Giải trí

Rich kid Dubai lần đầu trải nghiệm cảm giác làm người nghèo

"Cha không đặt ra giới hạn chi tiêu nào cho tôi", Reni nói. Rich kid đến từ Dubai đã quen với chuyện tiêu xài thoải mái cho đến khi sống thử với một gia đình nhập cư nghèo khó.

14/12/2020 09:40

Reni (20 tuổi), rich kid đến từ Dubai (UAE), lần đầu trải qua cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó khi tham gia chương trình Rich Kids Go Skint.

Reni sinh ra trong gia đình giàu có khi có bố là triệu phú người Syria. Do đó, từ bé, chàng trai đã có thói quen tiêu xài phung phí, không hề biết đến hai chữ "tiết kiệm".

rich kid

Reni (20 tuổi) đến từ Dubai, sống trong nhung lụa từ bé khi có cha là triệu phú. Ảnh: Rich Kids Go Skint

Cậu được bố mẹ gửi đi du học tại Anh ở những trường đắt tiền, chất lượng trong nhiều năm. Trung bình, Reni chi ít nhất 2.000 bảng Anh mỗi tháng tiền sinh hoạt cho bản thân. Con số này chưa tính đến phí thuê căn hộ thuê ở London rơi vào mức 2.500 bảng Anh/tháng và tiền ăn nhà hàng mỗi ngày.

Reni hiện theo học ngành Tiếp thị và Xuất bản với mức học phí lên đến 12.500 bảng Anh/năm. Bốn năm đại học, chàng trai tiêu tốn của cha mẹ ít nhất 85.000 bảng Anh.

“Cha tôi tài trợ đầy đủ cho lối sống của tôi, từ học hành, ăn ở cho đến những bữa tiệc đêm. Luôn có người phục vụ ở bên sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Cha tôi không đặt ra giới hạn chi tiêu nào và rõ ràng là tôi luôn có thể xin thêm”, Reni kể lại.

Chàng trai thừa nhận từng một lần thử đi làm nhân viên bán hàng nhưng chỉ làm cho vui bởi mức lương 7 bảng Anh mỗi giờ thậm chí không đủ để cậu "đánh bóng lại một đôi giày của mình".

Rich kid Dubai lần đầu trải nghiệm cảm giác làm người nghèo - Ảnh 2.

Đến ở chung với gia đình nhập cư nghèo, Reni lần đầu biết thế nào là sống trong cảnh chật chội, lo ăn từng bữa. Ảnh: Rich Kids Go Skint

Tham gia chương trình, rich kid đến từ Dubai lần đầu trải nghiệm cảm giác thiếu thốn khi dọn đến chung sống với một gia đình da màu nhập cư có 7 thành viên.

Cặp vợ chồng Lisa Ukpebor gốc Nigeria sống cùng 5 người con ở phía Nam London. Công việc của hai người lớn không ổn định với mức thu nhập ít ỏi, chỉ 1.400-1.500 bảng Anh cho cả nhà, tính cả số tiền trợ cấp 1.000 bảng Anh.

Chàng trai “sinh ra đã ngậm thìa vàng” sốc khi biết cặp vợ chồng phải nhịn ăn sáng mỗi ngày để tiết kiệm 280 bảng Anh cho con trai lớn theo học một lớp bóng đá và 70 bảng Anh tiền học cho con gái.

“Người mẹ Lisa đề cập đến chuyện bỏ ăn sáng một cách thản nhiên như thể đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu ở vị trí của họ, tôi sẽ không thể làm nổi. Tôi thấy rất buồn khi biết chuyện này”, Reni nói.

Rich kid càng sốc hơn khi biết cả 7 người chỉ có 1 phòng tắm, 3 phòng ngủ để sinh hoạt chung. Trong khi đó, cậu đã quen với chuyện nhà mình rộng thênh thang và có đến 6 phòng tắm.

Rich kid Dubai lần đầu trải nghiệm cảm giác làm người nghèo - Ảnh 3.

Reni với thử thách mua đồ ăn đủ cho 7 thành viên với chỉ 7 bảng Anh trong túi. Ảnh: Rich Kids Go Skint

Trong 2 ngày sống chung với gia đình Ukpebor, Reni lần đầu biết phụ giúp người khác làm việc nhà, tự lau dọn, nấu ăn. Cặp vợ chồng đưa ra thử thách cho cậu chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà với tổng số tiền chỉ vỏn vẹn 7 bảng Anh.

Bài toán gia đình nghèo đã làm khó chàng trai vốn sống dư dả. Cuối cùng, Reni chỉ có thể chọn mua cơm trắng với salad.

Sống trong hoàn cảnh hoàn toàn khác những gì diễn ra xung quanh thường ngày, Reni cho hay trải nghiệm ngắn ngủi giúp bản thân thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Ngoài ra, tình cảm giữa Reni và những đứa trẻ nhà Ukpebor khá tốt. Trước khi chia tay gia đình, rich kid tặng 7 thành viên một cây đàn guitar và sách để bọn trẻ học thêm các kỹ năng mới.

Reni cho hay vẫn giữ liên lạc với những người bạn mới quen và nói giờ mình sống bớt phung phí hơn, biết tự nấu ăn, cắt giảm chi tiêu.

Ý kiến của bạn