở tình huống này là Alex Sandro, một hậu vệ chủ yếu thi đấu ở cánh trái. Với chiều cao 1,75 m, anh hoàn toàn bất lực trước pha giậm nhảy của số 7 bên phía chủ nhà

Ronaldo không cứu nổi Juventus - Ảnh 4.

Juventus phải trả giá vì để đối thủ nắm thế chủ động quá lâu. Sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, chỉ tạo ra thêm vỏn vẹn một cơ hội đáng chú ý, đó là cú sút bị cản phá của Aaron Ramsey ở phút 69

Ronaldo không cứu nổi Juventus - Ảnh 5.

Sau bàn thua, "Lão phu nhân" không thể giành lại quyền kiểm soát thế trận. Thậm chí, đội khách còn bị chủ nhà dồn ép trong những phút cuối. Phút 86, khung gỗ cứu thầy trò HLV Pirlo khỏi bàn thua, sau cú ra chân quyết đoán trong vùng cấm của Lazovic. Trong hiệp một, Juve cũng may mắn tránh một bàn thua, khi cú đánh đầu của Davide Faraoni đi trúng cột

Ronaldo không cứu nổi Juventus - Ảnh 6.

HLV Pirlo thực hiện những sự điều chỉnh, nhưng chỉ có mình Ronaldo đủ khả năng gây khó khăn cho hàng thủ Verona. Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để lão tướng người Bồ Đào Nha giúp Juve tái lập thế dẫn bàn. Sau trận đấu, cây viết Carlo Garganese của Football Italy nhận xét: "Ở tuổi 36, Ronaldo xứng đáng chơi cho một tập thể mạnh hơn Juventus để giành thêm danh hiệu trước khi giải nghệ. Trong khi đó, Juve đang quá phụ thuộc vào Ronaldo. Họ nên để anh ấy ra đi để tái thiết lại đội bóng"

Ronaldo không cứu nổi Juventus - Ảnh 7.

Trận hòa trên sân Bentegodi không khác gì một thất bại của thầy trò Pirlo. Juventus đứng thứ 3, nhưng kém đội đầu bảng Inter đến 7 điểm

Ý kiến của bạn