Giải trí

Rap Việt: Ồn ào 'nuốt chửng' thí sinh

Dù dàn thí sinh Rap Việt được đánh giá là chất lượng nhưng những ồn ào về vi phạm bản quyền của ban tổ chức khiến nỗ lực và màn thể hiện của thí sinh bị lu mờ.

09/11/2021 08:39

Sau mùa một thành công, Rap Việt quay trở lại trong sự chờ đợi của khán giả. Dàn thí sinh của mùa thứ hai được đánh giá cao bởi sự tham gia cũng những nghệ sĩ có tên tuổi trong giới underground. Thế nhưng, phần thi của họ trở nên mờ nhạt trước những ồn ào trong việc vi phạm bản quyền hình ảnh của chương trình, hay những sai sót trong khâu tổ chức.

Rap Việt: Ồn ào 'nuốt chửng' thí sinh - Ảnh 1.

Rap Việt mùa thứ 2

Chiều 7/11, tỷ phú Min-Liang Tan, chủ công ty Razer, đơn vị sản xuất mặt nạ Razer Zephyr, tố cáo Rap Việt sử dụng hình ảnh sản phẩm mặt nạ Razer Zephyr của công ty ông trên poster giới thiệu thí sinh mà chưa hề xin phép.

"Có người hâm mộ nào ở Việt Nam giải thích giúp tôi biết chương trình Rap Việt này là gì và vì sao họ sử dụng mặt nạ Razer Zephyr không?" - tỷ phú người Singapore khó chịu đặt câu hỏi.

Sau đó, người này đã cập nhật thông tin, Rap Việt đã liên hệ và cam kết ghi đầy đủ nguồn gốc thiết kế cũng như tên sản phẩm mặt nạ Razer Zephyr.

Rap Việt: Ồn ào 'nuốt chửng' thí sinh - Ảnh 2.

Tấm poster sử dụng mặt nạ Razer Zephyr của Rap Việt

Đây không phải là lần đầu tiên Rap Việt vướng phải ồn ào liên quan tới vấn đề bản quyền. Trước đó, ngày 5/11, ê-kíp Rap Việt bị tố sử dụng trái phép hình ảnh đồ họa của nhà thiết kế nước ngoài để làm poster.

Ngoài poster, hình ảnh chúc mừng thí sinh Blacka do ê-kíp Rap Việt đăng tải cũng bị tố sử dụng phần nền ảnh do họa sĩ Jaime Jasso thiết kế.

Họa sĩ Jaime Jasso lên tiếng trên mạng xã hội: "Tôi là người sáng tạo và là chủ sở hữu duy nhất của bức ảnh này. Công ty này chưa bao giờ hỏi ý kiến cũng như trả cho tôi bất kỳ khoản phí nào để sử dụng hình ảnh của tôi.

Hình ảnh này được sử dụng cho công ty và trường học của tôi, vậy mà họ thậm chí còn không xóa logo của chúng tôi. Những kẻ cắp này cần phải dừng hành động đó lại và phải trả tiền cho các tác phẩm họ sử dụng".

Rap Việt: Ồn ào 'nuốt chửng' thí sinh - Ảnh 3.

Tấm Poster bị tố sử dụng hình ảnh trái phép của Rap Việt

Trước ồn ào này, phản ứng của ê-kíp Rap Việt khiến người hâm mộ thất vọng. Họ thừa nhận việc vi phạm bản quyền hình ảnh nhưng lại đổ lỗi cho bộ phận thiết kế. Cái sai của ê-kíp chỉ là "không kiểm tra lại vấn đề bản quyền hình ảnh".

Tới tối 6/11, người hâm mộ phát hiện, Rap Việt có tới 4 poster sử dụng trái phép hình ảnh của các tác giả khác.

Tiếp đến, trong tập 3 của chương trình, khi các HLV tranh giành thí sinh Shanhao, HLV Wowy lại ngồi xổm trên sân khấu, thoải mái chơi ôtô. Nhiều khán giả nhận xét, vị HLV này thiếu tôn trọng thí sinh.

Hết vi phạm bản quyền hình ảnh, ê-kíp Rap Việt lại mắc sơ suất trong việc viết sai tên nhạc sĩ. Cụ thể, trong đêm thi thứ 4, Rapper Lập Nguyên sử dụng giai điệu bài Bay giữa ngân hà để biểu diễn. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thế nhưng ê-kíp Rap Việt lại đề tên Nam Cường (ca sĩ thể hiện ca khúc).

Điều này khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phải thể hiện thái độ. Anh viết: "Buồn Rap Việt ghê, ẩu dễ sợ".

Rap Việt: Ồn ào 'nuốt chửng' thí sinh - Ảnh 4.

HLV Wowy

Trước khi Rap Việt mùa thứ 2 lên sóng, hai thành viên trong ê-kíp Rap Việt cũng vướng ồn ào về ca từ. Bài Tượng của Rhymastic xuất hiện trong chương trình Đối diện: Dọn rác trên không gian mạng của VTV. Theo Đài Truyền hình Việt Nam, ca khúc này sử dụng ca từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt.

Rhymastic đã ẩn MV trên YouTube, đồng thời xin lỗi khán giả. Huấn luyện viên Wowy cũng ẩn ca khúc Buddha (Dirty) để tránh những tranh cãi về nội dung, ca từ.

Bên cạnh đó, việc chọn Trấn Thành làm MC ở thời điểm này là quyết định gây tranh cãi của nhà sản xuất. Trong thời gian qua, nam nghệ sĩ sinh năm 1987 vướng phải ồn ào tiền từ thiện. Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Trấn Thành không minh bạch trong việc sử dụng số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào cuối năm 2020.

Trấn Thành đã lên tiếng giải thích, đồng thời công bố sao kê. Tuy nhiên, anh lại quyết định che đi một số thông tin về các mạnh thường quân. Theo lý giải của vợ Trấn Thành, họ làm điều này theo lời khuyên của luật sư để đảm bảo sự riêng tư cho những người ủng hộ. Lời giải thích này dường như không đủ sức thuyết phục cộng đồng mạng.

Rap Việt: Ồn ào 'nuốt chửng' thí sinh - Ảnh 5.

Rap Việt khai thác quá nhiều những câu chuyện lấy nước mắt

Trấn Thành cùng một số nghệ sĩ khác như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công An (C02) mời lên làm việc để xác minh thông tin phản ánh rằng một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt và lừa đảo tài sản.

Cục C02 cũng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp để rà soát tài khoản của Trấn Thành cùng ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác.

Mặc dù chưa có kết luận từ cơ quan chức năng nhưng trên fanpage của Rap Việt, nhiều khán giả thể hiện quan điểm không ủng hộ Trấn Thành làm MC của chương trình.

Trong mùa thứ nhất, Trấn Thành khiến nhiều khán giả khó chịu khi anh liên tục khóc sau các phần trình diễn của các thí sinh. Thậm chí nhiều người còn dành cho anh biệt danh Thành Cry. Tới mùa thứ hai, Trấn Thành cũng vẫn sụt sùi, thậm chí còn khóc nhiều hơn. Nhiều khán giả cho rằng, liệu Rap Việt có quá lạm dụng những chi tiết để lấy nước mắt? Liệu những chi tiết ấy có thực sự cần phải xuất hiện một cách dày đặc trong cuộc thi về Rap?

Ý kiến của bạn